TP.HCM:

"Đi" một mạng người chỉ vì câu nói “là đồ ăn bám vợ”

ANTĐ - Trước chỗ đông người, bị em họ buột miệng chê mình là kẻ ăn bám vợ, anh này đã phản kháng, ẩu đả và bị đối phương đâm chết.

Ngày 16/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Tiến (SN 1973, quê Thừa Thiên Huế) 20 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Nhật Tiến tại tòa


Theo cáo trạng truy tố, trước đó, khoảng 13h chiều 15/1, Trần Nhật Tiến và anh Nguyễn Tuấn Lập (Tiến là anh họ của Lập) nhậu cùng bạn hữu tại nhà một hàng xóm ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Trong bữa nhậu, các chiến hữu, anh em thay nhau bàn chuyện làm ăn, chuyện về gia đình, xã hội. Đang trong lúc nhậu, Tiến bỗng buột khỏi miệng câu nói về cậu em họ rằng: “Chú là đồ ăn bám vợ”. Nghe xong, anh Lập thấy rất bức xúc vì "bị xúc phạm" ở chỗ đông người. 

Không kìm được "cơn sôi máu", anh Lập lấy ngay một vỏ chai bia đập rầm xuống bàn, sau đó giơ lên phang vào đầu Tiến. Ôm hận, Tiến về nhà gần đó lấy con dao nhọn bỏ vào túi quần rồi đi tìm anh Lập. Lúc gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, ẩu đả, anh Lập dùng ghế nhựa ở quán cà phê gần đó đánh Tiến bỏ chạy. Lập đuổi theo khoảng 5-6 m thì Tiến dừng lại, đâm anh Lập nhiều nhát trúng ngực.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, người dân đã trình báo lên Công an phường Bình Trị Đông và công an quận Bình Tân. Lập tức, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu nạn nhân đã tử vong. Còn đối tượng Tiến, sau một đêm lẩn trốn, đến sáng 16/1 đến Công an quận Bình Tân đầu thú về hành vi đâm chết người.

Tại tòa, Tiến kể lại toàn bộ sự việc và hối hận vì hành động bộc phát giết người chỉ vì say rượu không kiểm soát được hành vi.