Ứng xử ra sao khi con gái bỗng nổi hứng muốn… xăm mình

ANTĐ - Con trẻ luôn có những ý thích bất chợt nhưng… kiên định. Có những ý thích chấp nhận được, song cũng có những ý thích thật ngông cuồng. Ứng xử sao đây để con không thấy cha mẹ đang bảo thủ, đang định kiến, đang gây khó khăn, đang “không hiểu biết chút gì về giới trẻ”?

Một hình hoa hồng ở vai thôi, được không mẹ?

Cô con gái vừa thi xong đại học, kết quả tốt. Mấy ngày nghỉ xả hơi, đột nhiên tối đó về ôm vai mẹ thủ thỉ: Mẹ, con có thể xăm một hình hoa hồng ở vai được không?

Xăm hình đúng là không xấu...


Chị Ngọc hốt hoảng, bật dậy thảng thốt nhìn con: Con vừa nói gì? Con lấy đâu ra suy nghĩ đó? Vớ vẩn vừa thôi! Chỉ loại con gái hư hỏng mới xăm trổ đầy mình!

Đang hớn hở, cô bé đột ngột thay đổi thái độ, chạy thẳng vào phòng riêng, đóng sầm cửa, vứt ra ngoài câu nói uất ức: Mẹ thì biết cái gì!!!

Chị thừ người, ừ nhỉ, suy nghĩ của mình đang sai chăng? Mình chẳng biết cái gì về tuổi mới lớn, chẳng biết gì về suy nghĩ của con trẻ?

Một hình xăm ở vai cô con gái ngoan hiền, được hay không được? Chị nghĩ mãi, hai ngày rồi vẫn chẳng có được câu trả lời cho mình và cho con.

Nhưng xăm hình cũng đâu có đẹp gì?


Rồi hôm nay, chị nhận được một bức thư của con gửi qua… email. Nội dung thế này: “Mẹ ạ, con thấy mẹ đang rất bảo thủ. Mẹ biết không, xăm mình chẳng có gì là xấu, như một cách trang điểm thôi. Mẹ vẫn xăm mí, thêu mày, vẫn nối lông mi giả cơ mà? Sao mẹ lại không đồng ý con trang điểm cho bờ vai của con một bông hồng thật đẹp? Có phải mẹ đang lấy ý chí của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi để áp cho một cô gái ở tuổi mới lớn như con? Mẹ có công bằng không? Đã đến lúc con tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Con chờ đợi sự đồng ý từ mẹ”.

Chị Ngọc ngẩn ngơ, chưa biết phải trả lời ra sao!

Có nhiều cô gái thích xăm hình ở cả những "khu vực nhạy cảm"


Cách ứng xử của vợ chồng Tổng thống Mỹ

Hóa ra tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama cũng gặp vấn đề tương tự như chị Ngọc. Hai cô con gái đang tuổi lớn của ông rất ưa khám phá, thử nghiệm và cũng có những ý thích ngông cuồng như mọi đứa trẻ vị thành niên khác. Do đó, ông cũng phải nghĩ nát óc để sáng tạo những phương pháp giáo dục riêng, đặc thù của gia đình. Gần đây, theo trào lưu, hai con gái của ông nằng nặc đòi xăm mình.

Thay vì thuyết phục con rằng, xăm mình sẽ để lại hậu quả ra sao, Tổng thống tuyên bố với con sẽ áp dụng chiến lược “con làm thế nào bố sẽ làm như vậy”.

“Chúng tôi nói với hai con gái rằng, nếu các con quyết định xăm mình thì bố mẹ sẽ xăm giống y hệt như các con, từ mẫu hình xăm và đến vị trí xăm trên cơ thể. Và bố mẹ sẽ quay video khoe hình xăm của cả gia đình để đăng lên trang Youtube”, ông Obama tiết lộ. 

Chiến thuật này này của vị tổng thống quyền lực bậc nhất thế giới đã đẩy lùi “ý chí” của hai cô con gái. Xét toàn cục cho gia đình và đất nước, biết cha mình không nói chơi, hình dung cảnh cha cũng xăm trổ đầy mình và khoe trước bàn dân thiên hạ, hai cô con gái của ông đã nghĩ lại.

Tâm đắc với phương pháp của mình, ông Obama chia sẻ, với vợ chồng ông, đây là một cách dạy con khá thú vị. Không nhất thiết phải dùng từ “không” hay những hành động cứng nhắc để từ chối con, mà chỉ cần chuyển tải thông điệp rằng, cha mẹ không đồng ý với quyết định của chúng; từ đó chúng sẽ nghe lời và làm theo một cách vô điều kiện.

Các bà mẹ thử tham khảo cách ứng xử của Obama xem sao? Hãy dùng đặc thù của gia đình mình để tìm cách ngăn con hành xử theo bản năng, theo ý thích, mà không khiến con cái thấy chúng đang bị cha mẹ “xỏ mũi”.