Băng chuyên chém người, cướp xe Air Blade trên đại lộ

ANTĐ - Chuyên chặn người đi, dùng mã tấu truy sát nạn nhân để cướp xe, mà đặc biệt chúng chỉ nhắm vào xe Air Blade để cướp, một nhóm đối tượng đã gây ra nổi kinh hãi trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, TP.HCM trong một thời gian dài.

Những vụ cướp tốc độ kinh hoàng

Chiều 13/2 thượng tá Nguyễn Văn Quý – Phó Trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM – xác nhận, đơn vị này vừa xóa sổ hoàn toàn một băng nhóm nguy hiểm gây ra nhiều vụ cướp trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, từng gây nên nỗi kinh hoàng cho nhiều người dân trong giai đoạn trước và sau tết Nhâm Thìn vừa qua. Thượng tá Quý cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự với hơn 15 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “không tố giác tội phạm”.

6 thành viên trong băng cướp trên đại lộ Nguyễn Văn Linh
vừa bị công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt giữ

Theo đó, giai đoạn trước tết Nhâm Thìn lực lượng công an huyện Bình Chánh liên tiếp nhận được hàng loạt các trình báo của các nạn nhân khi họ bị cướp trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh. Tổng hợp các trình báo của các nạn nhân, cơ quan công an ghi nhận, các nạn nhân chủ yếu bị cướp khoảng từ 19 giờ đêm đến rạng sáng hôm sau, bởi 1 nhóm các đối tượng đi từ 4 – 6 đối tượng, trên 2 – 3 xe gắn máy.

Thủ đoạn của băng nhóm này là đeo bám theo con mồi, chủ yếu là phụ nữ đi trên đường 1 mình. Khi đến nơi vắng vẻ chúng sẽ bất ngờ tập kích, đạp ngã nạn nhân xuống xe, rút mã tấu đâm chém làm nạn nhân hoảng sợ tháo chạy thoát thân, trường hợp ai kháng cự chúng sẽ chém thương tích rồi cướp xe tẩu thoát. Điều đáng quan tâm là trong nhiều trình báo của các nạn nhân bị cướp có 1 đặc điểm chung là, họ nhớ phương tiện mà nhóm cướp sử dụng là 1 xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ và 1 xe gắn máy hiệu Jupiter màu đen… và chúng chỉ “nghiện” cướp xe gắn máy hiệu Air Blade.

Ngay từ giai đoạn tiếp nhận hàng loạt vụ trình báo cướp, công an huyện Bình Chánh đã điều động trinh sát vào cuộc và sau đó đã xác lập chuyên án, quyết tâm nhanh chóng xóa bỏ nhóm cướp nguy hiểm trên. Tất cả các trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh được huy động tỏa xuống địa bàn, mật phục ở những nơi vắng vẻ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh và sẵn sàng đeo bám theo những đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Lúc bấy giờ 1 nhóm đối tượng thường xuyên qua lại bằng xe gắn máy trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đã bị các trinh sát chú ý đến, tuy nhiên nhóm đối tượng này điều khiển xe với tốc độ kinh hoàng, đến và đi rất nhanh nhưng các trinh sát kiên trì đeo bám, điều tra về hành tung của nhóm nghi vấn này.

Cất lưới chuyên án.

Mặc dù chuyên án được xác lập nhưng trong giai đoạn này, ban chuyên án vẫn tiếp tục nhận được các thông tin trình báo về các vụ cướp mới xảy ra. Do đó ban chuyên án càng hạ quyết tâm phải sớm xóa sổ nhóm cướp, trả lại sự yên bình cho người dân và thời cơ đó cũng đã đến.

Khoảng 19h45 đêm 10/2 khi trinh sát mật phục tại 1 điểm trên đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện 1 nhóm gồm 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy, trong đó có 1 chiếc hiệu Jupiter màu đen giống như các nạn nhân đã bị cướp trình báo, do đó trinh sát âm thầm đeo bám. Lúc này nhóm 4 đối tượng rảo xe trên đường, khi đến giao lộ thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh , phát hiện có 1 phụ nữ đang dừng xe bên đường thì nhóm đối tượng rảo xe chậm lại.


Đại lộ Nguyễn Văn Linh - cung đường kinh hoàng trong thời gian gân đây
khi liên tiếp xảy ra các vụ chém người, cướp xe

Chờ cho dòng người vượt qua ngã tư khi đèn tin hiệu giao thông chuyển xanh, nhóm đối tượng bất ngờ quay đầu xe, chạy ngược chiều lại. Người phụ nữ đang nghe điện thoại bỗng nhiên bị 1 trong 4 đối tượng giáng 1 cú đạp, ngã xuống đường. Khi chị đang kinh hoàng thì 1 đối tượng rút mã tấu đòi chém giết, làm chị hoảng loạn chạy ra giữa đường kêu cứu. Lúc này các trinh sát nhập cuộc, nhưng nhóm cướp nhanh chóng cướp chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade của nạn nhân tẩu thoát theo hướng về huyện Bình Chánh.

Truy đuổi ráo riết qua gần 2km, khi đến khu vực giáo ranh giữa xã An Phú Tây với thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) thì lực lượng trinh sát đã đạp ngã các đối tượng, bắt giữ được 3 tên. 1 tên còn lại chui vào bụi rậm gần đó ẩn náu, tuy nhiên với sự bao vây, lùng sục của lực lượng công an thì đến 5 giờ sáng 11/2 thì tên cướp này cũng ngoan ngoãn chui ra đầu thú. 4 đối tượng bị bắt giữ được xác định là Lê Văn Tây (tự Heo, SN 1994, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Thành Hưng (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Tuân (tự Bia, SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Danh Hà Long Huynh (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Từ lời khai của 4 tên cướp vừa sa lưới, trong ngày 11/2 công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy xét bắt giữ 2 tên cướp trong băng nhóm là Đỗ Thanh Phương (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng với gần 10 đối tượng khác có liên quan.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận, chỉ nhắm vào các nạn nhân đi xe Air Blade để cướp và mới chỉ gây ra 5 vụ thì bị sa lưới. Tuy nhiên ban chuyên án khẳng định, có thể chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp ở nhiều địa bàn. Riêng gần 10 đối tượng có liên quan, cơ quan công an xác định chúng sống kiểu bầy đàn với 6 tên cướp tại một dãy nhà trọ thuộc đường Gò Xoài, khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Mặc dù biết Tây và đồng bọn bàn bạc rủ nhau đi cướp nhưng chúng không can ngăn, mà thậm chí tham gia tích cực vào việc tiêu thụ xe gắn máy hiệu Air Blade do nhóm của Tây cướp được để cùng nhau phê ma túy, bởi lẽ đa số trong số các đối tượng bị bắt giữ đều là dân nghiên hàng đá, không có nghề nghiệp ổn định.