Công an “đóng thế” Luyện thực nghiệm hiện trường

ANTĐ - Một cán bộ công an đóng thế đã trèo lên cây, cậy cửa sổ trên tầng 3, đột nhập vào nhà tiệm vàng Ngọc Bích và thoát ra bằng cửa sau.

Hôm nay, 1-10, Công tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa tiến hành thực nghiệm điều tra một phần hiện trường song Lê Văn  Luyện không trực tiếp tham gia mà có một cán bộ công an “đóng thế”.

Cửa sổ tầng 3 là nơi mà Luyện khai nhận đã đột nhập vào ngôi nhà

Cụ thể, vào sáng 30-9, tại tiệm vàng Ngọc Bích (ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) một tổ CSĐT đã tiến hành thực nghiệm để xác định khoảng thời gian, địa điểm đột nhập tiệm vàng và thoát khỏi hiện trường sau khi gây án mà Lê Văn Luyện khai nhận tại cơ quan điều tra trước đó.

Việc đột nhập này rất quan trọng trong việc xâu chuỗi các hành động man rợ tiếp theo của hung thủ là sát hại dã man 2 vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích cùng con gái út 18 tháng tuổi và gây thương tích nặng cho người con gái lớn còn lại.

Về việc không đưa Lê Văn  Luyện ra hiện trường, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết việc này nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng cho Luyện trước bức xúc cao độ của người nhà nạn nhân và nhân dân. Vì vậy, “vai” của Luyện được giao cho một cán bộ Công an xã Phương Sơn “đóng thế”.

Theo đúng lời khai, mô tả của Lê Văn Luyện, cán bộ công an đóng thế đã trèo lên cây, cậy cửa sổ trên ban công tầng 3, đột nhập vào nhà và thoát ra bằng cửa sau ở tầng 1. Kết quả cho thấy lời khai của Lê Văn Luyện sát với hiện trường vụ án, chưa có tình tiết mới nảy sinh.

Đại tá Dư cũng cho biết, trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương thực nghiệm điều tra để thu thập thêm chứng cứ, củng cố, hoàn tất hồ sơ vụ án.

Cùng ngày, ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang cho hay, cơ quan này đang chờ các thủ tục của Cơ quan CSĐT, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Lê Văn Luyện ra truy tố trước pháp luật.

Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, dưới nhiều góc độ hiện trường vụ thảm sát tại ngôi nhà 3 tầng tiệm vàng Ngọc Bích vào ngày 2-9 vừa qua.

Kiểm tra hiện trường góc phòng ngủ tầng 2, nơi Luyện chém đứt bàn tay cháu Bích

Tại cơ quan điều tra, sát thủ Lê Văn Luyện khai nhận, hắn đã dùng dao phớ và tay để cậy cửa sổ trên ban công tầng 3, đột nhập ngôi nhà tiệm vàng Ngọc Bích khoảng 2 giờ sáng 24-8.

Sau đó, hắn nằm phục trong nhà cho đến khoảng 5 giờ sáng mới bất ngờ ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng 3 ngôi nhà.

Tiếp đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2 sát hại cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) và chém đứt một bàn tay và nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Sau khi thảm sát gia đình chủ tiệm vàng, hắn xuống tầng 1 để cướp vàng, cho vào ba lô rồi tẩu thoát lối cửa sau ở tầng 1.