Dựng chuyện vu vạ còn ra tay giết người

ANTĐ - Sau một hồi đôi co, Thu cay cú dựng ngay ra câu chuyện “ả đàn bà hư hỏng” nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thế rồi, quái chiêu ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát và cuối cùng đối tượng lại là người lãnh hậu quả...

Từ một mâu thuẫn giản đơn Nguyễn Xuân Thu đã gây tội lớn

Mới đây, TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Nguyễn Xuân Thu (SN 1955, trú ở thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) theo tội “Giết người”. Bị hại hút chết dưới tay bị cáo là bà Lý Thị Xuân (SN 1965), trú ở huyện Quốc Oai. Hiện, vụ án đã  khép lại với bản án 11 năm tù giam dành cho kẻ giết người không thành, song những ai biết chuyện vẫn không khỏi ngán ngẩm, nực cười về cách thức phạm tội của Thu. 

Con đường khiến Nguyễn Xuân Thu phải nhận một bản án đích đáng bắt nguồn vào ngày 18-7-2012. Do khúc mắc về chuyện tiền nong nên sáng hôm ấy, Thu gọi điện cho bà Lý Thị Xuân đòi nợ và được hẹn ra ngã tư đường Vạn Phúc – Lê Văn Lương (Hà Đông) gặp gỡ. Khi giáp mặt nhau, Thu và bà Xuân đã xảy ra to tiếng, rồi ai về nhà nấy. Trên đường đi, Thu thấy ấm ức vì không lấy lại được tiền. Thế nên để trả thù, đối tượng nghĩ ngay ra một chiêu rất nham hiểm. Thu lập tức dừng xe, rồi rút điện thoại ra gọi cho ông Nguyễn Đình Đổng (chồng bà Xuân) và dựng chuyện nhìn thấy bà Xuân vừa vào nhà nghỉ với một người đàn ông ở gần Bệnh viện 103, quận Hà Đông. Nhận được tin “sét đánh”, ông Đổng vội vàng gọi con trai cùng đến ngay nhà nghỉ (theo chỉ dẫn của Thu) để bắt quả tang đôi “gian phu dâm phụ”. Thế nhưng khi đến nơi, chồng bà Xuân chưng hửng, song vẫn thấy bất an vì không biết những lời “mật báo” kia thực hư thế nào.

Khi ông Đổng về đến nhà một lúc thì Thu cũng  sang để nói chuyện trực tiếp theo đề nghị của ông Đổng. Nghe người ngồi đối diện kể tội mình trước mặt chồng con như thật, bà Xuân liền nổi cơn tam bành chửi bới: “… mày dựng chuyện để phá nát gia đình tao”, rồi vớ chiếc chén trên bàn nước ném vào người Thu. Đáp trả, Thu cũng cầm ngay chiếc mũ cối đang đội đầu nện bà Xuân, sau đó bỏ về. Không chịu được việc bị vu oan, bà Xuân phóng xe máy tới nhà Thu “ăn vạ” và chửi bới. Thế rồi, bất chợt người đàn bà này dọa “sẽ chết ngay tại đây”. Hoảng hồn, Thu cũng luống cuống: “Nếu cô chết ở nhà tôi thì tôi cũng sang nhà cô chết”. Dứt lời, đối tượng xuống bếp lấy chai thuốc trừ sâu rồi hớt hải phóng xe máy ra khỏi nhà.

Đến nhà bà Xuân, do cổng khóa nên Thu trèo tường vào. Thấy có con dao chẻ củi ở hè, đối tượng chộp lấy và liên tiếp đập vào ổ khóa cửa, hòng vào tận trong nhà để tự vẫn. Trong khi ấy, một lần nữa bà Xuân lại lẽo đẽo phóng xe máy đi phía sau kẻ vu vạ và sau đó cũng trèo tường vào sân nhà mình. Bà Xuân tiếp tục lu loa và “dành tặng” Thu những từ ngữ cay độc nhất. Sẵn con dao trong tay, đối tượng quay ngoắt người chém một nhát vào bả vai người đứng phía sau. Bị túm áo giằng co, Thu càng nổi máu điên loạn và chém thêm nhiều nhát nữa vào đầu, vào mặt bị hại. Hành vi giết người của đối tượng chỉ chịu dừng lại khi bà Xuân đổ gục và những người xung quanh chạy đến can ngăn. Liền sau đó, Thu mở lọ thuốc sâu mang theo tu ừng ực. Vậy nhưng do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cả hung thủ lẫn bị hại đều may mắn thoát chết. Sau này giám định, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định bà Xuân bị tổn hại 15% sức khỏe và việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu năm, Nguyễn Xuân Thu đã thừa nhận toàn bộ diễn biến vụ án như nêu trên. Vì thế, kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng 14 năm tù giam về tội “Giết người”. Mặc dù vậy, đối tượng sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở phiên tòa phúc thẩm, nội tình và các tình tiết của vụ án vẫn được bị cáo thành khẩn khai nhận như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên, xét thấy HĐXX sơ thẩm chưa coi tình tiết phạm tội chưa đạt là tình tiết giảm nhẹ nên TAND Tối cao chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo để giảm 3 năm tù cho Nguyễn Xuân Thu.