Người đẹp bài bạc, trụy lạc nhất Trung Quốc

ANTĐ - Ngay sau khi bị bắt để điều tra vì tội tổ chức sòng bạc và bán dâm, hàng loạt thông tin về người đẹp Quách Mỹ Mỹ đã bị phanh phui khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Mỹ Mỹ trong trại giam

Siêu khoe khoang và cờ bạc

Ca sĩ Mỹ Mỹ năm nay 23 tuổi, là người Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn. Cô từng giành giải quán quân cuộc thi hát tại Thâm Quyến, Trung Quốc năm 2008 và nhanh chóng sau đó bước chân vào làng giải trí. Năm 2011, cô trình làng MV đầu tay có tên Jingle Girl.

Nhắc tới Mỹ Mỹ, người ta nghĩ ngay đến hàng loạt scandal gây sốc cho dư luận, những hình ảnh khoe thân “nóng bỏng” bên siêu xe, nhà lầu và những phát ngôn của người đẹp khiến dân mạng dậy sóng. Cô từng bị dư luận chỉ trích vì có hành động khoe khoang thái quá bên túi xách hàng hiệu và trang sức đắt tiền. Cô cũng từng liên quan đến sự việc, từng gây chấn động Trung Quốc bằng cách nói dối “điêu luyện” có liên quan đến Hội Chữ thập đỏ năm 2011. Sau đó, lại tiếp tục dính nghi án xuất hiện tại buổi tiệc thác loạn tại triển lãm Hải Thiên Thịnh Diên ở Tam Á đầu tháng 4-2013.

Quách Mỹ Mỹ cũng bị bắt cùng 8 người khác sau khi cảnh sát mở rộng điều tra một đường dây cá độ dịp World Cup 2014 xuyên quốc gia. Mới đây, cảnh sát Trung Quốc công bố lời khai của Quách Mỹ Mỹ, cô thừa nhận việc mở sàn cá độ và bán dâm để trả nợ. 

Theo điều tra, Quách Mỹ Mỹ là một tay cờ bạc “có số má”, đã hơn 60 lần đến Ma Cao, Hồng Kông (Trung Quốc) và các nước láng giềng để cờ bạc. Cuối năm 2012, cô gái 9X còn gặp gỡ một trùm cờ bạc ở Texas, cả hai sau đó sống với nhau như vợ chồng tại Bắc Kinh. Cùng với người tình, cặp đôi mở những sòng bài “chui” ở Bắc Kinh để kiếm tiền. Theo thống kê ban đầu, thông qua việc kinh doanh này, đôi tình nhân kiếm hàng triệu USD phi pháp. Báo chí Trung Quốc từng đồng loạt đưa tin, Quách Mỹ Mỹ dính nghi án trốn nợ. Theo đó, cô bị tố nợ số tiền lên tới 260 triệu NDT (tương đương khoảng 900 tỷ đồng).

Và lối sống trụy lạc

Chương trình trên đài CCTV cùng bài phỏng vấn trên Xinhua viết về đời sống của Mỹ Mỹ. Lời khai của cô và các bên liên quan khiến nhiều khán giả sửng sốt. “Không thiếu những người muốn tôi làm gái bao cho họ. Còn có rất nhiều người muốn ngủ với tôi một lần, bất luận phải trả bao nhiêu tiền” - Mỹ Mỹ khẳng định. Cô kể lại lần “giao dịch” cùng một người đàn ông ở Quảng Đông: “Anh ta gửi vào tài khoản của tôi 50.000 Nhân dân tệ (khoảng gần 172 triệu đồng). Sau đó lại gửi cho tôi 300.000 HKD (khoảng hơn 821 triệu đồng)…

Năm 19 tuổi, Quách Mỹ Mỹ làm gái bao cho một thương gia (lúc đó 42 tuổi). Vì chênh lệch tuổi tác lớn, Mỹ Mỹ không muốn thừa nhận đại gia là người tình của mình. Cô bảo với người xung quanh rằng, đó là cha nuôi. Ông này về sau cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan chức năng, ông ta khai nhận rằng: “Tháng 8-2010, tôi được bạn bè giới thiệu cho một cô gái, là Quách Mỹ Mỹ, để chơi. Mỹ Mỹ từ Bắc Kinh bay tới Thâm Quyến, tôi sắp xếp khách sạn cho cô ta. Ngày hôm sau, tôi và cô ta lên giường. Lúc đó, cô ta ra giá 30.000 Nhân dân tệ. Từ đó trở đi, khi cần tiền, cô ta sẽ từ Bắc Kinh về Thâm Quyến tìm tôi. Tôi lại sắp xếp chỗ ăn chỗ ở và mỗi lần thanh toán chi phí cho cô ta 50.000 nhân dân tệ”. Bây giờ, đại gia này đã tỏ ra ân hận: “Quách Mỹ Mỹ là cơn ác mộng của đời tôi”.

Mỹ Mỹ khai tiếp về một người đàn ông tên Thủy, 45 tuổi cũng từng quan hệ với cô. Hai người quen nhau qua mạng. Tháng 5-2013, họ gặp nhau ở Macau. Thủy cũng xưng là “cha nuôi”, hẹn Mỹ Mỹ đi ăn, đánh bạc. Khi biết Mỹ Mỹ thua rất nhiều tiền, Thủy cho cô 500.000 Nhân dân tệ. Ngày hôm sau gặp mặt, hai người đi hát karaoke, uống rượu và sau đó lên giường. Cuối năm 2012, Mỹ Mỹ quen một người đàn ông ngoại quốc, 55 tuổi khi đánh bạc ở Macau. Mới quen được 4-5 ngày, hai người đã sống chung khi về Bắc Kinh.

Hiện Quách Mỹ Mỹ đang bị giam giữ tại Trại tạm giam ở Bắc Kinh, cô nói rằng: “Ở trong đây một thời gian, nhìn lại những chuyện đã qua, tôi cảm thấy rất tiếc. Nếu được ra ngoài, tôi sẽ không làm gì trái pháp luật và phi đạo đức nữa”.