Huyễn ảo với người ngoài hành tinh

ANTĐ - Trong chương trình “giờ vàng” phát trên Channel 4 (kênh4) Đài Truyền hình Quốc gia Anh vào tối Chủ nhật ngày 16-6-2013 và được phát lại 2 tuần liên tiếp, công chúng vô cùng sửng sốt khi được theo dõi một cuốn phim tài liệu có tựa đề “Confessions of an Alien Abductee” (Lời tự thú của một người ngoài hành tinh).

Lời kể của một người bị “bắt cóc”

Trên kênh 4 Truyền hình Quốc gia Anh hôm đó, ông Simon Parkes, 53 tuổi, thành viên rất có uy tín của Công đảng Anh, là Ủy viên Hội đồng thị trấn Whitby quận Scarborough thuộc địa hạt North Yorkshire, đã có cuộc trao đổi cởi mở với hai MC Philip Schofield và Holly Willoughby của chương trình This Morning (Sáng nay) về “người tình” bí ẩn và thân phận đặc biệt của mình.

Theo lời Simon Parkes, trung bình mỗi năm 4 lần, tương ứng với các mùa trong năm, ông Parkes và người tình ngoài hành tinh mang biệt danh “Cat Queen” (Nữ hoàng Cát) lại gặp nhau. Kết quả những cuộc hẹn hò lãng mạn ấy, họ đã có một đứa con chung đặt tên là Zarka. “Cat Queen” thường tiến hành “bắt cóc” khi muốn gặp tôi, cô ấy nắm tay, rồi chúng tôi cũng bước vào cỗ đĩa bay sáng lòa lơ lửng giữa không trung”, Simon Parkes nhớ lại. Khi được hỏi ông đã “bay lên” chỗ con tàu đến từ ngoài hành tinh bằng cách nào? Chính khách Simon Parkes cho biết, ông không thể diễn đạt bằng lời được trạng thái lúc ấy, bởi “trí óc rất mơ màng, chỉ tuân thủ một cách hoàn toàn vô thức như thể tôi đang đi theo tiếng gọi của con tim, nồng nàn, mãnh liệt...”.

Ông Parkes cũng thành thật chia sẻ, khi thú thật chuyện ân ái quái lạ với người tình ngoài hành tinh của mình, người vợ hiện tại và 3 đứa con đều phản ứng gay gắt, giận dỗi trong một thời gian khá dài. Mặc dù, ông tìm mọi cách giải thích, nhưng họ không chấp nhận. Nhưng bản thân ông nhận thấy, chuyện “ngoại tình” này không phải ở cấp độ con người, bản thân ông cũng không thể kiểm soát được chính mình, vì vậy không xem nó là sai, là bội bạc hoặc thậm chí là lệch lạc đạo đức. Phải mất một thời gian, sau khi nghe, đọc và tìm hiểu những chuyện quái lạ xảy ra tương tự như trường hợp của chồng mình, vợ của ông Parkes mới dịu bớt cơn ghen, chấp nhận ôn hòa hơn. 

Trong phần cuối cuốn phim tài liệu, ông Parkes khẳng định rằng, sự giao lưu với một nền văn minh khác ngoài trái đất không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cũng như sự nghiệp công danh của mình.

Dù ly kỳ và có đôi phần khó tin, nhưng ông Simon Parkes không phải người ân ái và có con duy nhất với người ngoài hành tinh. Trước đó, chị Giovnana - người Italy kể rằng, năm 4 tuổi, chị bị thôi miên khi nhìn thấy đĩa bay của người ngoài hành tinh. Một ma lực nào đó đẩy Giovnana tiếp tục bước vào bên trong vật thể lạ và bị những người ngoài hành tinh tiến hành kiểm tra.

Trở về sau một thời gian mất tích, trên mình Giovnana xuất hiện 3 vết sẹo hình thù kỳ lạ. Khi được siêu âm, những vết sẹo này tỏa sáng như lân tinh. Não bộ của Giovnana cũng xuất hiện hàng loạt dấu hiệu lạ, giống như vừa trải qua một vụ tai nạn.

Câu chuyện của Giovnana được thế giới chú ý hơn nữa khi mang thai đứa trẻ có hình thù kỳ dị. Hàng loạt sự cố xảy ra trong quá trình mang thai, trong đó có việc đứa trẻ quá yếu buộc các bác sĩ khuyên Giovnana bỏ đi để đảm bảo sức khỏe. 

Người tình khó nói

Câu chuyện ân ái kỳ lạ của cô ca sĩ nhạc Jazz 52 tuổi Pamela Stonebrooke là một trường hợp đặc trưng trong bộ phim tài liệu “Những câu chuyện về Người hành tinh lạ nhất thế giới” được trình chiếu trên kênh Discovery.

Pamela Stonebrooke kể rằng, sự việc cũng xảy ra trong giấc mơ của cô. Lúc đầu, cô cho rằng, đó chỉ là mơ ngủ, tuy nhiên càng nhắm mắt càng cảm thấy xúc cảm dâng trào đối với đối tượng không xác định này”, Pamela Stonebrooke chia sẻ.

Lần tiếp theo, khi tôi mở mắt ra đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã quan hệ tình dục với một người ngoài hành tinh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, người ấy thì thầm: Chúng ta đã luôn ở bên nhau. Chúng ta yêu nhau”, Pamela Stonebrooke cho biết.

Nhưng sự thực, cô luôn bối rối trước người thân và bạn bè. Phần lớn họ nghĩ những điều tưởng tượng về chuyện chăn gối với người người tình của Pamela thật lố bịch, điên rồ, thậm chí là bệnh hoạn...

Dù có vậy, Pamela vẫn tin vào sự có mặt của người ngoài hành tinh. Kể từ khi đó, hầu hết những hội nghị hay các sự kiện liên quan tới UFO (Một vật thể bay không xác định), Pamela đều cố gắng tham gia. Pamela muốn mở mang cách nghĩ, cách nhìn về một thế giới ngoài Trái đất.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, một người đàn ông Australia có tên là Peter Khoury chở vợ Vivian tới nơi làm việc, sau đó, anh trở về nhà và lên giường ngủ tiếp. Vài phút sau đó, anh bỗng choàng tỉnh, ngồi phắt dậy khi nhì thấy 2 hình người phụ nữ khỏa thân đang ngồi trên giường của mình. Một người nhìn hơi giống người châu Á, có tóc đen, thẳng, dài ngang vai và đôi mắt đen. Còn người kia có mái tóc và đôi mắt màu vàng, cơ thể phát sáng màu hơi xanh. Khoury nhận thấy, hai hình hài này không chính xác là con người, bởi vì khuôn mặt của họ rất kỳ lạ: mặt nhọn hoắt, xương gò má cao và đôi mắt thì to gấp 2-3 lần bình thường.

Rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hai người phụ nữ này, trong một vài phút, Khoury cố gắng xem làm thế nào họ có thể vào trong phòng ngủ của mình. Nhưng không kịp. Khoury kể lại rằng, hai người phụ nữ đó đã cố gắng trêu chọc và làm trò đùa giỡn để dẫn dụ anh ta. Khoury tìm mọi cách cưỡng lại, nhưng họ lại càng kéo anh mạnh hơn. Khoury bị cô tóc đen đẩy mạnh, miệng của Khoury vồ vào ngực của cô tóc vàng. Khoury cảm  thấy có cái gì đó gờn gợn trong miệng, rồi vô tình trôi tuột xuống cổ họng. Khoury lên cơn ho rũ rượi. Ngắt cơn, Khoury phát hiện hai người phụ nữ kỳ quái kia đã biến mất. 

Câu chuyện của Peter Khoury sau đó đã được kể lại trong một chương trình phim tài liệu có tên “Mẹ tôi kể chuyện người ngoài hành tinh”. Peter Khoury cũng phải đối mặt với hình thức kiểm tra nói dối theo phong cách của máy test Jeremy Kyle và ông đã vượt qua cuộc thử nghiệm này.

Những câu chuyện về người ngoài hành tinh xuống trái đất, tiếp xúc với con người cho đến nay vẫn còn râm ran trong những người tin vào những nền văn minh trong vũ trụ. Nhưng đằng sau những tình tiết ly kỳ này vẫn còn là điều bí ẩn.