“Bẫy” cưới bằng thai
Thứ sáu 17/02/2012 23:43
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và bạn trai yêu nhau đã được 3 năm. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình chấp nhận, chỉ còn chờ ngày cưới, nhưng anh ấy luôn tìm mọi cách trì hoãn...
Trước đây anh ấy nói rằng chưa sẵn sàng lập gia đình vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Bây giờ anh ấy lại bảo đang chuẩn bị thi cao học nên ít nhất chúng tôi cũng phải mất hai, ba năm nữa. Vì muốn tổ chức đám cưới, tôi đã chủ động tạo ra “sự đã rồi” để buộc anh ấy phải cưới mình. Nhưng thật không ngờ, vừa nghe tôi báo tin có thai, anh ấy đã nổi giận đùng đùng nói rằng tôi lừa anh ấy vì anh ấy luôn nhắc tôi dùng thuốc tránh thai. Anh ấy khẳng định là chưa thể lấy vợ trong lúc này. Và chỉ có một giải pháp duy nhất là anh ấy sẽ đưa tôi đi phá thai. Tôi không biết phải làm thế nào? Nguyễn Thu Thủy (Hà Đông, Hà Nội)
Trả lời: Nếu như trước khi bạn định gây ra cái “sự đã rồi” với hy vọng đạt được cuộc hôn nhân của mình mà cần một lời khuyên thì chắc chắn tôi đã khuyên bạn đừng bao giờ làm chuyện đó. Bởi, khi bạn tự mình quyết định lừa dối ai đó, ngay cả khi bạn cho rằng mình làm điều đó vì tình yêu, vì muốn được làm vợ anh ấy thì người bị lừa dối nhất định sẽ mất lòng tin ở bạn. Để có hôn nhân hạnh phúc điều đầu tiên là phải thành thực. Ngay cả trong trường hợp anh ta miễn cưỡng phải cưới bạn thì liệu cuộc hôn nhân đó có hạnh phúc không. Thực ra, trong trường hợp này, không phải bạn muốn sinh con, cũng chẳng phải bạn muốn làm mẹ mà chỉ vì bạn muốn lấy người đàn ông đó. Vô tình cái thai đã trở thành một thứ áp lực để bạn sớm được lên xe hoa. Để thoát khỏi tình huống này, bạn hãy dũng cảm nuôi con. Có thể tình mẫu tử sẽ làm bạn trưởng thành, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Và điều đó có thể khiến bạn trai của bạn nghĩ lại. Vạn bất đắc dĩ mới nên nhờ đến sự can thiệp của y tế. Bản lĩnh của con người là ở chỗ dám nhận lỗi lầm do mình gây ra và có những giải pháp cần thiết và hợp lý để khắc phục. Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn.
PGS-TS Trịnh Hoà Bình
(Viện Xã hội học - Viện KHXH&NV Việt Nam)