Tử tù khắc hai chữ "hận tình" trên dao rồi... giết vợ

ANTĐ - Đoạn kết cho những chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi là thảm kịch kinh hoàng: Long đã giết vợ, giết luôn cả anh trai vợ, còn bản thân mang trên mình án tử hình đang chờ ngày ra pháp trường.

Trong số những tử tù đang bị giam giữ tại trại giam công an tỉnh  Nghệ An  chờ ngày thi hành án, chúng tôi đặc biệt chú ý tử tù Nguyễn Khắc Long (SN 1975). Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết đằng sau sự việc dẫn Long vướng vào vòng lao lý là cả một câu chuyện dài mà bây giờ tử tù này mới chia sẻ.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Long vốn xuất thân trong một  gia đình  nông dân nghèo đông anh em ở xã Nam Long, huyện Nam Đàn,  Nghệ An . Học hết lớp 7, Long ở nhà phụ giúp  gia đình  kiếm sống qua ngày. Lớn lên, trong một lần đi làm ăn xa, Long quen và yêu Lê Thị Ngân (SN 1985), ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ,  Nghệ An .

Năm 2000, hai người tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của họ hàng hai bên cùng đông đảo bạn bè gần xa. Mọi người đến dự ai cũng chúc phúc và mong đôi bạn trẻ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Sau ngày đám cưới, đôi vợ chồng trẻ vẫn ở chung với  gia đình  đằng nội.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Long và Ngân luôn thương yêu, động viên nhau cố gắng làm ăn mong một ngày sẽ khá lên. Rồi tổ ấm  gia đình  ấy càng thêm đông vui khi bé Thanh Trúc ra đời.

Tử tù Nguyễn Khắc Long trong ngày phiên tòa xử án

Tử tù Nguyễn Khắc Long trong ngày phiên tòa xử án

Sau khi có con, hai vợ chồng Long rủ nhau lên lập nghiệp ở xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. Để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống  gia đình , Long làm đủ thứ nghề, từ buôn trâu bò đến làm đồ tể, mổ lợn bán tại các chợ ở quê nhà. Cuộc sống hạnh phúc kéo dài không được bao lâu, mọi cái cũng xuất phát từ chuyện cơm áo gạo tiền cứ đeo bám.

Trong cơn túng bấn ấy, lẽ ra người vợ trẻ biết cách sát cánh cùng chồng để đi qua cơn bĩ cực đời người thì chị ta lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Từ đó, mâu thuẫn vợ chồng ngày một chồng chất, Long đâm ra chán nản, anh tìm đến rượu để giải khuây.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau 6 năm chung sống với nhau, vợ Long bỏ chồng bỏ con vào Tây Nguyên sau một trận đấu khẩu nảy lửa giữa hai người. Ngày vợ đi, Long lấy con dao mổ lợn, khắc vào cán hai chữ “Hận tình”.

Một thời gian, thương con gái khóc đòi mẹ riết, Long ôm con vào Đắk Lắk tìm mẹ cho con bé. Hơn hai tháng ròng, hai bố con lê la khắp nơi nhưng không tìm thấy Ngân vì không một dòng địa chỉ. Thất thểu trở về quê thì cũng là lúc Ngân xách ba lô tìm về.

Chưa kịp mừng cho  gia đình  đoàn tụ, Ngân nằng nặc đòi li dị, mặc cho Long quỳ gối van xin. Lần này, lựa lúc Long đi vắng, vợ đã ôm con gái vào lại Tây Nguyên. Một lần nữa, Long lại theo dấu chân vợ đi tìm hai mẹ con trong lang thang vô định.

May mắn hơn khi lần này, Long tìm ra địa chỉ của vợ nhưng gã lại điếng người khi biết vợ đang sống với một người đàn ông khác. Thuyết phục không xong, gã quay về và trong lúc buồn chán đã ngã mình, sống già nhân ngãi non vợ chồng với một người đàn bà khác.

Thảm án  kinh hoàng tại bến đò

Giữa năm 2010, vợ Long trở về và đâm đơn ra tòa li dị. Níu kéo không được, cho rằng vợ đã cạn tình với mình nên Long nuôi chí trả thù. Khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, Long lấy con dao có khắc hai chữ “Hận tình” ngày nào ra và lên kế hoạch  giết vợ , hắn đã gây ra  thảm án  kinh hoàng đúng vào ngày tòa xử ly hôn cho hai vợ chồng.

Sau khi nhận được đơn li hôn của chị Ngân gửi cơ quan chức năng, tổ hòa giải đã nhiều lần vào cuộc mong muốn hai người hàn gắn lại với nhau để trở về tổ ấm gia đình, nuôi con khôn lớn nên người. Thế nhưng, Ngân một mực đòi ra tòa để giải quyết dứt điểm tình cảm với Long, cuối cùng tòa cũng chấp nhận.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án kinh hoàng cách đây 2 năm

Hiện trường xảy ra vụ thảm án kinh hoàng cách đây 2 năm

Đầu tháng 8/2010, Ngân từ Tây Nguyên trở về theo giấy triệu tập của tòa án nhân dân huyện Anh Sơn để giải quyết vụ li hôn giữa chị với Long. Long cũng nhận được giấy triệu tập nhưng thay vì đến tòa thì anh ta lại vạch ra kế hoạch để trả thù tình. Long mang con dao đã chuẩn bị từ trước thủ sẵn từ trước ngồi nấp sẵn trên bến đò Cây Chanh đợi thời cơ đến thì ra tay  giết vợ .

Phiên tòa hôm đó đã chấp thuận xử li hôn cho chị Ngân mà không có mặt của người chồng là Nguyễn Khắc Long. Chị Ngân ra về, chuyến đò ngang vượt sông Lam ở bến Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn hôm ấy chở theo khoảng gần hai chục hành khách, trong đó có chị Ngân và người anh trai Lê Văn Mạnh (SN 1983) vừa từ tòa trở về.

Khi đò vừa cập bến, Long bịt kín mặt, cầm dao lao từ trên bờ xuống, điên cuồng nhằm người vợ của mình đâm liên tiếp cho đến khi chị đổ gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, sau khi sát hại vợ, Long chạy ngược trở lên bờ, lao đến người anh vợ Lê Văn Mạnh đang cố sức đẩy xe ngược dốc, lạnh lùng vung dao đâm một nhát chí mạng khiến anh này đổ gục xuống.

Thực hiện xong hành vi giết người dã man, Long nhanh chóng lao vào rừng biến mất để lại hiện trường kinh hoàng, hai xác người nằm bất động, máu chảy lênh láng khắp nơi. Những người đi đò được phen hú vía, chạy tán loạn. Hai nạn nhân ngay lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Con dao mà Long khắc hai chữ hận tình lên cán rồi dùng đâm chết vợ và anh vợ

Con dao mà Long khắc hai chữ hận tình lên cán rồi dùng đâm chết vợ và anh vợ

Công an huyện Anh Sơn, công an tỉnh  Nghệ An  sau khi nhận được tin đã có mặt để điều tra vụ án mạng, triển khai truy bắt hung thủ gây án. Sau 3 giờ gây ra thảm án, Nguyễn Khắc Long bị công an bắt giữ khi đang trốn trong rừng sâu.

Long bị dẫn giải về CQĐT để làm rõ hành vi giết người. Tại đây, Long thừa nhận toàn bộ sự việc mình đã gây ra. Tiếp đó công an tỉnh  Nghệ An  đã hoàn tất hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  Nghệ An  phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khắc Long về tội “giết người”.

Tại phiên tòa xét xử vụ án giết người do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở, kẻ giết vợ và anh trai vợ là bị cáo Nguyễn Khắc Long đã nhận tội và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng với tội ác mà mình đã gây ra, Long bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình, bác đơn kháng cáo sau đó.

Còn nữa...