Những cái chết “lãng xẹt” vì tình

ANTĐ - Vụ một nam thanh niên sau khi cãi nhau với người yêu liền nhảy xuống sông Tô Lịch tự tử gần nhất trong số các vụ “chết vì tình” một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh sự coi thường mạng sống của các bạn trẻ ngày nay.

Cái chết “bất thình lình”

Cách đây khoảng một tháng, nhiều người dân khi lưu thông trên cầu Đuống bỗng giật mình trước cảnh tượng một cô gái đột ngột nhảy xuống xe máy và lao về phía thành cầu, "buông" mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Do không có cách nào cứu vớt, người bạn trai của cô đã đi cùng đã tới cơ quan Công an trình báo.

Theo nam thanh niên trên, cô gái trẻ có tên P.T.M.U., 18 tuổi, quê ở huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), là bạn gái có quan hệ tình cảm với mình từ lâu và mối tình này bị phía gia đình ngăn cấm. Trong lúc đang gặp những mâu thuẫn từ hai bên gia đình, cặp tình nhân này lại xung đột lẫn nhau, đó là nguyên nhân khiến cô bé tìm đến cái chết...

Gần đây nhất, khoảng 21h30 ngày 21/09, một thanh niên đã nhảy xuống sông Tô Lịch để tự tử... chỉ vì cãi nhau với bạn gái. Theo lời kể từ một số nhân chứng gần đó, đôi nam nữ trên đang đi dạo cùng bạn gái mình, khi đến gần ngã tư Cầu Giấy - Đường Láng thì bất ngờ giữa hai người xảy ra tranh cãi khá to tiếng. Trong lúc tranh cãi, cô gái đã bỏ đi trong giận dỗi còn chàng trai thì ngồi trên thành cầu. Ngay khi cô gái vừa đi được một đoạn thì bất ngờ chàng trai nhảy xuống dòng sông Tô Lịch để tự tử. Mặc dù cô gái biết người bạn trai của mình vừa nhảy xuống nước nhưng vẫn không để tâm đến và cũng không tri hô lên để gọi người đến giúp. Mãi một lúc sau mới có một người dân người tình cờ phát hiện và đã cứu chàng trai.

Không chỉ tìm đến cái chết vì những cấm đoán của cha mẹ hay những mâu thuẫn trong đời sống tình cảm đôi lứa, phần lớn các ca “chết vì tình” của các bạn trẻ bắt nguồn từ việc bị phụ tình, bị thất tình. Vào  năm 2010, bạn gái tên T. (SN 1992, Bắc Giang) là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội đã leo qua thành cầu và nhảy xuống hồ Thanh Nhàn quyên sinh khi bị bạn trai phụ tình. Sau đó ít lâu, dư luận cũng xôn xao vụ bạn N.T.Q, 18 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Du vì thất tình nên đã nhảy sông tự tử....

Không chỉ nhảy sông để tìm đến cái chết, nhiều bạn trẻ còn tìm đến thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ để giải quyết nỗi buồn chán, thất tình gây nên những nguy hiểm khôn lường như trường hợp của Đ.B.Th., 19 tuổi, nhà ở Khoái Châu, Hưng Yên. Chỉ vì quá buồn chán do cãi nhau với bạn gái, Th. đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat để tự tử. Được phát hiện và đưa tới Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, Th. đã phải nằm điều trị và theo dõi một tuần nhưng sự sống rất mong manh vì theo lời các bác sĩ tại Trung tâm, những bệnh nhân dùng thuốc độc để tự tử, đặc biệt là thuốc diệt cỏ có hoạt chất Paraquat rất khó sống sót!

Đoạn người thanh niên nhảy cầu tự tử vì thất tình (Ảnh Trần Hòa) 

 Đoạn người thanh niên nhảy cầu tự tử vì thất tình (Ảnh Trần Hòa)

Từ dọa thành thật

Ngoài những trường hợp có ý định tự tử trong giây phút buồn chán như trên, cùng có nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ muốn dọa người yêu của mình để mong níu kéo tình yêu nhưng dọa lại thành thật, họ có thể dọa nửa kia của mình, nhưng lại không thể dọa được “tử thần”.

Cách đây không lâu, ở Hà Nội xôn xao việc một cặp đôi ra sông Hồng nói chuyện chia tay. Nói xong, cô gái bỏ đi mặc chàng trai một mực níu kéo. Chưa đầy 100 m, cô nghe tiếng ai đó nhảy xuống nước, quay lại không thấy bạn trai đâu, chỉ còn đôi giày trên bờ.

Cô gái kêu cứu nhưng không ai đến kịp, còn chàng trai không biết bơi nên đã bị dòng nước xoáy cuốn đi. Vậy là chỉ vì phút bồng bột, muốn dọa người bạn gái của mình để níu kéo tình yêu, cái “dọa” đó đã biến thành cái chết lãng xẹt.

Trường hợp này cũng gần giống với trường hợp bạn trai nhảy sông Tô Lịch mới đây. Tuy thoát khỏi tử thần nhưng chắc chắn, việc làm thiếu suy nghĩ này của chàng trai sẽ càng làm người bạn gái của anh ta coi thường hơn, những người dân chứng kiến sự việc thì lên án, bàn tán, không những thế lại vô tình để lại cho gia đình và người thân của mình những mất mát quá lớn lao về mặt tinh thần.

Đáng báo động... và lên án

Dạo qua các diễn đàn dành cho giới trẻ có thể thấy, những vụ tự tử vì chuyện tình cảm như trên thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Phần lớn họ đều cho rằng, đó là cái chết quá nhạt và vô nghĩa, thậm chí còn làm nửa kia thêm ghét và coi thường mình. Hơn nữa, nếu chỉ vì một giây phút bồng bột, nóng giận trong chuyện tình cảm mà tìm đến cái chết  thì “chỉ làm đau lòng cha mẹ, người thân và làm xã hội lên án còn thực sự thì không thể giải quyết thêm được chuyện gì”.

Theo các chuyên gia về tâm lý, các bạn trẻ thường hay mơ mộng và ảo tưởng về tình yêu. Họ đặt rất nhiều hy vọng vào người yêu, và vào chuyện tình của mình nên khi gặp phải những mâu thuẫn trong tình cảm, họ hay thất vọng, chán chường và mất thăng bằng trong cuộc sống, dẫn tới những hành động không thể kiểm soát được như rạch tay, tự tử. Đó là những hành động ích kỷ và vô tác dụng, vừa làm hại bản thân, vừa làm các bậc sinh thành đau lòng.

Để tránh bị mất thăng bằng dẫn tới những hành động dại dột trên, trước hết các bạn trẻ cần phải tự trang bị thêm những kiến thức về giá trị sống, những kỹ năng giải quyết khó khăn, khủng hoảng tâm lý, kỹ năng bảo vệ bản thân, chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ…

Bên cạnh đó là sự đồng hành của  gia đình, nhà trường cùng các tổ chức xã hội, cùng chung tay trong việc trang bị kiến thức, giúp cho giới trẻ thêm hiểu biết về những hệ lụy khôn lường từ hành động dại dột phát sinh do mâu thuẫn tình cảm. Có như vậy, những sự vụ “vừa thương vừa giận” như trên sẽ không xảy ra.