Lời khai của hung thủ:

Giết người, cướp vàng để... trả nợ

ANTĐ - Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, hung thủ sát hại bà chủ hiệu vàng Vững Bắc, ở phố Vạn Điểm, xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã đầu thú sau 3 ngày gây án.
 

15h chiều 19-2, chiếc xe Toyota - Land Cruiser của Phòng CSHS - CATP Hà Nội chở đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị Bắc, chủ hiệu vàng Vững Bắc, về tới trụ sở. Trước các ống kính máy ảnh, camera của hàng chục phóng viên báo chí túc trực ở Phòng CSHS từ nhiều giờ trước đó, Nguyễn Hữu Dưỡng lấy tay che kín mặt, nép mình vào người cán bộ dẫn giải để tránh bị ghi hình. Vẻ mặt Dưỡng thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Theo các cán bộ điều tra của Phòng CSHS: Dưỡng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm cơ quan điều tra cần làm rõ, để có đủ căn cứ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiếp xúc với các cán bộ trực tiếp điều tra vụ án giết, cướp tài sản tại huyện Thường Tín, phóng viên ANTĐ được biết tối 16-2, ngay sau khi phát hiện bà Nguyễn Thị Bắc, SN 1957, chủ hiệu vàng Vững Bắc bị sát hại rất dã man bằng 1 vết cắt cổ và nhiều vết đâm trên người, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì tập trung lực lượng điều tra, làm rõ vụ án. Hơn 200 CBCS của các đơn vị phối hợp phá án đã tập trung rà soát, phân loại hàng nghìn đối tượng nghi có liên quan đến vụ án mạng ở nhiều địa bàn giáp ranh với huyện Thường Tín để truy tìm hung thủ.

Thông qua công tác khám nghiện hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy đoạn video clip trong camera lắp tại hiệu vàng ghi lại toàn bộ diễn biến hoạt động phạm tội của hung thủ. Đoạn clip này được Phòng CSHS cung cấp ngay cho các phương tiện thông tin đại chúng và công an các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, để phối hợp phát hiện, truy bắt hung thủ. Ngày  17-2, trong khi cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm thủ phạm thì tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, sau khi xem đoạn clip đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, một cặp vợ chồng làm nghề nông sống ở đây một mực khẳng định “thủ phạm” là con trai họ. Mừng tưởng nút thắt của vụ án được tháo gỡ, ai ngờ sau khi xác minh, kiểm tra kỹ lại mọi thông tin có liên quan, cơ quan điều tra mới hay con trai của đôi vợ chồng nọ đang đi làm thuê trong nội thành và loại khỏi diện nghi vấn.

“Không chỉ có trường hợp nêu trên làm cơ quan điều tra “mừng hụt”, trong quá trình truy tìm hung thủ, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp phá án còn nhận được hàng nghìn thông tin thông qua “đường dây nóng phòng chống tội phạm” và trực tiếp vào số máy điện thoại di động của các đồng chí chỉ huy phòng. Tất cả những thông tin này đều được phân tích, sàng lọc rất kỹ càng, tỉ mỉ” - Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết. 7h30 sáng 19-2, CATP Hà Nội nhận được thông báo của Công an tỉnh Thái Bình về việc đối tượng gây án giết, cướp tài sản tại hiệu vàng Vững Bắc đã đầu thú.

Theo đó chiều 18-2, Công an xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, nhận được điện thoại của gia đình ông Nguyễn Hữu Dương, SN 1960, bố đẻ Nguyễn Hữu Dưỡng cho biết gia đình muốn đưa Dưỡng ra đầu thú tại cơ quan công an về hành vi giết người, cướp tài sản tại một hiệu vàng ở Hà Nội. Thông tin này được Công an xã Đông Cường khẩn báo tới Cơ quan CSĐT - CAH Đông Hưng và Công an tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình đã đối chiếu với clip ghi hình diễn biến vụ án mạng xảy ra tại hiệu vàng Vững Bắc, và khẳng định Nguyễn Hữu Dưỡng chính là hung thủ sát hại bà chủ hiệu vàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với CAH Đông Hưng và Công an xã Đông Cường đã tiến hành lấy lời khai của Nguyễn Hữu Dưỡng, được biết do vay nợ tiền và vàng của ngân hàng và bố mẹ vợ, đến ngày trả mà không có tiền nên Dưỡng đã gây án giết người, cướp tài sản tại hiệu vàng Vững Bắc để kiếm tiền trả nợ. Ngay trong đêm 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình và CAH Đông Hưng đã khám xét nơi ở của Dưỡng, phát hiện và thu được bộ quần áo của hung thủ vẫn còn dính máu.

Chiều 19-2, sau khi di lý Nguyễn Hữu Dưỡng từ Thái Bình về Hà Nội, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Năm 2011, Dưỡng nhờ bố đẻ vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng cùng với 3 cây vàng của bố mẹ vợ. Ngày 16-2, ông Dương điện thoại yêu cầu con trai phải mang tiền về trả nợ ngân hàng. Mới lấy vợ được hơn một năm và vừa xin được một chân tiếp thị tại một công ty dầu ăn ở Hà Nội, Dưỡng không biết phải xoay sở ở đâu ra ngay số tiền nợ ngân hàng, đã nghĩ cách cướp hiệu vàng. Trước khi gây án, đối tượng chuẩn bị 1 chiếc nhẫn vàng giả, súng bắn điện, dao Thái Lan và sử dụng chiếc xe Honda Wave RS đi lang thang “tăm tia” trên dọc Quốc lộ 1A (cũ) để tìm mục tiêu hoạt động phạm tội. 16h30 cùng ngày, Dưỡng đã vào hiệu vàng Vững Bắc, vờ bán vàng rồi xin đi vệ sinh để lợi dụng sơ hở, ra tay sát hại bà chủ hiệu vàng một cách dã man bằng súng bắn điện và nhiều nhát dao vào cổ, mặt, ngực.