TP.HCM

Bị mắng suốt ngày nhậu nhẹt, nghịch tử đánh chết cha đẻ

ANTĐ - Bị cha đẻ “ban” cho 2 cái tát vào mặt như “té lửa” vì suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt không lo lấy vợ, đứa con bất nhân đã đánh chết cha đẻ ngay tại bàn nhậu.

Khoảng 15h, ngày 17/01/2014, ông Điểu GuiB cùng con trai là Điểu Keng (SN 1987, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình  Phước) và những người hàng xóm ngồi uống rượu. Trong lúc uống rượu, ông GuiB  nói với Keng: “Mày lo ăn nhậu không lo lấy vợ, hư hỏng không phải con tao” và tát vào mặt Keng 2 cái.

                        Nghịch tử đánh chết cha đẻ bị lĩnh án tù chung thân


Tức giận, Keng đứng dậy “trả lại” 2 cái tát vào mặt ông GuiB rồi tiếp tục nắm lấy cổ áo ông GuiB, kéo ông này ra khỏi bàn nhậu, đẩy xuống đất trong tư thế nằm ngửa, nắm tóc đập đầu ông GuiB xuống nền đất. Hắn còn dùng chân đá vào cổ và ngực làm cho ông Điểu GuiB té ngã. Khi mọi người vào can ngăn, Keng đã dùng dao và đục đe dọa sẽ giết chết những người có mặt tại hiện trường không cho can ngăn. Sau đó, Keng dùng lưỡi đục đập mạnh vào sống mũi làm ông GuiB chết ngay tại chỗ. Lúc này, người dân đã báo công an, Điểu Keng bị bắt giữ ngay sau đó.

Mặc dù sau khi thực hiện hành vi giết người, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, đại diện gia đình người bị hại cũng chính là mẹ ruột của bị cáo không yêu cầu bị cáo bồi thường. Trước đó, bị cáo Điểu Keng đã bị TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người”. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, ngày 22/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bắt đầu đưa vụ án ra xét xử thì bị cáo Điểu  Keng tự nguyện rút đơn kháng cáo nên cấp tòa phúc thẩm đã đình chỉ xét xử, buộc bị cáo chấp hành bản án tù chung thân như tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.