Chuyện tuyển chồng của “gái trinh” thành đạt và kén vợ của "gà trống nuôi con"

ANTĐ - Kết hôn là chuyện cả đời. Việc gán đời mình vào đời một người khác và cùng người khác đó sống đến hết cuộc đời là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vậy, người ta thường lựa chọn thật kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Kết hôn là chuyện cả đời. Việc gán đời mình vào đời một người khác và cùng người khác đó sống đến hết cuộc đời là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vậy, người ta thường lựa chọn thật kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhiều người đặt ra tiêu chuẩn cho nửa kia của mình rất cao. Có người lên mạng tìm chồng, tìm vợ. Những yêu cầu cao ngất ngưởng được đặt ra. Tuyển chồng, kén vợ trở thành công cuộc tìm kiếm hôn phu, hôn thê hoàn hảo và có lẽ bởi thế nên rất ít trường hợp đi đến thành công...

“Bằng cấp bằng tôi thì hãy nói chuyện”

Mới đây, một người phụ nữ tên Đỗ Thế Hữu (Trung Quốc) đã tạo lên nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng khi đăng tin tuyển chồng trên một mạng xã hội của Trung Quốc. Đỗ Thế Hữu năm nay 38 tuổi, là thạc sĩ và vẫn còn trinh (Đỗ Thế Hữu thậm chí còn có giấy chứng nhận “còn trinh” của bệnh viện?). Thậm chí, Đỗ Thế Hữu còn được mệnh danh là “nữ thần trinh tiết”. Tiêu chuẩn mà Hữu đặt ra để tìm chồng là: dưới 40 tuổi, là thạc sĩ, có công việc ổn định, không chấp nhận người đã kết hôn, ưu tiên trai tân, ưu tiên Đảng viên. Đặc biệt, trong tiêu chuẩn còn có yêu cầu rằng: không được có quan hệ trước hôn nhân và trong 3 năm đầu sau khi cưới không được quan hệ tình dục, hết thời gian này mới được gần gũi vợ chồng. Tiêu chuẩn tuyển chồng của “nữ thần trinh tiết” Đỗ Thế Hữu thực sự đã làm nhiều người phát hoảng.

 

Không tuyển chồng trên mạng nhưng cô gái Trung Quốc tên Yueteng cũng khiến mọi người sững sờ vì những tiêu chuẩn cô đặt ra cho chồng mình. Cô gái này đã phát tờ rơi để tuyển chồng tại cổng trường đại học Columbia ở thành phố New York (Mỹ). Yueteng từng phát ngôn về bản thân mình như: “Tôi trở thành ngôi sao sáng nhất Trung Quốc năm 2010 khi tôi 25 tuổi”; “có hơn 300.000 người cầu hôn tôi nhưng chẳng một ai phù hợp” hay “Barack Obamal hội tụ đủ những yêu cầu của tôi”... Có lẽ bởi rất tự tin về bản thân mình nên Yueteng đưa ra những yêu cầu cao ngất với chồng tương lai: yêu thích chính trị, kinh tế; tốt nghiệp từ những trường đại học nổi tiếng như Havard, Yale, MIT; có độ tuổi từ 25 đến 31 tuổi; chưa kết hôn và không có con; không phải là người Châu Á...

Ngoài việc tự thuật một chút về cuộc đời và bản thân mình, Yueteng còn ghi chú thêm trong tờ rơi rằng tôi chỉ muốn có hai con nếu kết hôn. Trước đó, cô gái này cũng đã từng phát tờ rơi tuyển chồng ở thành phố Thượng Hải. Đa phần các cư dân mạng đều cho rằng không thể có người đàn ông nào đáp ứng được những yêu cầu mà hai cô gái này đưa ra bởi nó có phần hoang đường và ngay bản thân các cô cũng không giỏi giang, xinh đẹp và tuyệt vời đến mức xứng đáng được với một người chồng đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu mà chính các cô đưa ra.

Không lên mạng, không phát tờ rơi, cuộc tuyển chồng của chị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) có phần “khép kín” hơn nhưng cũng không kém “hoành tráng” ở phần tiêu chuẩn. Chị Lan năm nay 36 tuổi, đã có bằng thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ báo chí và đang ấp ủ học thêm để được công nhận là thạc sĩ luật. Lan sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống học hành và ngay bản thân chị, khi còn nhỏ đã vô cùng ham học. Việc học dường như là niềm đam mê bất tận của chị. 36 tuổi, chị kể, chưa một lần chị có người yêu bởi còn bận dành thời gian cho việc học, nghiên cứu, giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với những người có đam mê giống mình nên chị không dành thời gian cho chuyện riêng tư. Câu chuyện có vẻ khó tin nhưng chính mẹ chị, bà Hằng (64 tuổi) cũng khẳng định rằng cô con gái giỏi giang của bà chưa một lần yêu đương.

Lan nhan sắc trung bình nhưng tự tin có thừa. Tự tin nhiều quá lại thành tự kiêu bởi Lan luôn nghĩ mình là một người phụ nữ đáng giá. Chị tin rằng thật khó để tìm một người phụ nữ “có học vấn, có văn hóa, điều kiện gia đình tốt và vẫn còn là con gái ở tuổi 36 như tôi”. Vì thế, Lan đặt ra tiêu chuẩn chọn chồng của mình như sau: Sở hữu ít nhất 3 bằng thạc sĩ, là trai Hà Thành chính gốc, chấp nhận đàn ông đã từng có vợ nhưng không có con, tuổi từ 45 đổ lại, lý lịch gia đình phải “cực kì trong sạch”, tốt, là Đảng viên. Tiêu chuẩn được đề ra để Lan và mẹ tuyển chọn chứ hai người không hề công bố công khai. Yêu cầu cao nên bà Hằng gần như tin rằng con mình sẽ làm “thánh cô” bởi ngay chính bà cũng không tin rằng có người đàn ông nào lại có thể đáp ứng đủ được những tiêu chuẩn mà cô con gái nhan sắc trung bình, tự kiêu thừa mức của mình đặt ra. Ấy thế mà cuối cùng, Lan cũng tìm được một người. Anh ta tên Dũng, có bằng thạc sĩ tâm lý, luật và kinh tế, từng qua một đời vợ, chưa có con, hiện đang giảng dạy tại một trường đại học có tiếng. Điều đặc biệt hơn khiến Lan rất ưng anh chàng này bởi lẽ anh ta là Đảng viên. Rất hào hứng để tìm hiểu nhưng qua vài lần gặp gỡ, Lan quyết định dừng mối này vì cô thấy “trình độ văn hóa của anh ta thấp hơn tôi, nói chuyện rất nhạt nhẽo và vô duyên. Tựu chung lại, anh ta không đủ kiến thức để trò chuyện cùng tôi”.

2 năm sau, khi Lan bước sang tuổi 38, chị đành hạ thấp tiêu chuẩn của mình để mong lấy được một tấm chồng. Lan đồng ý với mẹ rằng chỉ cần người đó có một tấm bằng thạc sĩ, không có con riêng là được. Dù đã hạ tiêu chuẩn nhưng cũng có rất ít người hợp ý của Lan. Người Lan chê về ngoại hình, người chị lại chê về hình thức, người vừa ý lại có con riêng... Bà Hằng sốt ruột, ra ngóng vào trông: “Mày không nhanh nhanh mà lấy chồng thì không khéo hóa điên. Lúc đấy ma nó lấy con ạ”. Nhưng Lan chẳng lo, bởi “điều kiện của tôi tốt thế, lấy đâu chả được chồng. Chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi”.

Tỷ phú luống cuống tìm vợ

Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất sau khi phát hiện ra người vợ bấy lâu mình yêu thương ngoại tình, tỷ phú trẻ 34 tuổi Nguyễn M mất hoàn toàn lòng tin vào hôn nhân. Nguyễn M bắt đầu tìm niềm vui từ những cuộc hoan lạc với gái làm tiền, chân dài và mỹ nhân. Có thể là tình một đêm, có thể là tình vài tháng. Không một cô gái nào trong số “người yêu” của tỷ phú được M xét rằng sẽ tính chuyện lâu dài trong tương lai. Mẹ của M thì vô cùng sốt ruột và giục con trai tái hôn liên tục. Bố anh thì nói chẳng phải lo bởi sẽ tự đến lúc, M tự cuống quýt tìm vợ. Quả thực như vậy, khi gần 40 tuổi, Nguyễn M bỗng nhiên muốn có một gia đình nhỏ, muốn có vợ, có con.

Anh đã sống một mình trong một thời gian khá dài. Yêu cầu của Nguyễn M đối với vợ tương lai là nhất định phải còn trinh, có học thức, đồng ý ở nhà, không đi làm và không được giao thiệp quá rộng. Những điều này anh truyền đạt cả cho thư kí thân thiết của mình và để cho thư kí “tuyển vợ hộ” bởi bản thân anh quá bận bịu với công việc của mình. Sau một tháng, thư kí cho biết anh ta đã tìm được 143 cô gái, qua các thủ tục cần thiết, tìm được chính xác 122 cô còn trinh và qua chọn lọc kĩ càng, thư kí đưa cho Nguyễn M tất cả 30 bộ “hồ sơ”. Trong đó có ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán, trình độ học vấn, có ảnh chân dung, ảnh toàn thân và lời tự giới thiệu do chính “ứng viên” tự viết bởi theo thư kí, cách hành văn của từng người ít nhiều cũng sẽ nói lên tính cách của người đó.

Qua đọc “hồ sơ”, Nguyễn M cảm thấy khá ưng ý với 3 cô gái nên đã đồng ý để thư kí sắp xếp lịch gặp dùng bữa với từng người để anh có cái nhìn và cảm nhận chính xác hơn. Sau gặp, M quyết định hẹn hò chính thức với cô gái tên Hồng Hà. Cô là cử nhân kinh tế, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài, ăn nói khá có duyên, thông minh, tính tình vui vẻ và có ngoại hình khá xinh xắn. Hồng Hà nói: “Mọi cô gái đều có quyền ước mơ được hạnh phúc nên dù bị nói là thực dụng hay ham giàu, tôi cũng không quan tâm”. Nhưng tình duyên này nhanh chóng tan vỡ khi M phát hiện lí lịch đẹp đẽ của Hà hoàn toàn được làm giả với mục đích tiếp cận anh. Sau lần đó, những ứng viên được thư kí tuyển chọn gắt gao hơn nhưng đến nay, M vẫn là “lính phòng không” vì chưa một cô gái nào khiến anh ưng ý và cảm thấy có cảm tình.

Chuyện tỷ phú tuyển vợ cũng không còn là chuyện xa lạ gì ở Trung Quốc. Thậm chí, còn có hẳn một công ty được mở ra để làm công việc này. Một công ty tên Golden Bachelor tổ chức một bữa tiệc đặc biệt tại Bắc Kinh. Trong đó, có 22 cô gái dự tiệc với sự tham gia của hai mươi mốt tỷ phú độc thân Trung Quốc. Các tỷ phú độc thân có độ tuổi từ 26 đến 46 tuổi. Họ đa phần làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và đi siêu xe. Các cô gái có mặt trong bữa tiệc hoặc là được mời hoặc phải đóng 15.000 USD để được tham gia. Tuy nhiên, theo các cô, đó là cái giá khá rẻ để được đến buổi tiệc vì biết đâu, họ sẽ tìm được cho mình một quý ông thành đạt để trở thành bạn đời ngay tại đây.

20 hai cô gái tham gia buổi tiệc trình diễn váy cưới, thể hiện tài năng hát, múa và cả nấu ăn để thu hút sự chú ý của các tỷ phú độc thân. Có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Có người cho rằng các cô gái có quyền làm vậy để tạo cho mình những cơ hội tốt đẹp, cũng có người cho rằng đây đơn giản chỉ là một hình thức bán thân.

“Gà trống” tìm mẹ cho con

Việc đã từng thất bại một lần trong hôn nhân sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ và lòng tin của người đàn ông. Nam năm nay 36 tuổi, là kiến trúc sư, từng có một đời vợ và hiện đang nuôi một con trai 3 tuổi. Người vợ trước bỏ Nam và con trai để đi theo một gã trai hát hàng rong dạo. Khi đi, vợ mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Nam không tiếc tiền bị mất, cũng không tiếc người vợ bội bạc. Anh chỉ thương con trai bị vắng sự chăm sóc của mẹ quá sớm. Anh đón bà nội lên chăm cháu nhưng dù gì đi nữa, vẫn chẳng thể nào bù đắp được sự thiếu thốn tình thương của thằng nhỏ. Tính đến nay, vợ cũ của Nam bỏ đi cũng đã được chừng 2 năm. Mẹ giục Nam nhanh kiếm người yêu để làm đám cưới, làm mẹ cho thang cu Ki bởi giờ cu Ki còn nhò, nó dễ tiếp nhận một người phụ nữ khác trở thành mẹ của mình hơn.

 

Thương con, Nam đồng ý để cho bố mẹ mai mối cho mình. Hầu như ngày nào mẹ anh cũng mang về một xấp ảnh các cô gái để cho anh chọn lựa. Nam không thích những cô gái chưa một lần kết hôn. Anh nói mẹ tìm cho người đã từng làm vợ, từng sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh và giờ đang độc thân. Nam tin một người phụ nữ như thế sẽ biết quý trọng cuộc sống gia đình hơn. Tất nhiên mẹ anh không mấy thích thú với yêu cầu này. Con trai bà tuy đã một đời vợ nhưng thừa sức để lấy một cô gái chưa từng làm vợ bao giờ. Nhưng để chiều theo ý con trai, bà vẫn cố mai mối cho con. Nam để mặc cho mẹ xét duyệt. Anh nói, “chỉ cần cu Ki thích là con duyệt”. Thành ra, các cô gái không phải lấy lòng Nam mà lại phải vất vả đi theo cu Ki 3 tuổi để chiều chuộng và “mua chuộc” tình yêu từ cậu bé. Cu Ki là đứa trẻ khép kín nên viêc lấy lòng thằng bé không hề dễ. Rất nhiều đồ chơi cũng không khiến cậu bé vui sướng như những đứa trẻ cùng tuổi. Thành ra, chẳng có mối nào thành. Mẹ Nam thì sốt ruột, con trai thì dửng dưng, cháu trai thì chưa đến tuổi biết để quan tâm.

Một buổi bà hớn hở đưa về một cô gái chừng ngoài 25 tuổi, chưa kết hôn bao giờ nhưng rất yêu quý trẻ con. Bà không hề cho cô gái biết ý định tuyển con dâu của mình. Chỉ nói cần người trông trẻ. Cô gái tên Vân Trà, không xinh nhưng rất hiền. Các nét trên khuôn mặt khá ưa nhìn, tính tình vui vẻ, tuy có đôi chút trẻ con. Mẹ Nam gặp cô khi đến nhà một bà bạn chơi. Vân Trà là cháu gái của bà bạn bà vừa gặp Trà, chẳng hiểu sao mẹ Nam tin chắc rằng đây chính là người vợ thích hợp cho con trai mình và chắc chắn rằng Trà cũng có thể trở thành một người mẹ tốt của thằng cu Ki. Vân Trà hiện chuyên viết kịch bản cho một hãng phim, cô thường làm việc theo cảm hứng nên thời gian không bị gò bó. Thế nên, vừa nghe mẹ Nam ngỏ lời muốn cô trông giúp thằng cu Ki khoảng một tuần, cô vui vẻ đồng ý ngay. Thằng cu Ki chẳng hiểu thế nào lại rất quý cô Trà.

Chỉ sau hai ngày, thằng bé đã cả ngày gọi cô Trà, cô Trà và vô cùng hào hứng khi được đi chơi cùng cô trông trẻ này. Nam thấy thế rất vui bởi ít có người phụ nữ nào gần gũi được với con trai anh. Tiếp xúc với Trà, Nam cũng rất có cảm tình. Gặp gỡ qua lại, hai người yêu nhau. Nhưng khi ấy, họ lại vấp phải rào cản từ phía bố mẹ Trà. Bố mẹ cô ngại lí lịch của Nam đã từng một đời vợ. Dù giải thích rằng vợ Nam tự bỏ đi chứ anh không hề làm gì có lỗi, ông bà vẫn tự hỏi rằng, Nam có lẽ phải là người chồng không tốt nên vợ anh mới yêu một người khác và dù phải chịu tiếng xấu, chị vẫn bỏ đi. Bố mẹ Trà kiên quyết không để con gái mình kết hôn với người đã từng có vợ. Mẹ Nam mềm mỏng hết sức. Ngày nào bà cũng qua nhà Trà thăm hỏi và nói chuyện. Không ai tiếp thì bà lại đi về. Thương mẹ, Nam bảo thôi đám này dù anh thực sự yêu Trà nhưng anh không muốn mẹ mình phải khổ. Trà tự ra quyết định. Cô mặc cho bố mẹ phản đối, vẫn cứ kiên quyết làm đám cưới và Nam.

Tới nay, cuộc hôn nhân của họ đã được 1 một năm. Bố mẹ Trà vẫn chưa nguôi giận và kiên quyết giữ quyết định từ con. Trà tâm sự: “Tôi vẫn tưởng nếu tôi quyết làm tới thì bố mẹ sẽ phải chịu nhưng ông bà giận lâu quá. Biết tôi sống hạnh phúc nhưng ông bà cũng không hài lòng. Thôi thì cũng chỉ biết đợi thời gian trôi quá chứ quả thật, tôi không biết phải làm gì”.

Không như Nam, Khôi lại khá thoải mái trong việc kết hôn lần hai. Anh và vợ li dị đã hơn 10 năm. Chẳng đặt ra tiêu chuẩn gì nhưng từ lúc li dị, Khôi chẳng còn muốn yêu đương. Anh dành phần lớn thời gian cho việc tạo dựng sự nghiệp và đi tu nghiệp tại nước ngoài 2 năm. Khi trở về, cách sống và cách nghĩ của Khôi cởi mở và thoáng hơn nhiều. Anh dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ và hẹn hò hơn. Gia đình giới thiệu cho đủ mối mà Khôi đều không ưng, chỉ có thể làm bạn. Cuối cùng anh lại yêu một phụ nữ đã từng một đời chồng, đã có một con trai hơn 1 tuổi. Khôi gặp Hạnh trên một bar. Tuy đã ngoài 30 nhưng Hạnh trông vẫn còn rất trẻ và khá đẹp. Cô là người phụ nữ cởi mở và vui vẻ, sổng khá thoáng. Con trai Hạnh sống cùng bố nên về cơ bản, Hạnh là người tự do. Yêu nhau nhưng không ràng buộc là phương châm Hạnh đặt ra khi cô và Khôi quyết định đặt quan hệ yêu đương. Nhiều lúc Khôi muốn cưới mà Hạnh lại không đồng ý. Cô nói không muốn bị gia đình làm phiền đến cuộc sống của mình. Mãi đến khi Hạnh mang thai đứa con của Khôi, cô mới đồng ý làm đám cưới. Giờ thì họ sống khá hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Tuyển vợ mới trả thù vợ cũ

Long một đời vợ. Vợ bỏ theo bồ vì chê anh cù lần, không biết làm giàu. Long đem lòng hận đàn bà từ đó. Nhưng cũng vì bị vợ bỏ nên Long tự thề mới mình rằng, anh sẽ có một gia đình mới hạnh phúc hơn, toàn mĩ hơn và vợ mới của anh sẽ hơn hẳn cô vợ cũ bội bạc. Cú sốc bị vợ phản bội khiến Long sống thực dụng và thức tế hơn. Anh đưa tiền lên hàng đầu và làm việc vì nó. Long nói: “Phải có tiền thì đàn bà mới nể”. 5 năm trời anh đầu tư thời gian cho việc học và lập nghiệp. Trường đời khiến Long thay đổi nhiều. Đó là điều tất nhiên và dễ hiểu. Khi có sự nghiệp, sau từng ấy thời gian, sự hận thù của Long với người vợ cũ vẫn chưa nguôi. Phần tiếp theo đúng như trong kế hoạch, Long bắt đầu tìm vợ. Trong 5 năm qua, Long vẫn tìm kiếm thông tin và dõi theo cuộc sống của vợ cũ. Tất nhiên vợ mới phải hơn hoàn toàn vợ cũ.

 

Long đặt ra tiêu chuẩn tìm vợ như sau: các cô gái tuổi từ 22 đến 28 tuổi, chưa từng kết hôn, có học thức, ngoại hình khá, ưu tiên những cô gái có giải thưởng về sắc đẹp. Vì giàu có nên dù đã qua một đời vợ và đã ngoài 40 nhưng Long vẫn tìm được người vợ đúng như mình mong muốn. Cô gái tên Mai, 21 tuổi, là hoa khôi của một trường khá danh tiếng. Khi lấy Long, cô đồng ý làm theo yêu cầu ở nhà làm vợ hiền của Long, sẽ giao lưu ít với mọi người và dù thế nào luôn phải đóng vở kịch hạnh phúc với anh.

Long muốn làm vợ cũ phải hối hận vì đã rời bỏ anh. Long ra sức chiều chuộng Mai, tìm mọi cách để vợ cũ nhìn thấy cảnh Long và Mai hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Nhưng đáng buồn là dù có thấy, vợ cũ cũng coi như không. Cô ta chẳng hề thể thái độ cay cú hay tức giận như Long mong muốn. Điều này khiến Long thất vọng và nổi cáu. Anh đổ lên đầu Mai. Cho rằng Mai chưa diễn đạt vai diễn mà anh mong Mai thể hiện. Vì thế họ sinh ra cãi vã. Thực lòng, Long chẳng hề yêu thương gì Mai. Cô đớn giản chỉ là công cụ để anh trả thù vợ cũ. Dù cãi nhau nhưng ra ngoài, Mai nhất thiết vẫn phải đối xử bình thường với chồng. Cô vẫn phải cười nói và âu yếm chồng. Thi thoảng, Long có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô nhưng anh luôn tránh không đánh và để lại vết xước trên mặt vợ bởi khuôn mặt đó là một trong những thứ khiến anh tự hào về cô vợ mình với thiên hạ.

Hôn nhân không tình yêu đương nhiên không hạnh phúc. Hôn nhân bắt đầu vì mục đích trả thù lại càng thêm bất hạnh. Dù không yêu nhưng Long cũng không đồng ý li hôn. Anh không muốn vợ cũ thấy hôn nhân của anh một lần nữa tan vỡ. Vì thế Long cố kiết giữ cuộc hôn nhân này như một nốt buồn, trầm mãi trong cuộc đời anh.