Hà Nội

Chạy “141”, nam thanh niên nhét vội heroin vào “chỗ kín"

ANTĐ - Phát hiện thấy tổ công tác 141, đối tượng điều khiển xe rồ ga trốn thoát, bỏ lại “đồng bọn” với  số “hàng” giấu trong chỗ kín, đang chạy bộ trên đường, đằng sau là sự truy đuổi của lực lượng làm nhiệm vụ…

Vừa qua, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh chỉ huy trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tại chốt Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường nên đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Phát hiện thấy bóng dáng tổ công tác, đối tượng điều khiển xe rồ ga trốn thoát, bỏ lại “đồng bọn” đang bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi. Chạy được khoảng 100m, đối tượng đã bị tổ công tác khống chế đưa về chốt.

Đối tượng Nguyễn Toàn Thắng

Đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Toàn Thắng, SN 1982, trú tại Tổ 27 - Minh Tân - Tp Yên Bái - Yên Bái khai nhận, đã nghiện được khoảng 7 năm và mới đi cai nghiện bắt buộc về được 2 năm. Thời gian này, Thắng xin vào làm bảo vệ cho một xí nghiệp và bị nghiện lại. “Đói” thuốc, lại không có tiền nên Thắng nảy sinh ý định lừa bạn. Sáng 4/7, đối tượng mượn đồng hồ của đồng nghiệp rồi đi bán với giá 300.000đ, sau đó đi Hải Phòng mua “hàng”. Khi quay lên Hà Nội thì bị tổ công tác bắt giữ.

5 "tép" heroin được tìm thấy trong bao thuốc lá của Thắng


Kiểm tra ban đầu, cán bộ chiến sỹ tổ công tác Y9/141 phát hiện trong bao thuốc lá của Thắng có 5 gói nhỏ, bọc giấy đen, bên trong có chất bột màu trắng. Đối tượng khai đó là heroin vừa mua ở Hải Phòng lên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Sài Đồng. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét người đối tượng và phát hiện thêm 3 “tép” heroin khác được đối tượng giấu vào “chỗ kín".

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.