Hoà giải không xong, “đọ sức” bằng vũ khí nóng

ANTĐ - Ở trong trại giam, nhưng Lân vẫn tranh thủ quy tụ thêm “đàn em” để sau ngày trở về với xã hội lại tiếp tục tạo lập thanh thế trong giới giang hồ. Thế nên việc đối tượng lại phạm tội  là chuyện khó tránh khỏi.   

Đỗ Đức Lân tiếp tục nối dài danh sách tiền án, tiền sự của bản thân

Hôm qua (1-8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử đối với Đỗ Đức Lân (SN 1978, trú ở ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người” với các tình tiết định khung là côn đồ và tái phạm nguy hiểm. Bị hại là Nhân Kỷ Nguyên (SN 1976, trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cũng được xếp vào hàng dân “anh chị”. May mắn là do được cấp cứu kịp thời nên anh này thoát chết, chỉ bị thiệt hại 16% sức khoẻ. Sau khi gây ra vụ thanh toán ở phố Khâm Thiên vào một đêm giữa tháng 4-2012, Lân bỏ trốn, trong khi đó 2 “đàn em” của đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó và hiện đang phải thụ án tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án bắt nguồn từ việc chị Phạm Thị Kim Trang (SN 1984), ở phường Trung Phụng, Đống Đa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền thuê lại một khách sạn tại quận Cầu Giấy từ chị Trần Thị Lan (SN 1975), trú ở phường Bưởi, quận Tây Hồ. Sau khi đàm phán, Trang “đặt cọc” 40 triệu đồng cho Lan nhưng vụ chuyển nhượng khách sạn sau đó đã không thành. Bị đòi tiền “đặt cọc”, Lan chỉ đồng ý trả lại 50% số tiền đã nhận. Về phần chị Trang, sau nhiều lần đi lại mà không lấy lại được toàn bộ số tiền “đặt cọc” đã đem chuyện làm ăn của mình nói với anh trai là Phạm Ngọc Toản (SN 1975), cùng ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Bực tức, Toản liên tục gọi điện thoại và nhắn tin dọa nạt Lan, bắt phải trả lại tiền cho em gái anh ta. Biết “đụng” phải giang hồ, vợ chồng chị Lan vội tìm gặp một người em họ để nhờ người này đứng ra dàn xếp giúp. Thế rồi sự việc nhanh chóng được đẩy sang cho Quách Anh Văn - “đàn em” được Lân thu nạp từ hồi cùng ở trại giam trước đây. Song Văn gặp khó khăn khi đụng đầu Toản. 

Tối 16-4-2012, biết Toản một mực không chịu giải hòa, Lân liền gọi điện cho anh này khiêu khích. Thấy đối phương “lên giọng”, Lân lập tức bảo Văn về nhà lấy dao, súng rồi kéo cả Trần Mạnh Linh và một đối tượng (chưa rõ lai lịch) cùng lên phố Khâm Thiên để quyết chiến. Thách thức Lân xong, Toản và Nhân Kỷ Nguyên cũng về nhà lấy đao tự chế mang ra cất giấu ở vỉa hè phố Khâm Thiên. Phát hiện Toản và Nguyên, Văn liền xông đến với tay dao, tay súng đánh chém đối thủ. Yếu thế, Toản, Nguyên tháo chạy vào sâu trong ngõ. Không cho đối thủ thoát thân, Văn liền rút súng nhằm Nguyên bóp cò. Gây án xong, nhóm Lân nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng Văn và Linh đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Còn Đỗ Đức Lân cho tới đầu tháng 1 vừa qua mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận lại hành vi cùng đàn em mang dao, súng đi đánh nhau như cáo trạng quy kết. Quá trình xét xử, toà khẳng định hành vi của bị cáo đã thoả mãn tội “Giết người” với vai trò đồng phạm và việc bị hại không chết là nằm ý thức chủ quan của bị cáo. Xét nhân thân của bị cáo toà khẳng định, ngoài 1 tiền án trước đây về tội “Gây rối trật tự công cộng” thì cuối tháng 9-2007, bị cáo đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 42 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tính đến thời điểm phạm tội lần này, bị cáo chưa được xoá án tích nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Sau cùng, HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và giáo dục, phòng ngừa. Với các nhận định này, kết thúc phiên xét xử TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Đức Lân 17 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.