TP.HCM:

Vờ sửa quần áo, giết chủ tiệm may cướp tài sản

ANTĐ - Trọng vào tiệm may giả vờ nhờ chị Oanh sửa quần áo, rồi ra tay giết chủ tiệm may này để cướp tài sản.

Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Trọng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

    Bị cáo Nguyễn Văn Trọng tại tòa phúc thẩm

Theo nội dung bản án, vào ngày 5/3/2014, trong khi Nguyễn Văn Trọng đến nhà một người bạn (ở ấp 1, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chơi thì để ý thấy nhà chị Trần Thị Oanh ở cạnh bên làm nghề thợ may ở nhà một mình và có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp.

Khoảng 9h30 ngày 6/3, Trọng xuống nhà sau lấy 1 con dao nhọn giấu trong túi quần và mang theo 1 cái áo sơ mi sang nhà chị Oanh để lấy cớ nhờ chị này sửa dùm cái áo. Lợi dụng lúc chị Oanh không cảnh giác, Trọng đã dùng dao khống chế kêu chị Oanh phải đưa chìa khóa xe mô tô cho Trọng.  

Chị Oanh chống cự và kêu cứu thì bị Trọng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng dẫn đến tử vong. Sau đó, Trọng cướp tài sản của chị Oanh gồm: 1 xe mô tô hiệu WaveRS, 2 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Khoảng 11h cùng ngày, có một người khách đến nhà chị Oanh để lấy quần áo thì phát hiện chị Oanh nằm bất động dưới nền nhà nên tri hô mọi người đưa chị Oanh đi cấp cứu nhưng chị Oanh đã chết trước đó.

Ngày 7/3/2014, Trọng đến công an xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đầu thú. Sau đó, Trọng được di lý về Bình Dương phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng tổng mức hình phạt là tử hình về các tội danh trên. Trọng kháng cáo xin được tha tội chết. Tuy nhiên trong phiên xử phúc thẩm nhận thấy tội ác của bị cáo đáng phải bị pháp luật trừng trị đích đáng nên tòa đã bác đơn.