Vũ Thảo My, cô gái 17 tuổi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2013

ANTĐ - Giọng hát Việt 2013 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái nhỏ tuổi đến từ đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Thảo My.
Top 4 Giọng hát Việt mùa đầu tiên: Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang cùng với vị khách mời đặc biệt, á quân The Voice Mỹ mùa thứ ba, Terry Mc Demort đã mang đến không khí Giáng sinh sôi động qua liên khúc Silent Night, Holly Night, Santa Clause is coming to town.
Thảo My, cô em út của đội Đàm Vĩnh Hưng là thí sinh mở màn cho đêm chung kết với ca khúc Bối rối, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phương Uyên. Ca khúc với những khoảng rộng đã giúp Thảo My khoe được chất giọng cao và sáng, tuy nhiên ở những đoạn cuối, Thảo My lại cho thấy sự đuối sức của mình.

Vũ Thảo My, cô gái 17 tuổi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2013 ảnh 1
Thảo My, cô học trò nhỏ của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 2


Hà My thể hiện ca khúc Giữa đôi bờ xa cách, một sáng tác của chính huấn luyện viên Quốc Trung viết dành riêng cho Hà My. Cô đã thể hiện bài hát với phong thái tự tin, phiêu hết mình trong từng nốt nhạc, nhưng dường như, Hà My vẫn chưa khoe được trọn vẹn nội lực của mình.

Mỹ Linh lên sân khấu, trực tiếp chỉ huy dàn bè, hỗ trợ cho phần trình diễn của Hoàng Tôn với ca khúc Hương ngọc lan, một bản hit của chính huấn luyện viên Mỹ Linh. Ở phần đầu, Hoàng Tôn bị khớp nhưng chàng trai đa tài này đã dần dần lấy lại phong độ ở những đoạn cao trào. 

Cát Tường xuất hiện với hình ảnh khá giản dị, cô vừa chơi trống vừa hát trên sân khấu. Cô thể hiện ca khúc I don’t know, lời Việt được chính huấn luyện viên Hồng Nhung viết, đồng thời, Cát Tường còn nhận được sự hỗ trợ từ người đồng đội cũ, Hà Linh. Đó chính là nguồn cảm hứng giúp Cát Tường thăng hoa trên sân khấu đêm chung kết.
Vũ Thảo My, cô gái 17 tuổi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2013 ảnh 2
Niềm vui của thầy trò Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu


Thảo My thể hiện ca khúc Giọt sương bay lên của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Phần nhạc dân gian đương đại của ca khúc "Giọt sương bay lên" đã được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phối lại theo phong cách hiện đại, trẻ trung hơn để phù hợp với giọng hát của Thảo My. Ngoài sự hỗ trợ của 2 nghệ sĩ đàn đáy và kèn môi, Thảo My còn nhận được sự hỗ trợ của chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm trên sân khấu

Hoàng Tôn đã hâm nóng không khí nhà thi đấu Nguyễn Du với ca khúc ILLusion cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn OH. Illusion là ca khúc do chính Hoàng Tôn sáng tác theo phong cách Pop/Rnb, đây cũng chính là thế mạnh của Hoàng Tôn trong âm nhạc.
Hà My lên sân khấu thể hiện ca khúc Rơi của nhạc sĩ, ca sĩ Bảo Lan cùng với sự hỗ trợ của 3 thành viên trong nhóm 5 dòng kẻ. Cả 4 giọng ca đã hòa quyện vào nhau khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Xuất hiện từ khu vực khán giả với tà áo dài trắng thướt tha, Cát Tường gây bất ngờ và tạo sự thú vị cho khán giả với ca khúc Xin cho tôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với sự hỗ trợ của các vũ công, Cát Tường đã khá thành công trên sân khấu, tuy nhiên, kĩ thuật thanh nhạc bị hạn chế khiến cho Cát Tường bị chênh vênh ở nhiều đoạn khó và cần nhiều hơi.

Vũ Thảo My, cô gái 17 tuổi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2013 ảnh 3
Phần trình diễn của Thảo My với sự hỗ trợ của 2 chị em Thiều Bảo Trâm và Thiều Bảo Trang


Mở màn cho phần hát cùng HLV là tiết mục của Vũ Thảo My cùng Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc A times for us. Với phần dàn dựng khá công phu, tiết mục của thầy trò Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. 

2 khúc Dành cho em Gửi anh có lẽ chính là món quà mà HLV Mỹ Linh dành tặng cho Hoàng Tôn. Dù không hoành tráng, nhưng điều đó đã giúp Hoàng Tôn có phần diễn đáng nhớ nhất. Điều đặc biệt, Anna Trương - con gái của Mỹ Linh cũng lên sân khấu hát bè cho Hoàng Tôn.
Hồng Nhung cùng học trò Cát Tường trở lại sân khấu với ca khúc Papa. Cả hai xuất hiện ấn tượng trên sân khấu với trang phục trắng và cùng tự đàn guitar tự hát. Và dù Cát Tường dường như có chút rụt rè, thiếu tự tin trước huấn luyện viên của mình, tuy nhiên, cả hai thầy trò đã mang đến phần trình diễn rất thú vị.

Khép lại đêm chung kết là phần trình diễn của thầy trò Quốc Trung và Hà My. Lần này Hà My trở lại đúng hình ảnh rock mạnh mẽ, bụi bặm với True Colours. Sự xuất hiện của rapper Suboi cũng mang tới sự mới lạ cho tiết mục này. 

Á quân Terry trở lại sân khấu với ca khúc I want to known what love is. Anh cũng có phần kết hợp cùng 3 thí sinh Hà Linh, Song Tú và Ngọc Trâm trong ca khúc Let it be.