TP.HCM

Yêu không được, thù hận giết chết người tình

ANTĐ - Sau khi xuống tay tàn độc giết chết người yêu, Thạnh đã tự đâm mình, hắn tiếp tục chạy về nhà treo cổ tự tử nhưng được cứu sống.

Ngày 29/8, tại sân vận động Xóm Chùa (ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi), TAND TP.HCM đã xét xử lưu động và tuyên tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

 Bị cáo Phạm Văn Thạnh tại tòa lưu động


Phạm Văn Thạnh và chị N.T.H.D có mối quan hệ tình cảm yêu thương nhau nhưng gia đình chị D không đồng ý vì Thạnh đã có vợ. Kể từ khi bị gia đình ngăn cấm, chị D thường né tránh và cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Thạnh.

Khoảng 12h, ngày 16/11/2013, Thạnh nghi ngờ chị D. có người yêu khác nên cố tình tránh mặt mình, Thạnh đã đến công ty nơi D. làm (ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) gặp mặt, Thạnh buông lời chửi mắng và tát vào mặt D. sau đó bỏ về.

Đến 7h sáng 22/11/2013, do ghen tức nên Thạnh đã nảy sinh ý định giết chết D rồi tự sát. Thạnh chuẩn bị sẵn 1 con dao xếp giấu trong người và 1 con dao cán gỗ giấu trong túi xách đựng đồ nghề bỏ trong cốp xe máy của Thạnh, sau đó Thạnh lái xe đi tìm D.

Khoảng 7h30 cùng ngày, Thạnh nhìn thấy chị N.T.H.N (chị ruột của D) đang chở D đi làm, Thạnh liền đuổi theo và dùng tay kéo chị D lại làm hai chị em D té ngã xuống đường. Tại đây, Thạnh yêu cầu D đưa điện thoại cho Thạnh xem nhưng chị D không đưa và bỏ chạy.

Thạnh cầm dao đuổi theo và đâm chị D nhiều nhát. Chị N. thấy vậy chạy đến can ngăn thì bị Thạnh đâm nhiều nhát gây thương tích.

Chưa hả giận, Thạnh còn tàn ác đạp chân lên đầu D rồi mới vùng bỏ đi… Hắn điên loạn chạy ra xe lấy 1 con dao khác tự đâm vào bụng mình tự sát nhưng không chết. Sau đó, Thạnh điều khiển xe chạy về nhà lấy dây treo cổ tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu nên thoát chết.

Sau khi nghe tiếng cầu cứu của chị N, người dân mới chạy tới đưa hai chị em đi bệnh viện nhưng D đã chết trên đường đi. Riêng chị N chỉ bị thương  tật 6%.  Ngày 22/11/2013, Thạnh bị bắt tạm giam. Tại tòa bị cáo Thạnh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.  

Mặc dù tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhưng hành vi bị cáo quá tàn độc và dã man đã gây ra cái chết oan uổng cho một người, tội ác của bị cáo không thoát khỏi án tử hình.