Ép tài thành tật

ANTĐ - Chiều tối, nhìn các cháu khoác ba lô to nhỏ đi học hè về, chị Lê Thanh Xuân (29 tuổi, Tôn Thất Tùng, Hà Nội)  ngao ngán…

- Giờ nhà nào chẳng cho con đi học hè, sao phải băn khoăn thế?

- Nghĩ mà thương cho các cháu, nghỉ hè mà vẫn phải học gia sư từ Toán, Văn, Ngoại ngữ đến “cầm kỳ thi họa”, không khéo “tẩu hoả nhập ma” mất.

- Có khi sắp có loại bệnh do học nhiều quá đấy nhỉ?

- Nhiều cháu sau một thời gian bị nhồi nhét đủ loại kiến thức thì “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” nhưng ở giữa thì chẳng biết gì. Có cháu cứ nhìn thấy sách vở là sợ, rồi đau bụng, buồn nôn, khổ thế không biết.

- Thực ra học thêm cũng tốt nếu bố trí thời gian hợp lý?

- Học phải theo năng lực, sở thích các cháu. Các cháu bé không nên bắt học thêm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí não, hơn nữa không có thời gian vui chơi sẽ làm suy giảm kỹ năng giao tiếp, xa lạ với xã hội.

- Nhưng ai chẳng muốn con cái mình xếp thứ nhất?

- Phụ huynh thi đua với nhau là chính, vẫn chạy theo mấy kiểu danh hão thế thì con cháu chúng ta còn khổ dài dài.

- “Ép hoa nở sớm” không thể có hoa đẹp?

- Ép tài lại thành tật ấy chứ. Cứ thế này trẻ em thành máy đọc sách hết, khó mà phát triển toàn diện được.