Gáo nước lạnh dội “lửa tình”

ANTĐ - Một trong những mục đích của hôn nhân chính là để được “yêu” một cách thoải mái, an toàn. Tuy nhiên, đối với nhiều người, sau hôn nhân, chuyện vợ chồng gần gũi nhau lại là một thử thách khó khăn khi nhà chật, người đông, con nhỏ… 

Lãnh cảm vì nhà chật

Ngày cưới, chị Trần Hồng Hạnh (Hoàn Kiếm) hãnh diện với họ hàng, bạn bè vì lấy được chồng nhà mặt phố cổ. Nhưng chỉ được 1 ngày, sự hãnh diện đó đã tan biến. Nói là nhà mặt phố cho oai chứ diện tích cũng chỉ được 50m2, gian ngoài đã cho thuê để lấy tiền chi tiêu sinh hoạt. Phía trong còn 30m2 chia làm 3 phòng. Một phòng làm chỗ ăn và sinh hoạt chung, hai phòng thì chia cho bố mẹ già và cặp vợ chồng trẻ mới cưới.

Phòng chỉ ngăn nhôm kính cho đỡ tốn diện tích nên bên trong làm gì, bên ngoài nghe thấy cả. Mỗi lần vợ chồng chị Hạnh cấu chí nhau cười rúc rích thì lại nghe bố chồng hắng giọng, mẹ chồng trở mình. Có khi bà còn trở dậy bật đèn, dùng gậy khoắng bâng quơ, đuổi chuột. Không chỉ vợ mà người chồng đang có cảm hứng cũng “tuột dốc không phanh”. Có khi, đang “ngon trớn” thì mẹ chồng lại vùng dậy bật đèn sáng choang, chồng chị Hạnh nằm vật ra như cọng bún thiu, thở dài sườn sượt. Chị Hạnh mệt mỏi: “Nhà mình, chồng mình mà cứ như đang ngủ bờ ngủ bụi, dấm dúi, sợ sệt”. Chuyện ân ái với chồng trở thành nỗi sợ hãi, ám ảnh chị. Không biết có phải vì tâm lý căng thẳng mà hai năm rồi, hai vợ chồng vẫn chưa có con. 

Vợ chồng chị Nga-anh Bình (Phúc Xá-Ba Đình) cũng “thê thảm” không kém. Hai vợ chồng nghèo từ Nghệ An lên Hà Nội lập nghiệp nên sau đám cưới cũng chỉ thuê được căn nhà 30m2. Nhưng không phải chỉ có hai vợ chồng ở mà còn 2 cậu em chồng, 1 cậu em vợ cũng lên tá túc để học đại học; vừa để tiết kiệm tiền, vừa tiện bề cho anh chị quản lý, trông nom. Buồng của hai vợ chồng chỉ cách có bức tường mỏng, nên chị Nga lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng vì sợ mấy cậu em biết chuyện “mờ ám” phía trong. Lâu lâu, hai vợ chồng mới dám “thậm thụt” hoạt động. Mà cũng phải chờ đến 1-2h sáng, khi bên ngoài không còn ánh đèn, không còn tiếng nói chuyện của mấy thằng em nghịch ngợm, hai anh chị mới dám “manh động”. Nhưng mỗi lần gần gũi chồng, chị Nga vẫn cảm giác có mấy con mắt đang theo dõi mình, không thấy tự nhiên, thoải mái. Do căng thẳng nên lúc nào chị cũng thấy khô hạn, đau rát mỗi khi gần gũi chồng. Anh Bình chẳng thông cảm cho vợ, còn quay sang trách móc vợ “như khúc gỗ”. Cho đến khi chị Nga có bầu thì anh Bình bỏ bẵng luôn vợ. Khi chị phát hiện ra anh có bồ bên ngoài, khóc lóc, trách móc, anh Bình thở dài: “Anh nào có muốn phản bội em. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thực sự biết thế nào là sự thăng hoa”. 

Đừng viện cớ

Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Đức Giang (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, ông từng tư vấn cho không ít trường hợp có chồng cặp bồ vì không thỏa mãn chuyện tình dục. Khi ông Quyết hỏi, một số người chồng tâm sự rất thật về hoàn cảnh. Có người chồng phàn nàn về việc người vợ lúc nào cũng ham công tiếc việc, chẳng biết chiều chồng. Sau bữa cơm tối ngon miệng, uống vài chén rượu, cảm hứng của chồng “lên phơi phới” nhưng khi “khều” vợ thì người vợ lại lắc đầu quầy quậy vì “tôi còn gánh rau chưa bó hết để mai ra chợ” hay “còn chậu quần áo chưa giặt”, “cả ngày quần quật mệt lắm rồi”… Lại có ông chồng bức xúc nỗi nhà chật. Hai vợ chồng phải ngủ chung với hai con. Có bữa, hai vợ chồng đang tít mắt “phê trên bờ đê”, đến lúc mở mắt ra thì sững người vì đứa con ba tuổi ngồi chồm hỗm bên cạnh. Còn có bà vợ coi phòng ngủ như cái kho chứa đồ. Đến lúc hai vợ chồng gần gũi, đương khi chồng “tăng tốc” để thăng hoa thì bỗng dưng vợ vùng dậy… đuổi chuột. 

Lý do tệ hại đó, khiến ông chồng đi tìm vui thú bên ngoài. Biết là chẳng ai bằng vợ mình nhưng người tình lại biết ăn mặc đẹp đẽ, khêu gợi chờ đợi, giường chiếu thơm tho, không gian lại vắng vẻ, tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương, mời gọi. Vì thế, người chồng cứ ăn năn, hối lỗi với vợ mà vẫn “ngựa quen đường… đẹp”, chẳng xa bồ được. 

Ông Quyết chia sẻ, văn hóa của người Việt vốn chỉ “sang trọng phòng khách, tuềnh toàng phòng ngủ”. Đó là lý do nhiều người tốt đẹp phô ra ở phòng khách, còn xấu xí “đậy” trong phòng ngủ, làm hỏng không gian yêu đương của vợ chồng. Trong khi đó, chuyện tình dục cần có cảm hứng, cần sự thoải mái, thư giãn. Nếu vợ chồng yêu nhau mà ú ớ như đóng phim câm, căng thẳng như ra trận địa thì chả mấy chốc cũng sẽ chán nản. Những tình huống dở khóc dở cười, mất sự riêng tư chả khác nào nước lạnh dội vào lửa tình hừng hực, khiến đầm lầy cũng thành sa mạc, “sắt, đồng” cũng thành bún thiu, dưa héo. Đến mức, vợ nhìn thấy chồng là ngại ngần, chồng nhìn vợ đâm ra chán ngán. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều đưa ra đủ lý do để không cải thiện môi trường sống của mình, coi tình dục là thứ yếu, dưới tất cả nhu cầu “cơm áo, gạo, tiền”. Cho đến khi thực sự có khả năng để mua nhà rộng, sắm giường đẹp… thì tình cảm, ham muốn của hai vợ chồng cũng đã nguội lạnh sau một thời gian đóng băng vì căng thẳng. Thậm chí, nhiều người đã quen “ăn phở” bên ngoài, lúc nào nhìn vợ cũng như “cơm nguội”, cho dù đã được hâm nóng bằng đủ cách. 

Theo bác sĩ Hoàng Tú Anh – Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số CCIHP, nếu tình dục bị coi là thứ yếu, bị đặt dưới tất cả các nhu cầu khác, thậm chí sau cả việc lau nhà và giặt quần áo thì chẳng mấy chốc tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt. Chồng sẽ bức bối, vợ thấy cô đơn, sự bất mãn này chính là nguyên nhân gây ra các cuộc cãi cọ không đáng có.