Ghê tởm gã ông họ hiếp, giết cháu gái 11 tuổi, ném xác xuống giếng

ANTĐ - Vụ án kinh hoàng xảy ra đêm 28 rạng sáng 29-7 tại thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang.

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hiếp, giết bé gái 11 tuổi rồi phi tang xuống giếng. Đối tượng có tên Hoàng Văn Minh (SN 1963) trú tại thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô (là ông họ nạn nhân) gây án xong đã lẩn trốn, tuy nhiên đã bị bắt ngay sau hơn một ngày gây án.

Vụ việc xảy ra vào khoảng đêm 28 rạng sáng 29-7 khi người nhà nạn nhân thấy cháu bé mất tích một cách bất thường cùng đối tượng Minh. Sự việc được trình báo tới cơ quan công an và cho đến sáng nay 31-7 mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở dưới giếng trong khu vực ngôi nhà của đối tượng Minh đã bỏ hoang từ lâu. 

Đối tượng hiếp, giết cháu bé có tên Hoàng Văn Minh đã có vợ và 2 con, tuy nhiên đã bỏ vợ

Công an huyện Lạng Giang lấy lời khai đối tượng 

Sau khi gây án, đối tượng Minh đã phi tang xác nạn nhân xuống chiếc giếng này

Ông Nguyễn Văn Tâm - Công an xã Phi Mô cho biết: Chiếc giếng có thành cao chừng 50 cm và rộng chừng 30 cm trong bụi cây dại rậm rạp nên việc tìm kiếm nạn nhân khó khăn, mất gần 2 ngày mới tìm thấy thi thể.

Căn nhà bỏ hoang của đối tượng Hoàng Văn Minh

Sáng 31-7, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện khám nghiệm hiện trường
 để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án

Dân làng xã Phi Mô bổ đi tìm khắp nơi, ngay sau khi nhận được tin tìm thấy thi thể
 ở giếng đã không ai cầm lòng trước hình ảnh đau buồn này

Miệng giếng quá nhỏ nên phải đập bỏ thành giếng mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài

 
Chiều 31-7 người dân xã Phi Mô đã đến chia buồn đưa tiễn cháu bé xấu số về nơi an nghỉ
Mời bạn đọc theo dõi các thông tin chi tiết vụ án kinh hoàng này trên số báo in An ninh Thủ đô phát hành sáng mai 1-8.