ADN và những câu chuyện bi hài (2):

Vỡ nát một chuyện tình của đôi vợ chồng khiếm thính

ANTĐ - Vừa hân hoan trong niềm vui được làm cha, anh Tùng chết đứng trước kết quả xét nghiệm ADN “đứa bé không phải là con của anh”.

Gặp nhau tại trung tâm giáo dục dành cho người khuyết tật ở tỉnh Bắc Giang, chị Lan và anh Tùng cùng bị câm điếc đã đem lòng yêu nhau và có quan hệ sâu đậm. Khi chị Lan mang thai, anh Tùng đã xin hai bên gia đình cho phép được đón chị Lan về làm vợ. Đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, hạnh phúc tưởng như cứ mãi thế trôi qua cho tới một ngày đứa trẻ được sinh ra.

May mắn hơn bố mẹ, đứa bé hoàn toàn bình thường, nhanh nhẹn và thông minh. Tuy nhiên cũng kể từ khi đứa trẻ ra đời, những lời bàn tán xì xào xung quanh việc “đứa bé không có nét gì giống bố” bắt đầu rộ lên. Phớt lờ mọi thị phi của bà con hàng xóm, anh Tùng vẫn hết sức yêu thương, chiều chuộng Lan và đứa con nhỏ. Anh cho rằng, chẳng qua mọi người “nhàn cư vi bất thiện” mà thôi còn anh luôn luôn tin tưởng vào sự chung thủy của người vợ yêu của mình.

Nhưng Tùng không ngờ rằng, những tin đồn ngày một nhiều lên này đã khiến bố mẹ anh nghi ngờ chị Lan. Nghi ngờ đỉnh điểm lên cao khi bố mẹ chồng nhân lúc con dâu nấu ăn đã lén xem trộm điện thoại của cô và bàng hoàng khi đọc được tin “chúng mình yêu nhau mà em, anh sẽ bỏ vợ để sống cùng em” do một chàng trai lạ nhắn vào máy của cô con dâu.

 Dù không muốn nhưng trước áp lực quá lớn, anh Tùng đành mang con đi xét nghiệm ADN

 Dù không muốn nhưng trước áp lực quá lớn, anh Tùng đành mang con đi xét nghiệm ADN

Cho rằng con mình không ăn ốc mà phải đi đổ vỏ, bố mẹ chồng của chị Lan hết sức bực tức, quyết đuổi mẹ con cô con dâu về nhà bố mẹ đẻ, đồng thời yêu cầu mang đứa bé đi xét nghiệm ADN. Trước quyết định này của nhà trai, nhà ngoại của chị Lan cũng hết sức bất bình, cho rằng nhà trai làm vậy để bôi xấu nhà gái, họ cương quyết không cho mang cháu đi xét nghiệm, đồng thời yêu cầu nhà trai hàng tháng phải chu cấp tiền cho cháu bé đến khi cháu được 18 tuổi.

Đành lòng nghe theo bố mẹ để chị Lan về nhà ngoại một thời gian, trong thâm tâm anh Tùng vẫn luôn tin tưởng người vợ của mình. Những ngày chị Lan dọn về ở bên ngoại, anh Tùng không quản đường xa xôi, ngày nào cũng đến thăm, an ủi, động viên chị. Sự việc cứ thế trôi qua cho đến một năm sau, do không chịu được áp lực từ bên nhà trai, họ đã phải đồng ý để nhà trai đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN.

Ngày Trung tâm xét nghiệm ADN gọi anh Tùng tới nhận kết quả, anh hăm hở lên đường với mong ước sẽ sớm giải oan được cho vợ và đoàn tụ cùng vợ con. Nhưng sự đời không như ý muốn, anh Tùng bàng hoàng, đau đớn nhận tờ giấy với kết quả “đứa trẻ không phải là con ruột của anh”. Anh đã khóc, những giọt nước mắt đàn ông mặn đắng.

Chị vợ lúc này biết rằng không thể giấu được nữa mới đành khai nhận, hóa ra trong lúc yêu anh Tùng, chị đã qua lại với người yêu cũ, họ đã quan hệ lén lút với nhau, và đứa con chính là kết quả của cuộc vụng trộm đó. Một lần nữa, người đàn ông khiếm thính này lại khóc, số phận đã cướp đi hai giác quan của anh, giờ lại cướp nốt đứa trẻ và người vợ bấy lâu nay anh vẫn tin tưởng, yêu thương...

Khát khao làm mẹ và cũng là cách để chị giữ chồng, một người phụ nữ đã quyết định nhận con nuôi và tìm mọi cách để “biến” đứa trẻ đó thành con đẻ của mình. Chị đã tìm đến ADN....
Đón đọc kỳ 3: Đàn bà dễ có mấy tay