Bỉ ổi những vụ cưỡng hiếp loạn luân

ANTĐ - Không ít những vụ cưỡng hiếp loạn luân xảy ra gần đây làm rúng động dư luận bởi tính chất man rợ và thủ đoạn của những kẻ đồi bại.

Đứa cháu hiếp dâm, giết người mợ đang mang thai

Đứa cháu bất lương đã mò sang hãm hiếp người mợ đang mang thai. Sau khi thấy mợ đã chết, hắn thản nhiên phủ chăn lên tử thi rồi về nhà ngủ tiếp.

Sáng ngày 1/7/2011, chị Phạm Thị H (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Nam Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được phát hiện chết "bí ẩn" trong phòng. Chị H đang mang thai tháng thứ 2. Chị H hay phải ở nhà một minh do chồng hay phải đi làm ăn xa, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng bức trước khi chết. Dịch âm đạo của nạn nhân cũng được mang đi xét nghiệm tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an để giám định ADN phục vụ công tác điều tra.

Trong những đối tượng khả nghi có Nguyễn Văn Thành (SN 1989, hàng xóm đồng thời là cháu họ của nạn nhân, gọi nạn nhân bằng mợ). Thành là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Thành chỉ cúi đầu thừa nhận hành vi của mình sau khi có kết quả giám định ADN. Lúc này, Thành mới khai nhận, biết chồng chị H vắng nhà nên nửa đêm 30/6, Thành mò sang và giở trò sàm sỡ. Khi thấy nạn nhân chống cự và kêu cứu, Thành dùng tay bịt miệng, kéo chăn chẹn ngang cổ nạn nhân và quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại đến cùng. Thực hiện xong hành vi thú tính, biết nạn nhân đã chết, Thành điềm nhiên mặc quần áo, phủ chăn lên người nạn nhân rồi khép cửa về nhà ngủ tiếp.

Công an Nghệ An đã truy tố Nguyễn Văn Thành về 2 tội giết người và hiếp dâm. Thành còn bị khởi tố thêm tội danh trộm cắp tài sản liên quan đến vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu trước đó không lâu.

Giết vợ hờ để hiếp dâm con vợ

Để có thể thực hiện hành vui thú tính với con riêng của vợ, Khánh dụ vợ hờ ra chỗ vắng rồi giết. Kẻ sát nhân giấu xác chị vào bụi rậm rồi về phòng trọ tìm cách cưỡng hiếp con gái nạn nhân.

Năm 2002, Đặng Công Khánh (SN 1978 tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) bỏ vợ con ở quê, một mình tha phương vào Đồng Nai kiếm sống. Tại đây, Khánh quen biết và sinh sống với chị Nhâm (cùng quê, đã ly dị) như vợ chồng.

Năm 2007, cháu Hương (SN 1992, con riêng chị Nhâm) tìm vào Đồng Nai để sống với mẹ. Những cử chỉ hồn nhiên của H lại làm cho Khánh cứ xốn xang và nảy sinh ý định hãm hiếp đứa con gái của người tình. Nhưng với Khánh, “cái gai” lớn nhất trong mắt mình lúc này là Nhâm, khiến Khánh không có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Khánh bắt đầu lên kế hoạch giết người vợ hờ, sau đó hãm hiếp cháu Hương. Theo đó, trưa 4/10/2008, Khánh giả vờ rủ chị Nhâm đi xin việc, rồi chở Nhâm vào khu đất trống thuộc phường Tam Hòa, Biên Hòa. Lợi dụng lúc sơ hở, Khánh đã nhẫn tâm đánh đập, dùng tay bóp cổ vợ hờ cho đến chết, rồi đem xác giấu vào bụi cây. Tiếp đó, Khánh lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin vào máy mình với nội dung "Em đi Vũng Tàu xin việc", nhằm mục đích cháu Hương khỏi nghi ngờ.

Thực hiện hành vi giết người xong, hung thủ quay về phòng trọ đưa tin nhắn cho cháu Hương đọc, rồi rủ đi Vũng Tàu để tìm mẹ. Quá lo lắng, cô bé lập tức đồng ý đi theo. Tại Vũng Tàu, cháu Hương nhiều lần bị Khánh ép đòi quan hệ tình dục, nhưng cô bé một mực phản đối nên hắn đưa H về phòng trọ của mình ở Đồng Nai. Đêm 10/10/2008, tại căn nhà trọ xập xệ, tối om, Khánh đã bò vào chỗ ngủ của H và dùng vũ lực để ép cháu H quan hệ tình dục mặc cháu khóc lóc, van xin. Ngày Khánh bị công an bắt giữ thì cũng là lúc mọi người phát hiện thi thể của chị Nhâm trong bụi rậm đang trong tình trạng phân hủy.

Hiếp dâm con gái còn vu bị vợ con gài bẫy

Bị kết tội nhiều lần hiếp dâm con gái khi chưa tròn 14 tuổi, Duyến một mực cho rằng mình bị oan và đấy chỉ là âm mưu trả thù do vợ và con gái dựng lên.

Lợi dụng những lúc vợ không có ở nhà, Hoàng Văn Duyến (37 tuổi, trú tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhiều lần gọi con gái là cháu Hoàng Thị Mai vào buồng, kêu đấm lưng cho mình rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/5 đến ngày 4/8/2010, Duyến đã thực hiện tổng cộng 7 lần quấy rối tình dục, trong đó có 2 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn, còn 5 lần không thành công do cháu Mai kháng cự quyết liệt.

Bị cáo Hoàng Văn Duyến.
Bị cáo Hoàng Văn Duyến.

Theo lời cô bé tại phiên tòa xét xử hôm 17/8/2011 thì bố em hay uống rượu say, bực tức điều gì là về đánh vợ con nên cháu rất sợ. Đã nhiều lần bố đánh mẹ đến ngất phải đi viện cấp cứu, chính quyền đến hỏi thì bố hứa suông.

Hỏi về việc tại sao bị bố giở trò lại im lặng, Mai cho biết vì mẹ em bị bệnh tim, nhiều lần ngất lên ngất xuống vì bố đánh nên em không dám kể với mẹ vì sợ mẹ quá đau khổ rồi chết thì Mai và các em mất nơi nương tựa. Em có nói vời dì ruột nhưng dì không tin. Chỉ đến khi không chịu được người bố côn đồ có hành vi đồi bại, Mai bảo mẹ xin cho mình đi làm vì không dám ở nhà nữa do sợ bố, người mẹ đã do dự thì cô bé đã nói ra sự thật. Dù vậy Duyến vẫn một mực kêu oan, cho rằng do mâu thuẫn gia đình nên bị người thân sắp đặt vu cáo. Tuy nhiên căn cứ vào các chứng cứ, lời khai và kết quả y khoa, Duyến đã bị kết án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. 

Nhốt hai con gái làm 'tù nhân' tình dục gần 4 thập kỷ

Không chỉ ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng xảy ra không ít những vụ cưỡng hiếp vô luân, gây rúng động dư luận. Gottfried W (80 tuổi, người Áo) được cho rằng bắt đầu có những hành vi đồi bại với các con vào năm 1970 khi con lớn mới 12 tuổi và đứa nhỏ mới 4 tuổi. Hai người con bị nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu, thiếu ánh sáng và điều kiện sinh hoạt nghèo nàn. Vợ ông ta cũng thường xuyên bị chồng nhốt vào hầm tối, bị đánh đập và cưỡng hiếp như các con của mình. Khi vợ qua đời vào năm 2008, ông cụ vẫn tiếp tục giam hãm, đánh đập, hành hạ và cưỡng hiếp hai con cho tới tháng 5/2011 khi con gái lớn quyết định phản kháng lại mặc dù bị cha đe dọa sẽ giết nếu kháng cự.

Hôm 25/8/2011, Gottfried bị bắt vì các tội danh hiếp dâm, giam giữ người trái phép, hành hung, tra tấn, và dọa giết hai nạn nhân. Ông cụ được giải tới một nhà tù ở Áo, hai con gái đang được trị liệu tâm lý.

Một trường hợp thương tâm khác đó là một cô bé 12 tuổi người Mỹ đã bị anh 18 tuổi tên là  Isaac hiếp dâm đến mang bầu. Đáng buồn hơn khi Cynthia Greenwood, mẹ của hai anh em, đã ép cô con gái nuôi đi nạo thai để che giấu tội lỗi của con trai. Cynthia sau đó đã bị bắt và phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử hồi tháng 8/2011. Cô bé khai đã hai lần bị anh xâm hại vào tháng 3 và tháng 5/2010. Mẹ cháu đã đưa đi nạo thai khi cái thai đã được 5 tháng. Isaac sẽ phải xuất hiện tại tòa hôm 7/9 vì hành vi xâm hại tình dục một đứa trẻ dưới 14 tuổi.