Thực hiện giấc mơ

ANTĐ - Vòng chung kết nhảy sào giải Olympic trẻ của nước Mỹ chỉ còn hai đấu thủ và Michael Stone là một trong số đó. Sào đang ở mức 5,1m, cao hơn thành tích tốt nhất của anh là 7,5cm. Michael Stone đang đương đầu với một ngày gian nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình và anh muốn thực hiện được giấc mơ từ ngày còn nhỏ, đó là được bay.

Từ nhỏ, Michael nhiều lần mơ thấy mình được bay vút lên trời như cánh chim đại bàng nhưng cha anh luôn dạy con trai rằng: Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy. Và thế là từ năm 14 tuổi, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào vì theo anh đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ bay.

Lần lượt qua các mức sào 5,2m, 5,3m và đến lần nhảy cuối cùng, nếu thất bại Michael sẽ xếp thứ hai. Sào đang ở mức cao hơn kỷ lục quốc gia 2,5cm, Michael bắt đầu hồi hộp và rồi sợ hãi khi đứng trước giấc mơ của đời mình.

Hít một hơi thật sâu, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình, anh bắt đầu chạy. Im lặng đến ngạt thở và khi nghe thấy tiếng hót xa xăm của những chú chim bay lượn trên cao, anh biết đã đến lúc mình thực hiện giấc mơ cuộc đời. Và Michael bay vút lên trời cao dũng mãnh như một chú chim đại bàng. Michael Stone đã vượt qua mức 5,35m - lập kỷ lục Olympic trẻ quốc gia và thế giới. Không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết đến tên anh, cảm phục anh không phải anh là người lập kỷ lục thế giới mà anh chính là tấm gương để noi theo, tấm gương về ý chí vượt qua được bản thân mình. Vì anh là một người mù. 

Nếu không mơ ước và quyết tâm thực hiện giấc mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ có được nó.