Top 6 Đồ Rê Mí diễn cùng dàn nhạc như ca sĩ chuyên nghiệp

ANTĐ - Vòng chung kết 3 Đồ Rê Mí 2012 - "Hát với ban nhạc" diễn ra tối 15-7, với 6 thí sinh Bảo Trân, Nhật Tiến, Gia Linh, Băng Giang, Như Ngọc, Bích Hằng đã khiến cho trường quay như một "cơn sốt" bởi sự biến tấu đa dạng và độc đáo. 

Nếu như trong đêm thi đầu tiên của vòng chung kết 2, mỗi bé chỉ hát với một nhạc cụ để khoe chất giọng “mộc” của mình thì trong show Hát với ban nhạc, bạn nhỏ cần đáp ứng những tiêu chí cao hơn với độ khó nhiều hơn, đó là hát cùng với cả một ban nhạc gồm 3 keyboard, 2 ghitar đi cùng bộ gõ, sáo trúc, bass, dàn trống cực kì “hoành tráng”, lại còn thêm nhóm bè Đồ Rê Mí, quả là một thử thách cho các cô bé cậu bé Đồ Rê Mí 2012.

Một điểm mới trong vòng này chính là tiêu chí lựa chọn bạn thí sinh nổi trội nhất sau mỗi đêm thi. Các nốt nhạc sẽ đều được trao, nhưng điều đặc biệt không phải là số lượng nốt nhạc mà là số ngôi sao trên từng nốt nhạc. Sẽ có một nốt nhạc gắn 3 ngôi sao – tức là nốt nhạc với số điểm cộng nhiều nhất, 3 nốt nhạc có 2 ngôi sao và theo thứ tự giảm dần, nốt nhạc 1 sao sẽ dành cho thí sinh thể hiện chưa thực sự tốt trong đêm diễn. Các bạn thí sinh sẽ tính số ngôi sao mình có được sau 4 đêm thi của vòng chung kết 3, những bạn nhỏ có nhiều ngôi sao nhất sẽ đi tiếp vào vòng chung kết cuối cùng của Đồ Rê Mí 2012.

Chú ếch Băng Giang

Đêm chung kết mở đầu với sự xuất hiện của một cô bé đáng yêu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, kể cả lúc run hay “chẳng run gì hết”, đó chính là mặt trời Băng Giang. Quả thật xứng đáng với tiết mục mở đầu, “mặt trời nhỏ” này đã “quậy tưng’ sân khấu bằng vũ đạo hết sức chuyên nghiệp, trông Băng Giang như một vũ công thực thụ trên sân khấu, thậm chí khi hát cô bé còn đập tay “highfive” với cả 2 chú chơi keyboard! Lựa chọn ca khúc quen thuộc Chú ếch con, Băng Giang có thể hoàn toàn làm chủ bài hát để phối hợp vũ đạo và hòa nhịp cùng ban nhạc. Giám khảo Thái Thùy Linh quên mất mình là một vị giám khảo mà chỉ như một khán giả đang xem ca sĩ nhí trình diễn chuyên nghiệp, thậm chí giám khảo Thùy Linh còn cao hứng rằng “cô sẽ đặc cách cho con vào thẳng vòng chung kết… Sao Mai điểm hẹn nếu cô là giám khảo chương trình đó!”.

Tuy nhiên có lẽ vì biểu diễn quá sung nên tay cầm mic của bé không được chắc chắn, thành ra lời hát đôi khi bị văng ra ngoài, khiến nhiều đoạn nhạc trở nên không rõ lời. Chú MC Trấn Thành đã rất lưu ý điểm này và còn trêu Băng Giang là “con ếch bị ngộp nước”, cô bé cũng tự cảm thấy phần biểu diễn của mình chỉ “hơi tốt”.

Sau tiết mục mở màn đầy hưng phấn, sân khấu Đồ Rê Mí lại biến hóa thành một thôn làng vùng núi cao với bé Bích Hằng trong vai “bạn nhỏ người Mông” qua ca khúc Đi học xa. Suốt các đêm thi của Vòng chung kết 2, Bích Hằng luôn thể hiện là một cô bé tự tin, năng nổ và có khiếu trình diễn rất tốt. Tuy chất giọng của Bích Hằng rất phù hợp với bài hát nhưng dường như cô bé lại quên mất âm hưởng của núi rừng, từng câu hát là từng bước chân đến trường của các bạn nhỏ người Mông. Mặc dù rất cố gắng nhưng Hằng vẫn chưa thực sự hòa nhập vào ca khúc, hơn nữa phải luôn chú ý để cân chỉnh động tác và vào nhịp với rất nhiều nhạc cụ trên sân khấu khiến cho cô bé đôi lúc bị phân tâm. Điều này cũng chính là lỗi cơ bản mà một số bạn nhỏ trong các tiết mục sau cùng mắc phải.

Gia Linh

Như Ngọc trong phần trình diễn ca khúc Chú voi con ở bản Đôn có phần giọng rất rõ ràng, tròn vành rõ chữ, nhưng cách trình diễn lại không thực sự “rock” như bản phối. Theo nhận xét của BGK Trấn Thành thì Như Ngọc “hát như cô Thái Thùy Linh mà trình diễn lại như cô Châu Anh”, tức là biểu hiện của bé không mấy ăn nhập với nội dung của ca khúc, mặc dù Như Ngọc hoàn toàn đủ khả năng để biến hóa thành một Rocker.

“Cậu bé vàng” Nhật Tiến trong đêm đầu tiên của chung kết 3 lại chưa thực sự ghi được dấu ấn mạnh mẽ, không phải do bé không đủ sức, mà là chọn ca khúc “hơi thừa sức” theo nhận xét của BGK. Nếu để ý từ vòng ĐRM Maraton, có thể thấy Nhật Tiến rất yêu thích ca khúc “H’zen lên rẫy”, một sáng tác dành cho các em nhỏ của nhạc sỹ Nguyễn Cường. Hơn nữa, đây cũng là ca khúc mà cô bạn Băng Giang đã từng thể hiện trong show Hát mộc.

Chính vì thế nên Nhật Tiến càng cần tạo ra sự khác biệt để bứt phá. BGK còn nhận xét, với chất giọng khỏe và biểu diễn sung, Nhật Tiến còn có thể chọn bài hát khó hơn nữa ngoài “H’zen lên rẫy”, vì vậy nên phần biểu diễn của cậu bé chưa thực sự thuyết phục “ba người xem” khó tính. Thật đáng tiếc, nhưng chắc chắn sau góp ý chân thành đó, Nhật Tiến sẽ nhanh chóng rút kinh nghiệm và trở lại thật “ngầu” trong đêm sau.

Nhật Tiến

Điểm sáng của show Hát cùng ban nhạc là phần trình diễn của hai cô bé Gia Linh và Bảo Trân. Khác với các bạn nhỏ chọn những ca khúc vui tươi, hồn nhiên, Gia Linh thử sức với một bài hát mang âm hưởng thính phòng có tên “Bạch Đằng giang” – Một bản hùng ca bi tráng nói về độc lập, tự do. Dù ca khúc khó cả về nội dung lẫn lời nhạc – với rất nhiều các trường đoạn khác nhau, khi mạnh mẽ, khi lại hiền hòa, sâu lắng, nhưng Gia Linh lại xử lí khá tốt, đến nỗi giám khảo Châu Anh phải thốt lên “Con hát live quá tuyệt vời! Những nghệ sĩ nhạc kịch có thể đến xem con biểu diễn”.

Cô bé còn khiến ban giám khảo "mắt chữ O miệng chữ A" khi trình bày trôi chảy nội dung bài hát và tâm trạng để thể hiện đúng ý nghĩa cần có.  Tuy đôi chỗ trong ca khúc Gia Linh hát chưa được rõ lời nhưng nghệ sĩ Trấn Thành cũng phải ngả mũ khâm phục cô bé khi mang lại một ca khúc hay và lạ với đầy đủ “độ dài, độ khó, độ cao, độ biến chuyển”.

Trong phần thi cuối cùng, một lần nữa, sân khấu lại trở nên sáng rực rỡ với sự trở lại của “Bánh rán ngọt ngào” Bảo Trân. Cô bé 5 tuổi bản lĩnh này đã chọn cho mình một phong cách rock qua phần trình diễn ca khúc “Rock con diều” với phong cách đĩnh đạc rất riêng. Phải nói rằng đây là một ca khúc khó với cả những ca sĩ trưởng thành như Thái Thùy Linh bởi cao độ rất lớn, yêu cầu một giọng hát dày và khỏe, nhưng lại phải kiểm soát được âm vực và phát âm rõ lời.

Bảo Trân như một ca sĩ nhạc rock chuyên nghiệp

Và Bảo Trân đã làm được điều đó trước sự sửng sốt của bộ ba giám khảo và sự hâm mộ của tất cả khán giả trường quay. Cô bé hồn nhiên chia sẻ “Con còn trình diễn được thêm 4 lần nữa” – Phong độ ổn định,cá tính nổi trội và sự tự tin của bánh rán Bảo Trân đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo – Cô bé lại lập hattrick khi là thí sinh đầu tiên được nhận nốt nhạc 3 sao – nốt nhạc dành cho thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình.

Như vậy, đêm thi đầu tiên của vòng chung kết 3 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau bởi những phần trình diễn thể hiện cá tính của từng thí sinh. Tuy nhiên trong show diễn sắp tới, các bạn nhỏ sẽ gặp thử thách bởi một tiêu chí mới – Hát ru, nghe qua tưởng đơn giản nhưng không hề dễ thực hiện chút nào. Đêm thi Hát ru sẽ được phát sóng vào lúc 20h15 ngày 22-7 trên kênh VTV3.