Cháu bé bị cha nuôi hành hạ được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội

Thứ tư 15/02/2012 15:50

ANTĐ - Chính quyền xã Hành Trung dự kiến đưa cháu Phi vào sinh sống tại Trung tâm xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.


Cháu Thục Phi hiện tiếp tục được điều trị tại bệnh viện


Người dân xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi không ngớt bàn tán, vui mừng vì ông Nguyễn Mùi, người cha nuôi đã hành hạ cháu Nguyễn Thục Phi, 9 tuổi, đã bị bắt. Hiện Cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Đoàn Thị Hồng Yến vợ ông Mùi, xử lý theo pháp luật. Ông Mùi cũng đã khai nhận đã đánh đập con nuôi Nguyễn Thục Phi trong thời gian dài. Không ít lần, ông lột quần áo bé Phi nhốt vào chuồng gà, dùng vật sắt hay khúc cây quất vào người cháu.

Hiện tại bà Đoàn Thị Hồng Yến đang tạm thời chăm sóc bé Phi. Tuy nhiên người dân ở Quảng Ngãi đang lo lắng việc ai sẽ chăm sóc bé Phi sau này. Dư luận không muốn bé Phi tiếp tục ở với gia đình vợ chồng ông Mùi. Theo ông Vũ Lê Vinh - Chủ tịch UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành cho biết: "Chính quyền xã chọn lựa phương án đưa cháu Phi vào Trung tâm xã hội tỉnh nuôi". Theo ông Vinh  đây là phương án tốt nhất, bởi chính quyền xã sợ cháu Phi về các gia đình khác khó hoà nhập.

Theo ông Vũ Lê Vinh, hiện người mẹ nuôi vẫn tiếp tục chăm sóc cháu Phi tại Bệnh viện. Có không ít người đề cập với Bệnh viện, chính quyền địa phương mong muốn nhận cháu Phi làm con nuôi.

Clip bắt giam đối tượng hành hạ cháu Phi và hình ảnh cháu bé trong bệnh viện:

                                                         

Thái Thuỵ

Bình luận

Sắp xếp theo:

Sao Kim - 05/05/2012 07:30

"Sống trong đời sống
Cần có 1 tấm lòng
Để làm gì anh biết không?
Để gió cuốn đi"

Lê Quang Bình - 21/02/2012 16:57

Tôi rất búc xúc khi mà vợ chồng họ lại hành hạ cháu bé như vậy hãy trừng trị nghiêm khắc nhưng người vô nhân tính như vậy .
Bé ơi hãy cố gắng lên con xã họi luôn bảo vệ con

kieu van cuong - 19/02/2012 10:24

Tôi có một bà cô năm nay 40 tuổi còn đang sống độc thân muốn nhận cháu về nuôi. Nếu ai có số đt liên lạc được để cô tôi làm thủ tục pháp lí nhận cháu bé về nuôi dưỡng. Xin liên lạc cho tôi theo số đt: 0982977114 hoặc cuongkieu1982@gmail.com. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trần Văn Bình - 17/02/2012 16:24

Chính quyền và nhân dân từ xã đến tỉnh này chết hết rồi sao mà không tìm được người chăm sóc cháu tại bệnh viện ,Lại để kẻ đã hành hạ gây thương tích cho cháu chăm sóc tại bệnh viện .Sao không nhờ trung tâm xã hội luôn,vì vết thương tâm hồn mới là điều cần phải chữa trị ngay

giotnuocmatdaulong - 16/02/2012 12:17

thật là đau lòng và rơi nước mắt.xem xong tôi ko thể kiềm nén nước mắt được.nên đem vợ chông ông mùi ra xử tử là được rồi.chúng nó ko pải la con người nữa. xử nghiêm ông ta.nếu có điều kiện tôi xin được nhân nuôi bé và thương yêu chăm sóc bé như em gái ruột của mình để bù đắp lại tuổi thơ cho cháu, 1 tuổi thở đáng lẽ pải hạnh phúc bên cha mẹ như bao đứa trẻ khác.

Phuong Phung - 16/02/2012 08:45

Xin hay đừng để bé quay lại nơi ấy, hãy để cho bé có một cuộc sống mới an lành hơn, bé xứng đáng được điều này, hiện nay, bé còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì đã xảy và những quyền lợi mà bé phải được hưởng, chính vì vậy, xã hội và cơ quan chức năng cần phải bảo vệ bé.
Xin hãy đem lại tuổi thơ tươi đẹp mà bé đáng được hưởng.

Hồ Công Đạt - 16/02/2012 00:11

Nhìn cháu mà tôi thấy xót thương vô cùng, 1 người cha mẹ nuôi như thế thật không có lương tâm đạo đức con nguời. Tôi xin được nuôi cháu và cho cháu học hành nên người và nếu cháu chưa có chỗ nương tựa nên người, đòng thời xin thông qua chính quyền địa phương cho tôi xin đưa cháu về nuôi dưỡng và cùng sống cùng gia đình tôi.
Chi tiết xin liên hệ : Hồ Công Đạt (Cty Công trình Viettel - CN Đà Nẵng).
Địa chỉ : ÂN Thạnh - Hoài Ân - Bình Đinh.
Điện thoại : 0979161699.
Xin chân thành cám ơn.

MANHTUAN - 15/02/2012 16:20

Tôi hòan tòan ủng hộ ý kiến của Xã Hành Trung, nên đưa cháu bé vào trung tâm xã hội tỉnh nuôi, không ai chắc chắn là sau vụ này bé có cuộc sống tốt hơn. Nếu có ai đó nhận cháu về nuôi với một tấm lòng thương yêu con trẻ thật tình thì hãy nhận cháu về nuôi nhưng không nên hành hạ cháu như cha me nuôi em hiện giờ, đó là điều làm thất đức.