Sống sót sau 43 ca phẫu thuật

ANTĐ - Một người lính Mỹ may mắn thoát chết sau một vụ nổ bom tại Afghanistan đã phải trải qua 43 ca phẫu thuật khuôn mặt trong vòng bốn năm.

Todd M. Nelson – người lính Mỹ đã có được một khuôn mặt mới để có thể tiếp tục cuộc sống sau tai nạn kinh hoàng. Vụ việc xảy ra từ 5 năm trước, khi trung sĩ Todd M. Nelson đang làm nhiệm vụ tại thủ đô Kabul, ở phía Đông miền Trung của Afghanistan.

Chiếc xe Toyota Land Cruiser của Todd M. Nelson bỗng nhiên bị phát nổ bởi một chiếc xe tự sát đậu gần đấy, được điều khiển từ xa. Đó là khoảng thời gian chỉ còn 45 ngày nữa,Todd M. Nelson sẽ kết thúc một năm làm nhiệm vụ và dù có sống sót, nhưng khuôn mặt của Nelson đã hoàn toàn bị biến dạng.

Vụ nổ đã phá hỏng toàn bộ khuôn mặt của Nelson, các xương mặt đều bị dập vỡ, làn da bị găm bởi thủy tinh và những mảnh kim loại bay ra từ ô tô. Lửa bùng lên làm cháy xem ở cánh tay phải, mũi, mí mắt và mái tóc. Hầu như không còn bộ phận nào trên khuôn mặt của Nelson là không bị ảnh hưởng.

 Trung sĩ Nelson và vợ

Khi Nelson được đưa đến trung tâm y tế Quân đội Brooke tại San Antonio, nhịp đập tim của Nelson là dấu hiệu duy nhất mà các bác sĩ biết được anh vẫn còn sống. Nếu như vụ tai nạn xảy ra vào chục năm trước, thì cơ hội sống của Nelson thực sự rất mong manh. “Tôi nhớ lúc mình thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt mình trên chiếc gương”, trung sĩ Nelson đã nhớ lại. Trung sĩ Nelson đã bị mất mắt phải và một bên tai. Hốc mắt phải của Nelson giờ đã không còn gì, chiếc mũi sau khi bị cháy khiến Nelson cảm giác mình giống như nhân vật skeletor trên kênh hoạt hình. 
 

Chiếc tai phải giả của Nelson

Nelson cảm thấy mình may mắn khi còn sống sót đến bây giờ. Sau bốn năm với 43 cuộc phẫu thuật, Nelson giờ có thể yên tâm phần nào khuôn mặt của mình. Nelson cho biết: “Tôi muốn mí mắt của mình đóng được, muốn được thở bằng mũi và muốn có thể ăn một chiếc bánh hamburger thật to”. Bác sĩ phẫu thuật đã cung cấp cho Nelson một chiếc tai giả, mắt giả và mí mắt phải anh ta bị mất. Da của Nelson là loại da tổng hợp, da lợn và da của tử thi để cấy ghép trên khuôn mặt.

 

Nelson khi còn trong quân đội

Tuy nhiên, cuộc điều trị vẫn còn kéo dài để duy trì sự miễn dịch, nếu ngừng thuốc, mọi thứ trên khuôn mặt của Nelson sẽ hoàn toàn có thể bị cơ thể từ chối. Tiến sĩ Robert G. Hale, giám đốc nghiên cứu về đầu, hàm và mặt tại Viện Nghiên cứu phẫu thuật quân đội Mỹ tại San Antonio, giải thích cho Huffington Post. Sau khi ca cấy ghép mặt đầu tiên trên thế giới tại Pháp vào năm 2005, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tài trợ cho tất cả năm ca cấy ghép sau bằng cách sử dụng một khoản trợ cấp trị giá 3,4 triệu USD. Sự phục hồi của trung sĩ Nelson được biết anh ta đã được tái tạo với một làn da đẹp nhất mà một nạn nhân bị cháy có thể nhận được.