Đâm chết người vì cái mũ bảo hiểm

ANTĐ - Phát hiện 1 đối tượng lấy trộm mũ bảo hiểm để ngoài xe, anh Đoàn chạy ra giật lại thì bị đối tượng dùng dao đâm một nhát thấu ngực…

Lúc 2h ngày 31-8, anh Hồ Đắc Đoàn (SN 1979, trú tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hoà, Đồng Nai), là nhân viên gác chắn Cầu Ghềnh 1, tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa đến chốt gác Cầu Ghềnh 2, tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa để xin trà về uống.

Khi đến, anh Đoàn để xe môtô trước chốt gác vào nói chuyện với ông Tạ Nguyên Thứ (SN 1957) và anh Phạm Đình Lệ (SN 1972), là nhân viên gác chắn tại đây. Bỗng anh Đoàn phát hiện 1 đối tượng lấy trộm mũ bảo hiểm để ngoài xe liền chạy ra giật lại. Để thoát thân, tên trộm rút dao đâm một nhát vào ngực anh Đoàn. Khi nạn nhân ngã gục, tên trộm nhảy vội lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy thoát.

Anh Đoàn được  đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra truy xét thủ phạm.