Từ chuyện trêu ghẹo phụ nữ...

ANTĐ - Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 7 và 8-8, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với Đào Quang Việt cùng đồng phạm. Với tính chất rất côn đồ nên đối tượng cầm đầu nhóm giết người này đã phải nhận án tử hình. 

Nổi máu côn đồ, Đào Quang Việt cùng đồng bọn phải trả giá đắt

Chiều 8-8, với nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Quang Việt (SN 1983, trú ở thôn Thượng, xã Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc) tử hình về tội “Giết người”. Cũng với tội danh này và được xác định giữ vai trò thứ hai, Ngô Dương Cương (SN 1986, trú ở tổ 1, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) bị tuyên phạt tù chung thân. Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, các bị cáo Nguyễn Thế Tùng, Trần Văn Tráng (đều SN 1992), Dương Văn Mạnh, Vũ Văn Hải (cùng SN 1989), Ngô Đình Ngọc (SN 1987), trú ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Phúc Yên, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) lần lượt phải nhận từ 14 năm đến 21 năm tù giam. 

Sau 2 ngày xét xử, tòa án đã làm rõ, tối 18-4-2012, anh Nguyễn Văn Ba (tức Hiền, SN 1983, trú ở Thanh Oai, Hà Nội) mời một số bạn bè tới nơi ở của mình tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh ăn uống. Cơm rượu xong, anh Ba mời nhóm bạn ra khu vực trung tâm thương mại ở gần đó uống nước. Khoảng 22h30 cùng ngày, anh Ba điều khiển xe máy chở hai người bạn về. Đến gần nhà anh Ngô Dương Phượng (anh trai Ngô Dương Cương, thuộc tổ 1, thị trấn Quang Minh), Ba thấy chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) chở một phụ nữ làm cùng công ty đi phía trước. Hứng chí, anh này vít ga vượt lên ép sát xe máy của chị Hằng vào lề đường với dụng ý trêu ghẹo. Tưởng gặp phải cướp, chị Hằng và cô bạn đồng nghiệp lập tức kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, anh Phượng (chồng chị Hằng) và cô em dâu vội lao ngay ra đường và sau đó đòi giữ xe máy của Ba lại, khiến hai bên xô xát. Thấy vậy, vợ Ngô Dương Cương liền gọi điện cho chồng về giải quyết. 

Nhanh chóng có mặt tại nhà mình, song Cương nhận ra người quen nên đã để anh Ba và hai người bạn đi về. Thế nhưng ngay sau đó, Cương lại gọi điện cho Nguyễn Thế Tùng và bảo đối tượng này gọi thêm đồng bọn để cùng đến nhà Ba xử lý. Đồng ý đi đánh nhau, Tùng gọi Trần Văn Tráng và Đào Quang Việt đến ngay nhà Cương. Trong khi đó, Dương Văn Mạnh, Vũ Văn Hải và Ngô Đình Ngọc cùng một số đối tượng (hiện chưa rõ lai lịch) cũng tức tốc đến tụ tập. Cương bảo đồng bọn lấy tuýp sắt, kiếm đến nhà anh Ba để “rửa hận”. Tại đây, khi chủ nhà vừa ló đầu ra ngoài liền bị Tùng dùng gạch ném. Hưởng ứng đồng bọn, Mạnh cùng 2 đối tượng trong nhóm cầm tuýp sắt xông lên vụt tới tấp. Sợ hãi, nạn nhân vội kéo cửa xếp sắt lại, song vẫn bị Đào Quang Việt lách kiếm qua khe hở đâm 1 nhát thấu tim. Và chỉ đến khi nghe thấy tiếng vợ anh Ba kêu cứu thất thanh thì nhóm Cương mới chịu bỏ đi. Mặc dù nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Quá trình xét xử, các bị cáo đều không thành khẩn khai nhận lại các tình tiết của vụ án như tài liệu truy tố xác định. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại giai đoạn điều tra và các chứng cứ liên quan, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định có đủ căn cứ, cơ sở để quy kết các bị cáo đã thực hiện hành vi giết hại anh Nguyễn Văn Ba như đã mô tả, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố. Bào chữa cho Đào Quang Việt cùng đồng phạm, một số luật sư cho rằng hồ sơ vụ án còn nhiều điểm rất mâu thuẫn nhau và chưa đủ căn cứ thuyết phục để xác định nạn nhân bị tử vong do bị bị cáo Việt đâm bằng kiếm. Vậy nhưng sau quá trình tranh luận, TAND TP Hà Nội nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo đã rõ ràng nên lần lượt tuyên phạt các mức án nghiêm khắc.