Khi đi qua cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh, Wikki đã nảy ra ý tưởng mua một con búp bê sơ sinh cho mình.
Cô nói: “Đứa con” đầu tiên của tôi là Charlotte, nó có giá 200 bảng Anh. Tôi thấy mình rất vui, nỗi buồn dần qua. Tôi ôm ấp “con bé” ngày đêm và có cảm giác nó cũng hiểu mình. Rồi tôi nhận ra nếu chỉ có tôi và Charlotte thì sẽ rất buồn nên đó sau một tuần. Tôi mua thêm cho Charlotte một “ông anh trai”. Và cứ thế tôi muốn có nhiều hơn hai đứa nên tôi đã mua thêm “con”.
Wikki và những đứa con tinh thần
|
Đến nay Wikki đã mua 97 con búp bê sơ sinh, hết hơn 20.000 bảng Anh. Đó là tiền Wikki dành dụm từ năm cô 14 tuổi.
Việc có 97 con búp bê này khiến Wikki có cảm giác như mình được làm mẹ, cô chăm sóc chúng rất chu đáo. 97 con búp bê nay là những “đứa con tinh thần” của Wikki.
Thậm chí người bạn trai của Wikki là Warren Bone lại tỏ ra rất thông cảm với cô. Hai người còn thường xuyên đưa “các con” đi dạo.