Chi gần 500.000 USD “chạy án”: Tiền mất, tật mang

ANTĐ - Lo sợ chồng và anh chồng phải lĩnh mức án cao nhất vì những tội ác man rợ, vợ Chung “Ninh Hột” (trùm “xã hội đen” đất Quảng Ninh) cuống cuồng vung tiền ra “chạy án”.  Vậy nhưng kết cục mà người đàn bà này phải nhận về lại vô cùng thảm hại...

Vợ Chung “Ninh Hột” cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Sáng qua (22-8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Phương (tức Phường, SN 1971, trú ở số 11, đường Hữu Nghị, TP Móng Cái, Quảng Ninh) về tội “Đưa hối lộ”. Dính líu đến vụ “chạy án” này, Phạm Anh Tuấn (SN 1974, ở khu 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương) bị xem xét về tội “Môi giới hối lộ”, còn Mạc Văn Nam (SN 1965, trú tại tổ 42, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi phạm tội của Đỗ Thị Phương cùng các bị cáo bắt đầu vào giữa năm 2009, khi anh em Nguyễn Tiến Chung (chồng Phương) và Nguyễn Tiến Phương (tức Chung Ninh Hột và Phương Ninh Hột) – “trùm xã hội đen” ở Móng Cái, Quảng Ninh phạm tội “Giết người” với tính chất rất dã man. Ngay khi chồng và anh chồng bị bắt giữ, đồng thời biết rõ 2 can phạm này khó thoát khỏi án tử hình, Phương lập tức tìm mọi cách để “cứu” người thân. Tháng 10-2009, qua người quen giới thiệu, người đàn bà này  đến gặp Phạm Anh Tuấn để cậy nhờ. Ít hôm sau, Tuấn gặp Mạc Văn Nam và đối tượng này khoác lác rằng hoàn toàn có khả năng “lo lót” để anh em Chung Ninh Hột không phải chịu tội chết. Để Tuấn tin tưởng, Nam tiếp tục “quảng cáo” bản thân là đối tượng đang công tác tại cơ quan một Bộ ở phía Nam nên có nhiều mối quan hệ “Vip”. “Siêu lừa” này còn vanh vách đọc tên tuổi hàng loạt lãnh đạo tỉnh và quan chức ngành ở Quảng Ninh. Kiểm chứng một số thông tin Nam “phát ra”, Tuấn thông báo với Phương rằng: “Đã nhờ người thuê được luật sư giỏi rồi, song nếu muốn thoát án tử thì phải chơi đẹp với quan chức, lãnh đạo”. Hồi đáp gợi ý của Tuấn, vợ Chung Ninh Hột nói thẳng: “Chú cố gắng nhờ ông Nam giúp, gia đình sẽ đội ơn. Còn tiền bạc và chi phí thì không quan trọng”.

Với mối liên kết “ma quỷ” nêu trên, cuối tháng 10-2009, Phương tức tốc lên Hà Nội và không ngần ngại “tạm ứng” ngay cho Tuấn 100.000 USD để “lo đại sự”. Vài ngày sau, theo yêu cầu của Nam, Phương tiếp tục “bơm” 100.000 USD cho đối tượng này qua Tuấn. Trong quá trình chờ đợi tin  chồng và anh chồng sẽ sớm thoát án tử hình, giữa tháng 12-2009, vợ Chung Ninh Hột lại “bồi” thêm cho cặp đôi môi giới hối lộ và lừa đảo 150.000 USD nữa. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Bởi dịp Tết Nguyên đán 2009, Nam gọi điện, rồi trực tiếp nhận từ tay Phương 150.000 USD với lý do “bồi dưỡng” thêm cho quan chức ngành Tư pháp Quảng Ninh vì các cơ quan này vẫn chưa thống nhất về mức án của 2 can phạm từng là “trùm xã hội đen” đất mỏ… Mặc dù đã chi tổng cộng gần nửa triệu USD để “chạy án”, nhưng sau đó chồng và anh chồng Phương vẫn bị Tòa án Quảng Ninh tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Biết “dính” phải quả lừa và không để Tuấn “giỡn mặt”, Phương tức tốc cùng đám “giang hồ” ở Hà Nội ngày đêm săn lùng những kẻ khoác lác để đòi lại tiền “chạy án”. 

Sau khi bắt được Tuấn, Phương cùng đám tay chân đã giam hãm, đánh đập đối tượng này ở nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn quận Long Biên. Từ đó, vụ lừa “chạy án” này bị bại lộ, Phương cũng lâm vào vòng lao lý. Về phần “siêu lừa” Mạc Văn Nam, sau khi “nẫng” được hàng trăm nghìn USD từ vụ lừa “chạy án” cho anh em “trùm xã hội đen”, đối tượng nhanh chóng “lặn” vào TP Hồ Chí Minh. Chưa hết, trong thời gian tránh mặt vợ Chung Ninh Hột, đồng thời trốn tránh pháp luật, Nam còn gây ra 2 vụ lừa đảo khác cũng với thủ đoạn “chạy án” và “chạy” việc làm… 

Trong phần thẩm vấn vào sáng qua, bước đầu, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của bản thân đúng như nội dung cáo trạng xác định. Nhưng quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy cần phải làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy án” của Mạc Văn Nam cũng như việc có hay không hành vi đưa hối lộ nên TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.