Xót xa chuyện thiếu nữ "rụng" cùng băng cướp Mùa lá rụng

ANTĐ - Lấy tên Mùa lá rụng nên "băng" của Nguyễn Thị Nguyệt Ánh dung nạp đủ 7 (thất) người. "7 giờ rụng mất 5 rồi (5 người dính án), còn lại 2 anh em ngoài xã hội luân phiên thăm nom những người đang ở tù" - Nguyệt Ánh cười buồn.

Không biết mặt cha


Lọt lòng, Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, SN 1995, quê ở Thái Nguyên, đã không biết mặt bố. Chung sống với mẹ được vài tháng, ông bỏ đi theo người đàn bà khác. Sau này, Nguyệt Ánh nghe mẹ nói, bố đã có tổ ấm riêng ở huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Buôn thúng, bán mẹt, mẹ vật lộn với cuộc mưu sinh mà hai mẹ con chẳng đủ ăn. Vì thế, cô bé chỉ học đến lớp 8. Rồi mẹ đi bước nữa, cha dượng tỏ ra quan tâm, thậm chí ông còn lấy họ mình để đặt tên mới (Phạm Thùy Linh) cho Nguyệt Ánh. Nhưng cô bé vẫn thấy như người thừa trong cái gia đình mà mẹ dành nhiều tình cảm cho đứa em trai mới chào đời. Có người bác ruột ở Quảng Ninh, Nguyệt Ánh xin mẹ xuống đó tìm việc.

Mẹ và dượng không ngăn cản, ở cái tuổi 14, Nguyệt Ánh một mình bắt xe khách đến thị trấn Cẩm Phả. Đặt chân lên đất khách, Nguyệt Ánh đã nhờ bác tìm việc cho mình. Phục vụ cho một nhà hàng ăn uống, Nguyệt Ánh được trả 1,2 triệu đồng/tháng. Tiền trọ không mất, ăn uống thì chủ nuôi nên cô bé dư dả đôi chút. Lĩnh tháng lương đầu tiên, Nguyệt Ánh gửi biếu mẹ, mẹ đã yên tâm phần nào vì con biết nghĩ. Năm 2009, nhận được tin cha dượng mất vì ung thư dạ dày, Nguyệt Ánh đã khóc cạn nước mắt. Thương dượng một phần, cô bé xót xa cho mẹ nhiều hơn. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ vì chồng phụ bạc, tái hôn, mẹ lại gặp người chồng đoản mệnh.

Xót xa chuyện thiếu nữ "rụng" cùng băng cướp Mùa lá rụng ảnh 1
Nguyệt Ánh chia sẻ câu chuyện đời của mình

14 tuổi lao vào cuộc tình!

Mái tóc vàng hoe và sự bạo dạn khiến Nguyệt Ánh già hơn cái tuổi 16. Cô bé không giấu giếm: "Em yêu từ tuổi 14 đấy! Mê game, em mê luôn cả người bạn cùng chơi". Kể về bạn trai của mình (Bùi Xuân Tám, SN 1990, trú phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), giọng Nguyệt Ánh hào hứng.

Ở Quảng Ninh được 8 tháng, quán "nét" nào, Nguyệt Ánh cũng tường tận. Một lần, chôn chân tại một cửa hàng game online, Nguyệt Ánh để mắt tới chàng trai ngồi bên cạnh. Anh ta nom công tử và đang chăm chú chỉnh blog. Lấy cớ làm quen, Nguyệt Ánh khen theme (hình nền) blog đẹp và nhờ cài hộ. Anh chàng chẳng ngại ngần, nhận lời ngay. Có được số điện thoại của người bạn mới, tối đó, Tám nhắn: "Bé ơi đang làm gì đấy, anh làm xong theme cho em rồi. Sáng mai gặp nhau nhé, cùng đi ăn sáng?" .

Nguyệt Ánh nói, đây là tin nhắn đầu tiên và bao năm qua, cô bé vẫn nhớ như in. Hai tháng đầu, đều như vắt chanh, sáng nào Tám cũng đến đón người yêu cùng ăn sáng rồi chở đi làm. Rảnh là đôi uyên ương cùng chơi game, ăn kem. Yêu nhau một thời gian, Tám và Nguyệt Ánh "góp gạo thổi cơm chung". Bác của Nguyệt Ánh can cháu không được đã gọi cho mẹ của cô bé. Nhưng khi mẹ rời Quảng Ninh là Nguyệt Ánh lại khăn gói đến nhà trọ của Tám. Hay chuyện, bố mẹ Tám xích chân con trai cũng không ngăn nổi tính bướng bỉnh, thích tự lập của Tám.

Mệt mỏi, hai bên gia đình đành thuận theo sự lựa chọn của những đứa con nông nổi. Bố mẹ chồng tương lai chẳng vừa mắt, nhưng cuối tuần nào cô bé cũng ghé chơi. Chờ bậc phụ huynh ăn xong, Tám mới dắt người yêu vào bàn ăn. Khi ấy, Tám chạy taxi, tháng được 3 - 4 triệu đồng nên cuộc sống "thử" không đến nỗi thiếu thốn. Chỉ tội, vợ chồng "hờ" thường khục khặc vì cái tính trẻ con. Một lần, đọc trộm tin nhắn của "chồng", phát hiện cô gái lạ buông lời ong tiếng ve, Nguyệt Ánh dỗi và bỏ về nhà bác. Nhưng chỉ 2 ngày sau, khi Tám rót vài câu đường mật là cô bé lại làm lành. "Em biết, ít tuổi là không được yêu đương. Nhưng quãng thời gian ấy với em thật là đẹp" - mắt Nguyệt Ánh ngân ngấn nước.

Nhập "băng" Mùa lá rụng…

Nếu không yêu Tám, cuộc đời Nguyệt Ánh hẳn rẽ ngã khác. Hùa cùng người yêu, cô bé gia nhập "băng" Mùa lá rụng. Những cụm từ "sặc mùi xã hội đen" Nguyệt Ánh thốt ra nghe sởn da gà. Cô bé nói, 7 người thống nhất lấy tên Mùa lá rụng vì chuyên mua bán, sử dụng chất ma túy. Mà dính đến ma túy thì thế nào cũng "rụng". Cốt yếu là làm sao phải kéo dài thời gian "rụng lá".

- PV: Biết trước hậu quả, sao em còn bước vào?

- Nguyệt Ánh: Em yêu anh ý, làm gì cũng không thể thiếu nhau được.

Chạy taxi, những chuyến đi dông dài dẫn Tám đến những mối quan hệ phức tạp. Cuối năm 2009, Tám móc nối với đường dây ma túy ở TP Hải Phòng. Mỗi lần đánh quả "kẹo" (thuốc lắc), hồng phiến, ketamin, trở về, Tám đều quẳng cho "vợ" một sấp tiền. Chuyện Tám "đóng đồ" (chia nhỏ ma túy), Nguyệt Ánh chẳng lạ gì. Nhưng Tám không cho Nguyệt Ánh động tay. "Anh ấy nói, việc anh làm, anh tự chịu" - Nguyệt Ánh cho hay.

Tiền rủng rỉnh, Nguyệt Ánh lên đời. Cô bé nhuộm tóc vàng, ăn mặc sành điệu, thửa điện thoại "xịn", laptop cấu hình cao để chơi điện tử. Hàng ngày, cô bé không phải cặm cụi vào bếp. Thay vì nấu ăn, cặp vợ chồng "hờ" đi tiệm. "Của nhà trồng được", Tám và Nguyệt Ánh "cắn thuốc” và cùng "băng" Mùa lá rụng thuê phòng nghỉ để bay.

"Chỉ khi lễ, tết hay có tiệc, em mới "cắn” một cái hay nửa cái. Còn Tám thì mỗi ngày dùng một "chấm" (1 triệu đồng). Thường thì, bọn em giã nát thuốc, cho vào coca lắc tan rồi uống. "Kẹo" không mùi nhưng vị đắng. Uống vào là người mất hết cảm giác, nhẹ bẫng như "đi gió, về mây" và lúc đó lắc lư nghe nhạc ảo. Sàn nào ở Quảng Ninh, "băng" Mùa lá rụng đều nhẵn mặt. Thi thoảng đổi gió, nhóm lên Hà Nội. Em và Tám còn chơi ở Bắc Ninh, Đà Lạt" - Nguyệt Ánh giãi bày.

Đêm 27-12-2010, Nguyệt Ánh nhớ như in. Đó là ngày mà Tám, Nguyệt Ánh và 5 người trong "băng"  Mùa lá rụng đã lường trước. Khi ấy, Tám (Tâm "Lắc") và Nguyệt Ánh bị bắt tại nhà nghỉ Hương Linh, ở phường Cẩm Sơn, TP Quảng Ninh. Các CQĐT đã thu giữ được 3,56 gam ketamin, 26 viên thuốc lắc. Cặp tình nhân này khai, người cung cấp "hàng" cho mình là Tuấn và Huy, ở TP Hải Phòng. Hai đối tượng bắt xe khách mang ma túy sang Cẩm Phả giao dịch.

Thời giam tạm giam, Nguyệt Ánh đã rất sốt ruột vì không biết Tám ra sao. Ngày cùng ra trước vành móng ngựa của TAND Quảng Ninh (ngày 9-8-2011), Tám dặn người yêu: "Em về lấy người khác, chờ anh không biết đến bao giờ". Nghe vậy, Nguyệt Ánh khóc và nói với chồng "hờ": "Sao anh nỡ vứt bỏ tất cả. Anh cố gắng lên, em (đi tù - PV) về trước, em ra thăm anh". Tòa đã tuyên Tám 8 năm tù, Nguyệt Ánh nhận 3 năm (phạm tội ở độ tuổi vị thành niên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Như lời Nguyệt Ánh, khi các trinh sát ập đến, cô bé đang chơi điện tử; Tám vừa giao hàng về. Thường cô bé chỉ bán cho khách quen là bạn của Tám. Trước đó, biết bị theo dõi, Tám và Nguyệt Ánh đã chuyển sang sống ở nhà nghỉ. Thuốc được giấu ở cánh cửa sổ, khó tìm vậy mà CQCA vẫn tìm ra.

Giờ, thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến, tỉnh Hải Dương, Nguyệt Ánh vẫn đau đáu hướng về người tình. Dù Tám đã lôi cô bé vào vòng tù tội nhưng phạm nhân này không một lời than trách. Nguyệt Ánh nói, nhớ chồng "hờ" đến không ngủ được, nhớ lại bao kỷ niệm. "Anh Tám chu đáo, quan tâm đến em, giúp đỡ em cả tinh thần và vật chất. Nếu chọn lại, em vẫn chọn anh Tám nhưng không chọn công việc của anh ấy. Lẽ ra, em cần khuyên giải, can ngăn để anh không dính vào ma túy…" - Nguyệt Ánh chia sẻ.

3 năm sẽ ngắn hơn nếu Nguyệt Ánh tích cực cải tạo. Cô bé cho hay, việc đầu tiên làm khi rời trại là đi thăm người yêu (Tám đang thụ án ở Trại giam Hang Son, tỉnh Quảng Ninh). Nhưng, Nguyệt Ánh sẽ không chờ Tám. Cô bé nói, sẽ từ bỏ quá khứ, gây dựng cuộc sống mới để phụng dưỡng mẹ.