Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp rồi sát hại dã man

ANTĐ - Cháu bé 13 tuổi bỗng dưng mất tích bí ẩn trong những ngày chuẩn bị đón Tết Trung thu khiến cả gia đình và những người xung quanh vô cùng lo lắng. Sau 2 tuần kiên trì điều tra, CAH Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã bắt được hung thủ. Điều đáng nói, kẻ gây án chính là người quen của nạn nhân.
Bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn
Ngày 7-9, CAH Cư Jút nhận được đơn trình báo của Anh Trần Quang Huy (42 tuổi, trú tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong) về việc cháu Trần Thị V.A. (SN 2001, con gái anh Huy) bỗng nhiên mất tích. Trong đơn trình báo, Huy cho biết, khoảng 18h ngày 6-9, sau khi ăn cơm, V.A. cùng với anh trai là Trần Xuân H. (17 tuổi) xin phép đi tham gia phụ trợ cho đội múa lân của chùa, sinh hoạt trong những ngày Tết Trung thu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, việc múa lân kết thúc, cả đội lân dừng lại tại đường liên xã để chụp hình lưu niệm. Chụp hình xong, cả đội quay về chùa để nghỉ ngơi và ăn cháo tại chùa thì phát hiện thiếu V.A.

Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp rồi sát hại dã man ảnh 1
Hình ảnh nạn nhân trước khi mất tích


Không thấy em gái, H. liền chạy về nhà tìm nhưng không thấy nên báo cho bố, mẹ biết cùng đi tìm. Ngay sau đó, gia đình anh Huy đã chủ động phối hợp cùng với đội múa lân và những người trong chùa đi tìm suốt đêm hôm đó, nhưng vẫn không thấy cháu V.A. đâu.
Thượng tá Lê Vinh Quy – Trưởng CAH Cư Jút cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Cư Jút đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin của một số người dân cung cấp, khoảng 21h30 có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đến nói chuyện rồi chở cháu V.A. đi. Từ nguồn tin này kết hợp với kết quả xác minh, CAH Cư Jút nhận định đối tượng có thể là người quen với nạn nhân.

Tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn chính là Đỗ Văn Khanh (SN 1976), trú tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút. Cơ quan CSĐT đã triệu tập đối tượng Khanh lên để điều tra, làm rõ về sự mất tích của cháu V.A.

Hiếp dâm rồi giết cháu bé 13 tuổi vứt xác xuống suối phi tang

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Khanh một mực chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cuối cùng đối tượng Khanh đã cúi đầu nhận tội.

Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp rồi sát hại dã man ảnh 2
Đối tượng Đỗ Văn Khanh, hung thủ gây cái chết thương tâm của cháu V.A.


Theo đó, vào khoảng 19h ngày 6-9, Khanh cùng vợ đi nhậu về, khi đi qua khu vực thôn 6, xã Nam Dong thấy cháu Trần Thị V.A. đang xem múa lân. Khanh dừng xe lại và hỏi có cháu Huyền (là cháu của Khanh) ở đó không. V.A. bảo không có. Sau đó, Khanh chở vợ về nhà rồi quay xe máy lại khu vực múa lân ở thôn 6, xã Nam Dong rủ cháu V.A. đi chơi.

Do Khanh là người quen, lại là chú của bạn mình nên cháu V.A. leo lên xe máy mà không suy nghĩ. Khanh chở Ánh đi về thôn 12, xã Nam Dong hướng về xã Tâm Thắng, khi đến bãi ngô vắng người qua lại, Khanh đã kéo cháu V.A. lại và thực hiện hành vi đồi bại. Bị cháu V.A. chống cự, Khanh lấy hòn đá bên cạnh đập liên tiếp vào đầu cháu rồi dùng dây giầy trói chân và siết cổ cháu V.A. khiến cháu tử vong.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khanh lôi cháu V.A ném xuống suối rồi về nhà ngủ. Những ngày sau đó Khanh vẫn ăn ở, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Từ lời khai của Khanh CAH Cư Jút đã tới hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện CAH Cư Jút đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ án.