Cuồng ghen, sát hại tình địch, người yêu cũ

ANTĐ -Bùi Xuân Toàn và Dương Văn Mạnh, 2 “sát thủ” gây ra 2 vụ án mạng nghiêm trọng làm nhức nhối dư luận hồi tháng 7 vừa qua tại địa bàn Hà Nội, vừa bị CQĐT CATP chuyển hồ sơ đến Viện KSND thành phố đề nghị truy tố về cùng tội danh giết người. Cơ quan tố tụng cho biết, cả 2 vụ án sẽ được đưa ra xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa xã hội.

Vụ án thứ nhất xảy ra sáng 3-7-2011, tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Nạn nhân của vụ án là chị Dương Thị Hạnh, cùng quê Lạng Sơn với kẻ thủ ác là Dương Văn Mạnh (SN 1985), quê quán Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Chị Hà và Mạnh có quan hệ yêu đương từ năm 2004. Năm 2007, chị Hà xuống Hà Nội học và tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Năm 2010, do bị gia đình ngăn cản, nên mối quan hệ giữa chị Hà và Mạnh đã chấm dứt. Tuy nhiên, Mạnh vẫn muốn níu kéo tình cảm của chị Hà. Ngày 2-7-2011, Mạnh đến nhà trọ tìm chị Hà thì bắt gặp chị Hà đi chơi cùng bạn trai. Nén bức xúc, Mạnh chủ động ở lại khu nhà trọ để đợi chị Hà về nói chuyện. Tuy nhiên, chị Hà nhất quyết không nói chuyện với bạn trai cũ. Không vừa, Mạnh ở lỳ lại đến sáng hôm sau.

Hai đối tượng Toàn - Mạnh

9h30 ngày 3-7, Mạnh tìm mọi cách giữ chị Hà lại phòng trọ để nói chuyện. Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu, bởi chị Hà đã quyết định chia tay Mạnh. Bao nhiêu uất ức dồn nén, Mạnh xông vào vật ngã chị Hà xuống sàn nhà, rồi lấy dao nhọn (y giấu sẵn trong người), đâm liên tiếp khiến chị Hà  tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn lên Tuyên Quang và bị các lực lượng công an Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã...

Suy nghĩ tiêu cực và gây án manh động không kém Dương Văn Mạnh là Bùi Xuân Toàn (SN 1986), nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bản chất hiền lành của một người thợ đóng giầy của Long thay đổi từ sau khi chuyện tình cảm của y với chị Nguyễn Minh Trang, nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, có dấu hiệu rạn nứt. Toàn đã nhiều lần gọi điện thoại, xin chị Trang nghĩ lại, nối lại tình yêu, nhưng không được chị Trang đáp lại. Uất ức, Toàn lên kế hoạch trả thù, và “đích” mà Toàn nhắm đến chính là anh Trần Anh Cường, trú tại ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng, bạn trai mới của chị Trang.

Tối 20-7, Toàn thủ sẵn một con dao nhọn, lên xe máy đến ngõ chợ Khâm Thiên rình chị Trang và anh Cường. Khoảng 1h sáng 21-7, Toàn trông thấy anh Cường đèo chị Trang từ phố Khâm Thiên vào ngõ chợ. Toàn lao ra dừng xe và rút dao ra khiến anh Cường sợ hãi phải nhảy khỏi xe máy, chạy bộ ra phố Khâm Thiên tìm cách thoát thân. Toàn xông vào đấm đá chị Trang rồi bỏ đi. Tưởng Toàn đi thật, anh Cường quay lại lấy xe máy chở chị Trang đi ra phố Khâm Thiên. Bất ngờ, Toàn từ phía sau đi xe máy vượt lên, ép xe anh Cường phải dừng lại. Anh Cường bỏ xe chạy, nhưng do bị vấp ngã nên bị Toàn đuổi kịp, rút dao đâm trúng đùi anh Cường. Do bị mất nhiều máu, anh Cường đã tử vong. Gây án xong, Toàn bỏ trốn vào Thanh Hóa và bị lực lượng công an bắt giữ.

Bản án nghiêm minh của pháp luật chắc chắn sẽ dành cho 2 kẻ mù quáng vì tình yêu này. Và đây cũng là những bài học đắt giá đối với những bạn trẻ; không thể níu giữ bằng mọi cách, khi tình yêu đã hết…
* Tên bị hại đã thay đổi