Xác nam giới được phát hiện ở đường vành đai 3, Hà Nội:

Bị sát hại vì đường dây cá độ bóng đá và lô đề?

ANTĐ - Khoảng 6h15 ngày 4-11, người dân ở thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội hoảng hốt khi phát hiện thấy một xác nam giới nằm ở ven đường trước cửa 168A Cầu Dậu, đường Vành Đai 3, trên người có nhiều thương tích.

Nhận được tin báo CAH Thanh Trì đã phối hợp với CAX Thanh Liệt tới nơi bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm ven đường, trước cửa số nhà 168A Cầu Dậu, đường Vành Đai 3 với tư thế nằm úp mặt xuống đất, trên người mặc quần bò màu xanh, áo sơ mi dài tay màu đen, đầu tóc ngắn có dính bụi đất, dép nhiều cát bẩn. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là anh Lưu Đoàn Minh, SN 1987, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khám nghiệm tử thi cho thấy: Vùng mặt có vết rách da; toàn bộ vùng ngực dưới đầu có nhiều vết hằn lõm, tụ máu không đồng đều; bụng dưới bên phải sát đường giữa dưới rốn có vết xây xát da dải rác nằm ngang, vùng ngực trái trên đường mép giữa sát bờ sườn giữa có đám xây xát da gồm nhiều vết, mặt trong cẳng tay trái từ khuỷu xuống có vết xây xát, hướng từ dưới lên trên. Mặt trước trong cẳng tay giữa khuỷu có vết sưng nề tụ máu không đồng đều; dưới gan bàn chân phải có vết rách dài 4,5 x 1,8, xương gót bị vỡ; gãy kín cổ xương đùi chân trái và mặt ngoài cẳng chân sát gối có đám xây xát da hướng từ trước ra sau. Ngoài da ngực tương ứng với các xương sườn số 4, 5, 6, 7 bị tụ máu, các xương bị gãy tại phần sụn, gãy ngang xương ức vị trí xương sườn 4, 5; khoang ngực trái chứa đầy máu loãng và đông; phổi có tụ máu; mô phổi hai bên bị dập, tụ máu nặng, đứt rời quai động mạch chủ ngang rốn phổi trái. Nguyên nhân chết do chấn thương vùng ngực, làm vỡ đứt rời quai động mạch chủ ngang rốn phổi trái.

 Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân

Theo người nhà nạn nhân thì anh Minh là con lớn trong gia đình có hai anh em, dưới nạn nhân còn một người em gái cũng vừa tốt nghiệp trường ĐH. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Minh từng đi du học tại Singapore được một năm và về theo học Trường Trung cấp Dược nằm trên địa bàn Hà Nội. Sau khi ra trường, anh Minh ở nhà phụ giúp bố mẹ đưa cơm hộp đi các nơi khách hàng đặt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình thấy nạn nhân có biểu hiện lạ, thỉnh thoảng có thấy bạn bè nhắn tin qua điện thoại nói đến vấn đề “bóng bánh”. Cách ngày phát hiện xác nạn nhân khoảng ba ngày, anh Minh đã đi ra ngoài và không về nhà.

Theo gia đình, nhiều khả năng có thể anh Minh liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá hay lô đề nào đó và bị nhóm này bắt cóc ép trả tiền. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang tiền đến trả thì các đối tượng đã “ra tay” khiến nạn nhân thiệt mạng.

Theo quan sát của PV tại hiện trường nơi phát hiện thấy xác nạn nhân thì mặc dù trên người nạn nhân có nhiều vết rách trên vùng mặt và chân phải, nhưng tại nơi người dân phát hiện xác nạn nhân chỉ có một vết máu rất nhỏ. Điều này cho nhiều nghi vấn, hiện trường chính vụ án không phải nằm tại nơi phát hiện thấy xác nạn nhân, mà rất có thể, các đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân rồi vứt xác anh Minh xuống ven đường, trước của số nhà 168A Cầu Dậu, đường Vành Đai 3.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu thì khi phát hiện thấy xác nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện trong người nạn nhân có một bức thư tuyệt mệnh. Kiểm tra trong nhà nạn nhân, cảnh sát cũng thu giữ ba bức thư khác liên quan đến nội dung này.

Nguyên nhân vụ việc đang được CAH Thanh Trì phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.