Án mạng từ cuộc hỗn chiến

(ANTĐ) - Các bị can trong vụ án đều là những người còn trẻ, không nghề, lấy việc tụ tập ăn nhậu, chơi đêm là trò tiêu khiển giết thời gian. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, chúng cũng bị kích động và sẵn sàng lao vào cuộc hỗn chiến để trả thù. Điều đáng nói trong vụ án dưới đây là chúng đã trả thù nhầm bởi nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì trước đó với chúng.
Khoảng 23h30 ngày 24-12-2009, Lê Thanh Tùng cùng với Triệu Hoàng Trung đi chơi đêm rồi về nhà, khi đến đường Thụy Khuê đoạn gần cổng trường THPT Chu Văn An, phường Bưởi, quận Tây Hồ thì Trung đi xe máy một mình va chạm và xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên đang tụ tập ven đường Thụy Khuê. Trung bị nhóm thanh niên này lao vào đấm đá. Vào thời điểm đó, Tùng có quay lại can ngăn và đuổi đánh nhóm thanh niên trên khiến nhóm này bỏ chạy. Sau đó, Tùng đèo bạn gái về nhà, còn Trung về nhà thuê trọ tại ngõ 378 Thụy Khuê. Tại nhà trọ có Lê Tú Linh, Cao Quang Thi và Hiếu (bạn của Thi, chưa xác định được nhân thân) đang ngủ. Triệu Hoàng Trung gọi mọi người dậy kể lại sự việc bị đánh gây thương tích, đã được Tùng can ngăn và sau đó, Trung bảo Lê Tú Linh cầm đồ đi theo Trung để tìm lại hội đã đánh Trung. Linh đồng ý, cùng Trung lên gác 2 mỗi người cầm một thanh đao, một ống tuýp nước có gắn dao chọc tiết lợn xuống để ở tầng một. Lê Thanh Tùng sau khi đưa bạn gái về đã quay lại nhà thuê trọ của Trung và nói với Trung, Linh, Thi và Hiếu: Tất cả lên đấy xem bọn nó thế nào! Cả bọn đồng ý. Triệu Hoàng Trung, Lê Tú Linh mỗi người cầm một thanh đao, còn Lê Thanh Tùng, Cao Quang Thi mỗi người cầm một tuýp sắt có gắn dao chọc tiết lợn, tất cả đi xe máy ra ngoài ngõ 378 Thụy Khuê. Tại đây, Lê Thanh Tùng gọi điện cho Nguyễn Mạnh Hoàn nhà ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và nói: Trung nhà tôi bị đánh, xuống ngay đầu ngõ 378, cùng đi với tôi có tý việc!
Án mạng từ cuộc hỗn chiến ảnh 1
Hung khí gây án và 3 bị can bị truy tố về tội giết
Sau đó, Tùng gọi tiếp cho Phạm Tuấn Diệp ở 79 Thụy Khuê nói: Mày xem thế nào lên đây với anh một tý, anh đang có việc va chạm! Nhận được điện của Tùng xong, Nguyễn Mạnh Hoàn kể lại sự việc cho Nguyễn Ngọc Việt Khoa ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội; Lê Sỹ Phương ở phường Bưởi, quận Ba Đình; Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Huy Trường nhà ở tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy khi nhóm này đang ăn đêm trên phố Hoàng Hoa Thám và rủ mọi người xuống xem Tùng va chạm như thế nào. Cả bọn đồng ý phóng xe máy xuống ngõ 378 Thụy Khuê. Còn Phạm Tuấn Diệp khi nghe điện thoại của Tùng thì đang ngủ tại nhà cùng Nguyễn Ngọc Linh, Diệp kể lại sự việc và rủ Nguyễn Ngọc Linh ra ngõ 378 Thụy Khuê gặp Tùng. Đến 0h30 ngày 25-12-2009, chúng phát hiện một xe máy Yamaha Novo BKS 30H6-9718 do anh Trần Ngọc Điệp đèo anh Lê Trung Kiên tăng ga chạy theo hướng từ chợ Bưởi đến dốc Tam Đa. Triệu Hoàng Trung và đồng bọn tưởng nhóm thanh niên đã đánh Triệu Hoàng Trung nên đã đuổi theo. Lê Tú Linh đi xe máy đèo Lê Thanh Tùng đuổi theo, ép anh Điệp vào vỉa hè. Tùng đạp đổ xe máy và túm cổ áo anh Kiên rồi cùng Nguyễn Ngọc Linh xông vào đánh anh Kiên. Trước tình thế đó, anh Điệp không thể chống trả được nên bỏ lại xe và chạy về ngõ 300 Thụy Khuê. Khi Lê Thanh Tùng phát hiện đánh nhầm người đã báo cho Nguyễn Ngọc Linh chạy sang ngõ 300 Thụy Khuê để can ngăn. Nhưng lúc này, anh Điệp đã bị Nguyễn Quốc Huy và Hiếu (chưa xác định được nhân thân) sử dụng thanh đao đánh, đập nhiều nhát vào đầu, lưng. Còn Triệu Hoàng Trung và Lê Tú Linh lao vào đấm đá anh Điệp cho tới khi anh nằm bất động trên mặt đất nên quay ra thì gặp Nguyễn Ngọc Linh và Lê Thanh Tùng đi vào. Tùng can ngăn rồi cùng nhau đi về nhà Tùng cất đao và dao. Riêng Trung cầm một thanh đao bị gãy vứt bỏ tại ngách 39, ngõ 378 Thụy Khuê. Ngay sau khi vụ án xảy ra, anh Điệp và anh Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đến 10h ngày 25-12-2009, anh Điệp đã chết, còn anh Kiên được gia đình đưa về nhà điều trị. Diễn biến vụ án rất đơn giản, nhưng hành vi và hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và mạng sống của người khác. Vụ án là bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình bởi chúng đều là những thanh niên mới lớn, thích tụ tập đêm hôm và chỉ vì một xích mích nhỏ với một ai đó cũng có thể khiến chúng nổi giận và kéo đồng bọn đi trả thù. Nạn nhân trong vụ án không hề có mâu thuẫn gì với chúng càng cho thấy sự côn đồ trong hành vi phạm tội của các bị can và dư luận đòi hỏi chúng phải nhận những hình phạt thật nghiêm khắc. Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã hoàn thành bản cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Quốc Huy, Lê Tú Linh và Triệu Hoàng Trung về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS. Còn 3 bị can Lê Thanh Tùng, Cao Quang Thi và Nguyễn Ngọc Linh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245, khoản 1 BLHS. Vụ án sẽ được xử sơ thẩm trong tháng 8-2011 tại TAND TP Hà Nội.