Cả giận mất khôn

ANTĐ - Sáng qua (26-3), Nguyễn Duy Linh (SN 1989, trú ở thôn An Khoái, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) bị dẫn giải tới tòa với tội danh “Giết người”. Đau đớn thay, bị hại mà Dân định hại chết lại chính là mẹ đẻ đối tượng, bà Lê Thị Mỹ (SN 1967), ở cùng địa chỉ.
Cả giận mất khôn ảnh 1
Vẻ mặt ân hận của Nguyễn Duy Linh tại phiên tòa
Con đường khiến mẹ con Linh phải đối mặt nhau ở phiên tòa này vốn bắt nguồn từ một việc rất tốt đẹp. Đó là chuyện Linh yêu và muốn cưới một cô gái quê Thanh Hóa về làm vợ. Thế nhưng cái ngày mà thanh niên này dẫn bạn gái về ra mắt gia đình lại bị mẹ đẻ lắc đầu quầy quậy và kiên quyết phản đối. Cũng kể từ thời điểm đó, mẹ con Linh “mặt nặng mày nhẹ” với nhau. Sau khi thuyết phục mẹ không được, Linh thẳng thừng tuyên bố dù thế nào cũng phải lấy cô gái kia làm vợ. Sau ngày cưới, dù không muốn, song đôi vợ chồng trẻ vẫn buộc phải chung sống với bố mẹ dưới một mái nhà. Lúc ấy, trong lòng Linh nghĩ cứ một lòng hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, vốn có thành kiến với con dâu nên dù đã là người một nhà, nhưng mẹ Linh vẫn luôn chì chiết cặp vợ chồng trẻ. Tối 6-6-2013, trong lúc cả nhà cùng ngồi ăn cơm thì mâu thuẫn giữa mẹ con Linh lại nổ ra. Bực tức, bà Mỹ quẳng bát đũa, ra giữa sân chửi. Linh rất ấm ức, song vẫn nhẫn nhịn sang nhà hàng xóm nhờ một người phụ nữ tới khuyên giải. Lúc quay trở về đến cổng, Linh vẫn nghe thấy bà Mỹ chửi mắng các con. Điên tiết, đối tượng bất ngờ đi thẳng xuống gian nhà ngang lấy con dao bầu. Đi ra chỗ mẹ, Linh gõ ngay sống dao vào quai hàm bà Mỹ hòng dọa nạt, nhưng kết quả là sự việc càng không thể kiểm soát. Thấy mẹ mắng chửi và lớn tiếng kể tội đứa con bất hiếu với làng nước, đối tượng xộc đến đâm dao vào bụng bà Mỹ. Sau đó, bất chấp những người có mặt tại hiện trường chạy đến ngăn cản, Linh vẫn lạnh lùng bồi thêm nhát dao nữa. Hành vi của đối tượng chỉ dừng lại khi chồng bà Mỹ chạy tới tước hung khí từ tay con trai. Trước tòa, bà Mỹ thì phân trần: “Chuyện gia đình tôi dù sao cũng đã xảy ra rồi. Xét cho cùng cũng bởi tại mẹ con tôi đã cả giận nên mất khôn”. Dứt lời, người đàn bà này trình bày tiếp: “Cũng may là tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời”. Khi được đề đạt yêu cầu, bà Mỹ chỉ đề nghị tòa án xem xét tới hoàn cảnh gia đình mình để giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Trước sự bao dung ấy của mẹ, khi được nói lời sau cùng, Linh chỉ còn biết quay người lại tạ lỗi với đấng sinh thành, đồng thời xin HĐXX mở lượng khoan hồng.  Sau giờ nghị án, tòa trở lại hội trường với khẳng định hành vi của bị cáo không chỉ đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội mà còn thể hiện sự băng hoại về đạo đức. Bởi người mà bị cáo muốn giết hại lại chính là mẹ đẻ của bị cáo. Tuy nhiên, may mắn là hậu quả chết người chưa xảy ra và ở chừng mực nào đó bị hại cũng có lỗi. Từ các nhận định ấy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Duy Linh 14 năm tù giam.