Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng"

ANTĐ - Đêm liveshow đầu tiên của Giọng hát Việt nhí thật sự đã làm bùng nổ cả khán đài, bởi những phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của các giọng ca nhí. 9 tiết mục với 9 cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau đã chiếm trọn cảm tình của khán giả với những phần thể hiện quá xuất sắc.
Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 1

Mở màn đêm thi là tiết mục của cậu bé tài năng Mai Chí Công đến từ đội Cẩm Ly. Nếu như ở vòng trước em đã tự tin thể hiện một ca khúc tiếng Anh thì ở liveshow này, em hát một ca khúc tiếng Việt mang hào khí của dân tộc với tên gọi Dòng máu lạc hồng. Với chất giọng khỏe, cao vút và chắc nịch, Mai Chí Công đã tạo được không khí sôi động cho đêm liveshow đầu tiên. Phần trình diễn của em đã nhận được nhiều tràn pháo tay cỗ vũ nhiệt tình của khán giả. Các huấn luyện viên cũng khá bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của em. 
Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 2

Tiết mục tiếp theo là của cô bé tiểu diva – Hồ Võ Thanh Thảo đến từ đội anh Hai Lam Trường. Thanh Thảo ngay từ vòng đầu đã được đánh giá là một giọng ca tiềm năng và đầy nội lực. Em thể hiện da diết ca khúc Hurt với sự đánh giá rất cao từ  phía các huấn luyện viên. Và ở đoạn cuối vì quá nhập tâm vào cảm xúc của bài hát mà Thanh Thảo đã không kìm nén được những giọt nước mắt. Tuy vậy, em vẫn cố gắng thể hiện trọn vẹn bài hát của mình trong sự cỗ vũ khích lệ tinh thần nhiệt tình của khán giả. Thanh Thảo cũng được xem là một trong những gương mặt có tố chất sáng của năm nay. 

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 3

Tiết mục thứ 3 là cô "bánh mì cháy" Hoàng Kim Quỳnh Anh với ca khúc Khúc hát sông quê. Phần biểu diễn của em đã khiến khán giả chăm chú lắng nghe và dành cho em không ngớt những tràn pháo tay. Giọng hát của Quỳnh Anh đã chạm thấu vào trái tim của những người nghe nhạc, một giọng hát quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi truyền cảm. 

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 4

Một phần dự thi kế đến đã thay đổi không khí của chương trình khi "anh Sáu" Đoàn Minh Tài mang đến hơi thở của miền Tây Nam Bộ. Minh Tài ở vòng ngoài cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả khi sở hữu chất giọng mộc mạc, nhẹ nhàng cùng với ngoại hình đậm chất hiền lành. Đêm nay, em thể hiện ca khúc Bạc Liêu hoài cổ rất ngọt ngào và truyền cảm. Điều thú vị là trong bài hát này, em còn thể hiện một đoạn hát nhạc vọng cổ khiến khán giả trường quay bất ngờ ồ lên và rất phấn khích. Một lần nữa, "anh Sáu" Minh Tài đã ghi điểm trong lòng khán giả.

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 5

Tiếp nữa, một tiết mục dự thi của cậu bé đã làm dậy sóng cả trường quay ngay ở vòng Giấu mặt là hotboy Cao Hà Đức Anh. Với giọng hát tốt, ngoại hình sáng, em là một trong những gương mặt sáng giá của đội Giang-Hồ năm nay. Ở đêm thi này, lần nữa Đức Anh đã làm khán giả bùng nổ với ca khúc Hò kéo pháo. Khán giả hòa mình vào giai điệu và tiết tấu của bài hát và phải thật sự công nhận tài năng của cậu bé này. Đức Anh đã quá tự tin và mang lại một màn trình diễn quá sức ấn tượng.

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 6

Trái ngược với Minh Tài và Đức Anh, ngay sau đó là sự xuất hiện của cậu bé Lê Danh Nam. Em sở hữu ngoại hình mũm mỉm đáng yêu và giọng hát khỏe. Tuy ca khúc What are words có những câu rất cao nhưng em đã thể hiện tốt bài thi của mình. Trước ngày thi, Danh Nam bị viêm thanh quản và không thể tập luyện được nhiều nhưng với sự nổ lực và cố gắng hết mình, em đã vượt qua và thể hiện trọn vẹn ca khúc tiếng Anh. 

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 7

Tiếp đến là tiết mục được khán giả rất mong chờ của một cô bé đến từ đội của chị Tư Cẩm Ly. Cô bé này khi nhắc đến tên đã được khán giả chào đón nồng nhiệt. Ở những vòng ngoài, em đã “đánh cắp” rất nhiều trái tim công chúng bởi giọng hát quá xuất sắc của mình. Đó chính là cô bé nhím Nguyễn Thiện Nhân đến từ Bình Định. Thiện Nhân đã thể hiện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng ca khúc Quê hương tôi của nhạc sĩ Minh Vy. Ca khúc này em muốn gửi đến gia đình, thầy cô, bạn bè của mình và đặc biệt là người ba đáng kính của em. Thiện Nhân được đánh giá là một trong những đối thủ đáng gờm đối với các thành viên trong hai đội còn lại.
Kế đến là phần thi máu lửa của giọng hát ở đội anh Hai Lam Trường – cô bé Trần Kayon Thiên Nhâm. Em thể hiện một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng với những động tác vũ đạo sôi động với vũ đoàn ABC Thiên Thần. Qua ca khúc này, Thiên Nhâm đã khoe được chất giọng cao vút và khiến cho huấn luyện viên Lam Trường tự hào về cô học trò bé nhỏ của mình. 

Giọng hát Việt nhí: Liveshow đầu "ra quân" với nhiều giọng ca "khủng" ảnh 9

Kết thúc đêm thi, Lê Thanh Huyền Trân, cô bé của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang một lần nữa tạo nên cơn sốt khi thể hiện một ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ở những vòng trước, Huyền Trân đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả không chỉ bởi hoàn cảnh đặc biệt của mình, mà còn bởi em sở hữu một giọng hát rất truyền cảm và lắng đọng. Khi em cất tiếng hát, cả trường quay chăm chú theo dõi từng lời ca câu hát bởi em đã thật sự đưa khán giả hòa mình vào ca khúc mà em thể hiện.

Đặc biệt, trước khi diễn ra vòng liveshow, Huyền Trân được Ban tổ chức tạo điều kiện đến thăm nhà và thắp nén hương tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây được xem là món quà tinh thần rất lớn dành cho em để em luôn giữ mãi nguồn cảm hứng và mạch cảm xúc dạt dào chảy trong trái tim của mình khi hát những ca khúc nhạc Trịnh. Huyền Trân chia sẻ rằng em thật sự rất vui và cảm động khi được đến thăm ngôi nhà của vị nhạc sĩ tài hoa, người đã để lại cho đời những bài hát có giá trị tinh thần rất lớn. Sau chuyến đi đó, em cảm thấy có thêm thật nhiều cảm xúc để hòa mình vào ca khúc Một cõi đi về và mang đến cho khán giả phần trình diễn dạt dào tình cảm.

Liveshow 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h10 thứ Bảy, ngày 30-8 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.