Đâm chết bạn rượu vì chiếc quạt... quay chậm quá!

Thứ sáu 19/08/2011 18:59

ANTĐ - Thấy chiếc quạt quay chậm, Hùng to tiếng yêu cầu Hoàn phải vứt bỏ chiếc quạt. Hoàn không đồng ý nên 2 bên cãi nhau. Tức khí vì bị đánh, Hoàn ra ngoài lấy dao rồi quay lại đâm Hùng tử vong.

Sau 8 giờ truy xét, CATX Sơn Tây đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Hải Hoàn (SN 1976, ở Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) về tội giết người.


 CATX Sơn Tây bắt giữ đối tượng Chu Hải Hoàn

Đêm 18 rạng sáng 19-8, Chu Hải Hoàn, Nguyễn Đức Hùng (SN 1979, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) cùng một số người bạn đã đến nhà anh Phùng Đăng Vụ (SN 1973, cùng ở địa chỉ trên) để uống rượu.

Khoảng 1h30 ngày 19-8, giữa Nguyễn Đức Hùng và Chu Hải Hoàn đã nảy sinh mâu thuẫn. Sau hồi cãi vã, Hùng đã lao đến và đấm vào mặt Hoàn. Quá ấm ức, Hoàn chạy ra ngoài lấy dao rồi quay lại dọa chém Hùng.

Do được bạn bè can ngăn, Hoàn đã bỏ lại dao và quay về nhà. Tuy nhiên đến 2h00, Hoàn lại xuất hiện tại địa điểm trên với con dao chọc tiết lợn lăm lăm trên tay. Nhân lúc Hùng không chú ý, Hoàn vung dao đâm 1 nhát vào lưng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quận Y 105 cấp cứu nhưng Nguyễn Đức Hùng đã tử vong do nhát dao đâm đứt cuống phổi.

Sau khi sự việc xảy ra, CATX Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin. Lần theo dấu vết hung thủ, các trinh sát phát hiện, trước khi bỏ trốn, Hoàn đã về nhà cất giấu hung khí. Đến 10h00 ngày 19-8, CATX Sơn Tây đã bắt giữ Chu Hải Hoàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.

Hoàn khai nhận, do chiếc quạt nhà anh Vụ quay chậm nên Hùng đã to tiếng, yêu cầu Hoàn phải vứt bỏ chiếc quạt. Hoàn không đồng ý với thái độ của Hùng nên 2 bên đã lời qua tiếng lại. Sau đó, tức khí vì bị đánh nên đối tượng này đã ra ngoài lấy dao rồi quay lại đâm Hùng.

Hiện, CATX Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Hải Hoàn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Chiêm

Bình luận

Sắp xếp theo:

Lê Văn Phong - 21/08/2011 17:31

Không ngờ bây giờ thời đại chúng ta lại như vậy. Trước đây chiến tranh thì bị đâm chém do giặc ngoại xâm giơ đây hoà bình thì chính những người bạn thân với nhau mà cũng chém giết nhau. Đúng là khùng.

LeQuang - 20/08/2011 00:34

Người dân bây giờ sao hung hãn thế ?
Đụng là đâm là chém, giết người rất dễ dàng.
Thật là khó hiểu ?
Pháp luật không nghiêm hay là xã hội như vậy?
Biết bao nhiêu vụ giết người rất là lãng xẹt, nhìn đểu cũng giết, cọ quẹt giao thông cũng bị giết, giận hờn yêu đuơng cũng giết... nghĩa là đem cái chết và mạng người khác thay cho câu trả lời. Bó tay!
Không lẽ ai ra đuờng bây giờ đều phải mang hung khí để bảo vệ và cũng để giải quyết mọi vấn đề? vậy còn gì là an ninh xã hội nữa.