Ghê rợn lời khai của "sát thủ" giết, cướp tiệm vàng

ANTĐ - Khi ra đến cửa, tôi nghe tiếng con gái 18 tháng tuổi của chủ tiệm vàng khóc to quá. Tôi bảo "ngủ đi cháu", nó nằm xuống im lặng 1 tí, nó lại khóc. Tôi không biết làm gì nên lấy phớ cắt cổ em bé". Sát thủ Lê Văn Luyện khai.

Bước đầu, Lê Văn Luyện đã khai nhận một mình giết gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Khi bị bắt, Luyện mới biết thông tin bố, mẹ, và hai người họ hàng đã bị bắt vì hành vi không tố giác và che giấu tội phạm.

Kẻ thủ ác Lê Văn Luyện khai đã cắt cổ bé 18 tháng tuổi vì dỗ mà không nín

Đúng 16h, tên Luyện lén lút theo đường mòn từ bên kia biên giới, xuất hiện ở khu vực cột mốc 1057. “Bị bao vây kín bởi lực lượng công an huyện Văn Lãng và Đồn Biên phòng Na Hình, câu đầu tiên mà tên Luyện thốt ra là: “Các chú bắn cháu đi”, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình kể.

Suốt quãng đường khoảng 5km trên xe ô tô từ cột mốc 1057 về Đồn Biên phòng, tên Luyện vẫn giữ thái độ bình thản. Và đến lúc ấy, Luyện mới biết thông tin bố, mẹ và hai người họ hàng đã bị bắt vì hành vi không tố giác và che giấu tội phạm.

Theo lời khai ban đầu của Luyện, sau khi trốn sang Trung Quốc, Luyện vừa không biết tiếng bản địa lại vừa nhìn thấy rất nhiều ảnh truy nã của mình được dán khắp nơi (do lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có sự phối hợp với nhau trong việc truy bắt Luyện), nên Luyện đành quay trở về Việt Nam với hi vọng trốn được đi nơi khác.

Sau khi bỏ trốn lên Lạng Sơn, Lê Văn Luyện, sinh năm 1993, trú tại thôn Sơn Đình 2, Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang đã tìm cách mò sang Trung Quốc. Nắm được thông tin tên Luyện sẽ mò về Việt Nam chiều 31. 8, công an huyện Văn Lãng, Đồn Biên phòng Na Hình và thành viên Ban chuyên án đã chia làm ba tổ phục kích ở các cột mốc 1057, 1042 và 1050.

Lê Văn Luyện đang trả lời câu hỏi của điều tra viên

Lê Văn Luyện đang trả lời câu hỏi của điều tra viên

Luyện cho biết trên đường trốn chạy, Luyện đã chôn giấu số vàng cướp được ở một số nơi. Lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm số tang vật còn lại.

Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình cho biết, khi bị bắt đối tượng khai nhận chỉ gây án một mình.

Luyện đã đột nhập vào tiệm vàng từ trước rất dễ dàng bởi cửa tầng ba có chốt gạt dễ mở. Một điểm đáng chú ý là gia đình anh Ngọc lại chỉ bật camera ban ngày, còn ban đêm thì tắt đi nên khi Ban chuyên án mở thử xem lại thì thấy trong vòng khoảng chục ngày gần đây được lưu lại thì không thấy Luyện cũng như ai khả nghi, lạ mặt.

Một cán bộ của Viện Khoa học hình sự cho biết, bé Bích đã tỉnh và thuật lại khá chi tiết vụ thảm sát gia đình em. Thời điểm gây án là vào khoảng tầm 5h sáng, chứ không phải là ban đêm vì trời mưa từ tầm 3h tới 7h sáng 24.8. Hôm đó cả nhà bật điều hòa rồi cùng vào ngủ một phòng. Đang ngủ thì bị mất điện (lúc này hung thủ đã cắt cầu dao điện trong nhà) nên anh Ngọc, chủ tiệm vàng đi lấy cái quạt tích điện. Qua xác minh của Sở điện lực Bắc Giang thì hôm ấy hoàn toàn không cắt điện.

Đây là thời điểm ông Ngọc, chủ tiệm vàng đụng độ với Luyện, hai bên giằng co và cuối cùng Luyện đã hạ sát được ông Ngọc. Cùng lúc này chị Chín và con gái lớn thấy động chạy lên thì Luyện đã thẳng tay chém chị. Bé Bích lúc này nhanh trí định chạy ra phía bàn có điện thoại gọi 113 thì bị Luyện chém đứt cánh tay. Cô bé trốn vào gầm bàn, lúc này trời tối nên Luyện không nhìn thấy gì nên chém bừa, rất may là cháu Bích đã sống sót.

Cô con gái út lúc này khóc to, Luyện đến dỗ cháu bé, nhưng được một lúc bé lại khóc. Sợ bị phát hiện, Luyện đã nhẫn tân ra tay với cháu bé mới 18 tháng tuổi.

Trong biên bản đầu tiên khai nhận tội ác viết tại Đồn Biên phòng Na Hình tối 31.8, với các dòng chữ xiêu vẹo, hầu như không ngắt câu, liên tục sai chính tả, Lê Văn Luyện đã tường trình lại hành vi gây án. Sau khi mô tả lại việc sát hại ông bà chủ tiệm vàng, Luyện viết: "tôi chạy xuống tầng 2 thấy đứa chị đang cầm điện thoại bàn không dây, tôi liền lao vào băm một nhát vào tay và đầu nhưng không biết có làm xao không bởi vì lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ".

Tên sát nhân khai, khi ra đến cửa thì nghe tiếng con gái 18 tháng tuổi của chủ tiệm vàng khóc to quá. "Tôi bảo "ngủ đi cháu", nó nằm xuống im lặng 1 tí, nó lại khóc. Tôi không biết làm gì nên lấy phớ cắt cổ em bé" - Những dòng chữ xiêu vẹo lạnh lùng của Lê Văn Luyện khiến các điều tra viên không khỏi phẫn nộ.

Ngay trong tối 31.8, Luyện đã bị di lý về Cơ quan điều tra Công an Bắc Giang. Cảnh sát tiếp tục lấy lời khai để làm rõ cách anh ta lọt được vào trong tiệm vàng và động cơ của việc giết man rợ này.