Giáp mặt "nữ quái" lừa đảo cả chục kg vàng giả

ANTĐ - Liên quan đến vụ lừa 6 kg vàng giả xảy ra tại xã Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi, ngày 11-8, phóng viên gặp trực tiếp đối tượng siêu lừa Nguyễn Thị Thu Hà, 38 tuổi, trú xã Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi và những người trực tiếp bán vàng giả cho bà Hà thì được biết số lượng vàng giả được mua lên đến gần 10 kg.
Giáp mặt "nữ quái" lừa đảo cả chục kg vàng giả ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà cùng hàng trăm hộp vàng giả mang đi lừa đảo

CAH Đức Phổ cho biết, CAH đang bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trước đó. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà có một diện tích cây rừng lớn nhưng một lúc bán cho nhiều người để chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra bà Hà còn liên quan đến một số lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Được biết bà Hà bị CAH Đức Phổ bắt vào thời gian tháng 7-2012, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Cúc vẫn không hay biết, nghĩ bà sui “hụt” đi vào Tp Hồ Chí Minh chữa bệnh. Nếu bà Hà không bị bắt thì số vàng giả mà bà Cúc cầm cố sẽ “nặng” thêm vài kg.

Tại CAH Đức Phổ, bà Hà đã khai nhận việc thế chấp vàng giả lấy tiền tỷ của bà Nguyễn Thị Cúc. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, lợi dụng quen thân và chuẩn bị “sui gia” với bà Cúc nên nhờ vả làm ăn. Trong thời gian năm 2011, do làm ăn thua lỗ trong việc cho vay, mượn tiền của nhiều người nên đã không đủ trả lãi “con” lẫn lãi “mẹ”. Đang chới với cả đống nợ nần, thì gặp được bà Cúc như với được “phao” cứu.

Tình cảm giữa con gái bà Hà và con trai bà Cúc ngày càng mặn nồng, cũng như hai gia đình càng thân thiết. Bà Hà thường dẫn con gái ra nhà chơi và ở như người trong nhà. Chính từ đây bà Hà đem vàng thật thế chấp bà Cúc để lấy tiền làm ăn. Mỗi lần chuộc lại vàng, bà Hà trả lãi cao, nên bà Cúc càng tạo sự tin tưởng.


Quầy bán nữ trang Mỹ Xuân, nơi bà Hà mua nữ trang làm vàng giả lừa đảo

Bà Hà cho biết trong một lần lên chợ Đức Phổ, ghé vào quầy trang sức Mỹ Tâm, do bà Nguyễn Thanh Tâm (45 tuổi) ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ làm chủ. Nhìn thấy đồ trang sức trưng bày giống như vàng thiệt, bà Hà nghĩ đến việc làm vàng giả thế chấp. Mua một sợi dây chuyền vàng giả với giá 400.000/một chỉ thế chấp bà Cúc. Không một chút nghi ngờ bà Cúc nhận và đưa tiền. Chính từ đây bà Hà thường xuyên mua vàng giả tại quầy trang sức Mỹ Tâm đem thế chấp bà xui “hụt”. “Tui cũng không nhớ hết bao nhiêu lần đem vàng giả ra thế chấp bà Cúc. Có ngày tui đem 4 đến 5 hộp vàng lấy cả trăm triệu đồng. Do tui trả lãi cao, đầy đủ nên bà Cúc rất tin tưởng, không một chút nghi ngờ” bà Hà kể lại.

Hỏi đến bà Hà, chị Nguyễn Thanh Tâm – chủ quầy trang sức Mỹ Tâm ở chợ Đức Phổ cho biết: “Trước giờ có ai mà đến đây mua đồ trang sức nhiều như bà Hà. Hàng gửi từ Tp Đà Nẵng về không kịp bán cho bà ta. Số tiền bà ta mua đồ trang sức tại quầy của tôi lên đến trên 200 triệu đồng. Ngoài ra bà ta con bán lại số vàng đã mua của tôi khoảng 150 triệu đồng”.

Sau nhiều lần mua đồ trang sức, khoảng tháng 4-2012, bà Hà đem khoảng 3kg nữ trang đã mua tại quầy trước đó bán lại cho bà Tâm giá tiền 50% so với giá tiền ban đầu đã mua. Vì liên tục thu mua trang sức giống vàng thật, bà Tâm phải đi vay mượn tiền để kịp lấy hàng về bán cho bà Hà cũng như mua lại trang sức.

Bà Tâm còn cho biết, khi số nữ trang trong quầy đã hết, hàng không kịp về, bà Hà tìm đến nhiều quầy bán trang sức tìm mua vàng giả giống vàng thật. “Hiện bà Hà còn nợ tui nhiều tiền mua trang sức. Biệt tăm gần 2 tháng qua, bây giờ tôi mới biết bà Hà bị bắt, cũng như tận thu mua hàng của tôi đi lừa thế chấp vàng thiệt”

Hiện nay gia đình bà Nguyễn Thị Cúc do tập trung vay mượn tiền để cầm 6 kg vàng giả nên gia đình đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Công an huyện Mộ Đức đang tiếp nhận vụ việc để điều tra làm rõ. Qua thủ đoạn lừa đảo mới này sẽ là bài học đắt giá cho mọi người trong việc buôn bán, thế chấp vàng không rõ nguồn gốc.