Người chuyên phục vụ… cõi âm thiệt mạng vì “vợ hờ” và nữ “khách hàng ruột”

ANTĐ - Ghen tuông và ấm ức với “khách hàng ruột” của “chồng hờ”, chị Đ kéo người đàn ông của mình lên tận Hà Nội để đối chất. Và rồi án mạng đã bất thình lình xảy ra...

Xen vào chuyện tình cảm của người khác, Đặng Trung Hòa phải lĩnh án chung thân


Cuối phiên xét xử sáng 15-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Trung Hòa (SN 1994, trú ở thôn Ông Cân, xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam) tù chung thân về tội “Giết người”. Dính líu đến vụ án và là người nằm trong mối quan hệ “tình tay ba”, Hoàng Thị Kim Vân (SN 1972, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 8 tháng 14 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phía bên kia, bị hại là anh Lê Tuấn Anh (SN 1976, trú ở Nam Định), người có “nghề” phục vụ… cõi âm… Cáo trạng truy tố các bị cáo cùng lời khai của những người liên quan tại phiên tòa cho thấy, chị Vũ Thị Bích Đ (SN 1972, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Lê Tuấn Anh vốn ăn ở như vợ chồng với nhau từ nhiều năm qua. Năm 2010, nhân gia đình có “đại sự”, Hoàng Thị Kim Vân bèn nhờ “thầy” Tuấn Anh đến nhà thực hiện một số nghi lễ về tâm linh.

Cũng kể từ thời điểm ấy, thi thoảng Vân lại xuống Nam Định nhờ “thầy” một số việc liên quan đến người cõi âm hoặc tiền vận, hậu vận của bản thân. Thấy mối quan hệ giữ “chồng hờ” và “khách hàng ruột” thân thiết hơn bình thường, chị Đ đem lòng sinh nghi giữa họ có quan hệ bất chính, rồi ghen tuông.

 Sáng 5-12-2013, chị Đ hậm hực kéo Tuấn Anh lên Hà Nội để đôi co với tình địch. Đối mặt, cả 3 người cùng kéo nhau vào một quán trà ở vỉa hè đường Khương Trung Mới, quận Thanh Xuân nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Vân bực tức bỏ tới cửa hàng của một người quen ở gần đó. Ít phút sau, Vân kéo theo Đặng Trung Hòa quay trở lại quán trà để phân định tiếp.

Trong lúc đôi co, bất ngờ “thầy” Tuấn Anh vớ chén nước trà ở quán hất thẳng vào mặt Vân và chửi: “Đ. Mẹ con này già mồm”. Bị phản ứng, Tuấn Anh sửng cồ lên và túm áo Vân đòi đánh. Chứng kiến cảnh “bà chị” bị hiếp đáp, Hòa từ phía sau lao đến dùng con dao nhọn thủ sẵn đâm thẳng vào ngực người đối diện. Bị đâm, “chồng hờ” của chị Đ loạng choạng bỏ chạy về phía trước, song do đuối sức nên Tuấn Anh phải tỳ người vào một chiếc ô tô đang đỗ ở gần đó.

Thừa cơ, Hòa tiếp tục lao đến đâm một nhát nữa vào mạn sườn người chẳng hề có mâu thuẫn gì với mình. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn, nhưng đến tối cùng ngày thì ra đầu thú. Về phần nạn nhân, tuy được đưa ngay vào viện cấp cứu, song do vết đâm thấu tim nên đã tử vong ngay sau đó vài giờ.

Quá trình xét xử, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra và chỉ đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đặng Trung Hòa cùng nữ bị cáo liên quan các mức cụ thể nêu trên.