Rừng phòng hộ Nà Riềng đã "cơ bản được phá xong"

(ANTĐ) - Gần đây hàng loạt diện tích rừng phòng hộ ở huyện miền núi Hiệp Đức (Quảng Nam) lại bị triệt hạ một cách không thương tiếc.

Xem ra, rất nhiều biện pháp cấp bách mà các ngành liên quan và chính quyền địa phương nỗ lực triển khai thực hiện vẫn chưa đủ sức mạnh để chặn bước nạn phá rừng...      

Rừng phòng hộ Nà Riềng đã "cơ bản được phá xong" ảnh 1

 Hiện trạng rừng phòng hộ Nà Riềng

Ngang nhiên tàn phá

Ngang nhiên tàn phá

Nhận được tin báo của quần chúng, từ TP Tam Kỳ, chúng tôi vượt hơn 80 km để tìm về cánh RPH thuộc Tiểu khu 509 (thôn 4, xã Quế Lưu, H. Hiệp Đức). Đứng trưa, nắng như đổ lửa, lội khắp khu vực Nà Riềng, chúng tôi thực sự sửng sốt trước cảnh tượng hàng loạt vạt rừng bị “cạo trọc” một cách không thương tiếc. Nhìn quanh, đâu cũng thấy dấu cưa sắc lẹm. Những gốc cây trơ trụi, những thân cây dài thòng, có đường kính lớn vừa bị đốn hạ vứt ngổn ngang. Càng đi vào chốn thâm sơn, càng thấy gỗ nằm la liệt. Mỏi gối, ngồi nghỉ dưới bóng một cây mít già còn may mắn sót lại, người dẫn đường bảo với chúng tôi, khoảng gần cuối tháng 5-2011, rất nhiều đối tượng ngang nhiên gói muối, đùm cơm, vác cưa lốc, búa rìu vào “xẻ thịt” RPH Nà Riềng.

Chỉ trong vài ngày, những rừng cây xanh ngút ngàn không còn nữa, chỉ trơ ra mấy quả đồi trọc với nham nhở đá to, đá nhỏ. Khi chúng tôi hỏi chính quyền có biết sự việc này không thì người dẫn đường thở dài: “Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai? Chỉ thấy mỗi ngày rừng bị phá nhiều thêm thôi”. Vậy, hỏi những kẻ phá rừng này là ai? Người đàn ông trạc 50 tuổi, có nước da ngăm đen này liền lắc đầu: “Thôi, để cho tui sống mà còn làm nuôi vợ con, ông ạ. Nói ra, chắc cái mạng tui khó giữ”. Nhìn thẳng vào mắt ông, tôi biết ông rất căm phẫn trước cảnh “máu rừng” ào ạt đổ, nhưng lại rất sợ bị trả thù.

Gần 5 giờ chiều, mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm, chúng tôi phải rút khỏi RPH Nà Riềng nhưng vẫn không tránh khỏi cơn mưa như trút nước. Ngoảnh lại phía sau, một khoảng trống đến lạnh người.         

Rừng phòng hộ Nà Riềng bị tàn phá nghiêm trọng

Rừng phòng hộ Nà Riềng bị tàn phá nghiêm trọng

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thời – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Hiệp Đức thừa nhận, thời gian gần đây tình trạng ngang nhiên xẻ thịt rừng Nà Riềng là có thật. Ông Thời cho biết, tại 4 khu vực thuộc Tiểu khu 509 đã có ít nhất 19ha rừng bị tàn phá, trong đó khoảng gần 5 ha bị triệt hạ hoàn toàn. Tất cả đều là RPH. Cần nói thêm, theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng tại hiện trường, ngoài rất nhiều cây gỗ tạp thì số cây gỗ lớn có đường kính 10 - 50cm bị đốn hạ là không dưới 640 cây. Hiện, ngành Kiểm lâm đang cắt cử lực lượng canh giữ nghiêm ngặt, đề phòng bọn phá rừng tẩu tán.

Ông Đào Bội Thuyên – Chủ tịch UBND H. Hiệp Đức cho rằng, các đối tượng phá rừng Nà Riềng đều là dân địa phương. Do đây là những khu rừng nghèo kiệt nên mục đích của họ là chặt phá để lấy đất trồng keo nguyên liệu giấy và cao su tiểu điền (?). Trong khi đó, ông Đặng Văn Tiến – cán bộ phụ trách Thanh tra – Pháp chế (trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức) thì khẳng định, vụ phá rừng trên là có tổ chức, nhiều đối tượng tham gia, cả dân địa phương lẫn ở bên ngoài vào.

Theo ông Tiến, qua quá trình điều tra ban đầu đã xác định được kẻ chủ mưu trong vụ việc này có tên là N.T.H, hộ khẩu thường trú tại xã Quế Lưu. Ngoài ra, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị liên quan ở H. Hiệp Đức cũng đã “điểm mặt” được 3 đối tượng do H. thuê làm. Ông Tiến nói: “Hiện nay chúng tôi đang tập trung củng cố hồ sơ, khẩn trương triệu tập các đối tượng tham gia phá RPH Nà Riềng lên lấy lời khai. Khi đầy đủ những chứng cứ, sẽ lập tức khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ”.

Hy vọng quyết tâm và hành động của các cơ quan chức năng phát triển theo tỷ lệ thuận. Bởi nếu không, khi đã “cơ bản phá xong” RPH Nà Riềng, những khu rừng khác sẽ có khả năng bị xâm hại.