Cướp để kiếm tiền đánh bạc

ANTĐ - Nằm trong nhà tạm giữ của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, 2 tên cướp mới tỏ ra hối hận vì trót sa chân vào cờ bạc.

Trước mặt chúng tôi là một nam thanh niên dáng người còi cọc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đó là Đào Xuân Tuyến, SN 1994, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, một trong các đối tượng vừa bị Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Gia Lâm bắt giữ. Hồi còn nhỏ, Tuyến học khá nhưng lại mải chơi nên hết lớp 9 đã thôi học, đi làm kiếm tiền. Do sớm va chạm với đồng tiền, Tuyến đã “bén duyên” với cờ bạc xóc đĩa từ lúc nào không biết. Còn ít tuổi, nhưng Tuyến không ít lần thò tay “mở bát”, trong những cuộc sát phạt “đỏ-đen” ở nhiều nơi. “Giờ cháu hối hận lắm, chỉ mong được về nhà với gia đình. Cháu nhớ nhà lắm chú ạ” - Tuyến ôm mặt gục đầu vào chấn song sắt của nhà tạm giữ.

Các đối tượng Thắng, Tuyến và Trịnh

Nguyễn Quyết Thắng, SN 1989, ở cùng xóm và là đồng bọn của Tuyến cũng cảm thấy rất sợ khi phải đối diện với cơ quan công an. Khác với Tuyến, Thắng là con một, hiện ở với người mẹ già quanh năm làm ruộng. Bố Thắng mất từ khi Thắng chưa lọt lòng mẹ, nên mẹ Thắng rất thương và chiều con trai mình. Học hết lớp 6, Thắng bỏ học được một thời gian rồi đi bộ đội. Rời quân ngũ, Thắng về nhà suốt ngày lang thang, tụ tập với các đối tượng trong “sới bạc”. Thời gian gần đây, vận may không mỉm cười với Thắng và Tuyến, nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản để kiếm tiền đánh bạc. 19h ngày 20-3, Thắng chuẩn bị dao và cùng Tuyến sử dụng chiếc xe máy Honda - Wave RSX màu đỏ - đen, tháo biển kiểm soát, đi từ quê ra cánh đồng thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) để gây án. Tại đây, 2 tên cướp phát hiện một đôi nam nữ đang tâm sự bên chiếc xe máy Attila Elizabeth màu hồng, đã áp sát dùng dao khống chế để cướp. Trên đường trốn chạy, chúng vứt dao ở cầu Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và mang xe cướp được về xã Long Hưng, huyện Văn Giang tiêu thụ.

Sau khi bị cướp, anh Nguyễn Mạnh H, SN 1987 và chị Phùng Thị L, SN 1986, đều ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm đã trình báo tới công an sở tại và Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Qua công tác truy tìm tang vật vụ cướp, lực lượng công an đã tìm được người mua chiếc xe máy Attila Elizabeth của anh H là Phạm Văn Trịnh, SN 1978, trú quán tại thôn Sổ Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Trịnh khai mua chiếc xe máy này của Tuyến và Thắng với giá 5,5 triệu đồng, biết là xe tang vật vụ cướp nhưng vẫn mua vì ham rẻ. Phòng CSHS đã bắt giữ Thắng, Tuyến và Trịnh về các hành vi cướp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mở rộng vụ án, Tuyến và Thắng khai nhận còn gây ra 2 vụ cướp xe máy, điện thoại di động khác trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên và đã bán chiếc xe máy Honda Airblade cướp được tại thị trấn Như Quỳnh cho Trịnh với giá 6,5 triệu đồng.

Theo lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản: Trong quá trình thu hồi xe máy tang vật các vụ cướp, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn, bởi những chiếc xe này được qua tay nhiều chủ sở hữu. Sở dĩ những chiếc xe gian được bán một cách dễ dàng như vậy không phải vì giá rẻ, mà do chúng đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, được người bị hại để trong cốp xe khi bị cướp. “Nhiều người có thói quen để giấy tờ xe trong cốp, nên khi mất hoặc bị cướp xe đã tạo điều kiện cho kẻ gian tiêu thụ tang vật dễ dàng. Trong vụ án cướp xe máy tại thị trấn Như Quỳnh do Tuyến và Thắng gây ra, chiếc xe tang vật sau khi bán cho Trịnh với giá 6,5 triệu đồng, đã tiếp tục qua tay nhiều người khác ở các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương” - Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản cho biết.