Giám khảo Next top model xoa dịu dư luận trước đêm chung kết

ANTĐ - Có quá nhiều ý kiến phản đối BGK Vietnam's Next top model sau khi để thí sinh Lê Thị Thúy lọt Top3 bước vào đêm chung kết cuộc thi. Những ý kiến này phần nào cũng làm BGK ít nhiều suy nghĩ.

Sau đêm thi tuần qua, thí sinh Thùy Trang dù được đánh giá là diễn catwalk tốt nhưng vẫn phải rời cuộc thi khiến đông đảo khán giả nổi giận với Bộ tứ quyền lực vì đã loại Thùy Trang và để Lê Thị Thúy bước tiếp.

Nhiều ý kiến còn cho rằng, không chỉ lọt Top3 mà có thể Lê Thị Thúy sẽ giành giải quán quân Vietnam's Next top model năm nay. Vì hết vòng này đến vòng khác, dù bị khán giả chê, ghét và BGK trách mắng, Thúy vẫn ngoại mục bước tiếp và có thể Thúy sẽ viết tiếp kịch bản “vịt hóa thiên nga” như thí sinh Huyền Trang năm ngoái.

Một số ý kiến khác lại khẳng định rằng, hiện số lượng anti-fan của Thúy quá lớn, nên chắc chắn để Thúy lọt Top3 thì được chứ để giành giải quán quân thì "hãy đợi đấy"! vì BGK dù muốn hay không cũng đang phải chịu một áp lực nhất định từ dư luận, đặc biệt là nếu quán quân cuộc thi năm nay được trao cho Lê Thị Thúy.

Lời chia sẻ của giám khảo, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường 

 Lời chia sẻ của giám khảo, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

Tuy nhiên, trái ngược với những tranh luận của khán giả, những người trong cuộc dường như lại không mấy quan tâm tới kết quả cuối cùng, bởi theo họ, tất cả thí sinh lọt được đến vòng này đều là những thí sinh xuất sắc.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: “Ba cô gái tôi đều rất yêu quý. Tôi vẫn luôn nói với họ đừng quan tâm đến giải thưởng, đến vị trí quán quân này quá nhiều. Tất cả đều chỉ là hư danh nếu như chính bản thân mỗi người không thể bước chân đi trên cả quãng đường dài sau này. Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu quý họ, vì họ là những cô gái bé nhỏ, không thể tự bảo vệ mình trước cuộc sống đôi khi quá nghiệt ngã”.

Không chỉ thế, giám khảo Đỗ Mạnh Cường còn chia sẻ thêm về những điều mà khán giả chưa từng biết. Đó là những khó khăn trong cuộc sống của ba cô gái để người xem hiểu hơn về họ, và vì thế mà hãy cân nhắc khi đưa ra những nhận xét tiêu cực mang tính cá nhân: “Khi tôi nghe thấy rằng Hoàng Thùy nhà nghèo đến nỗi đã từng phải ngủ ở gầm cầu, sáng ngủ dậy bụi dính đầy mặt thì tôi hiểu vì sao Thùy quá mạnh mẽ. Thùy sẽ hy sinh tất cả vì cái nghề mà cô ấy yêu thích. Còn nếu bạn được nghe câu chuyện Lê Thúy đang còn sống trong một ngôi nhà nhỏ, trong nhà không có một vật dụng gì giá trị, đến cái ti vi để xem con gái của mình xuất hiện trên ti vi còn không có. Thúy xa gia đình, sống trong môi trường thể thao đầy khắc nghiệt, Thúy trở nên khô khan, chai lỳ, lạnh lùng… do thiếu thốn tình cảm của gia đình. Cô ấy trở nên vô cảm. Tôi luôn nhìn thấy trong mắt cô ấy những nỗi buồn đến vô vọng và tôi hiểu vì sao cô ấy sẽ phải cố gắng thật nhiều để thoát ra khỏi những mặc cảm, tự tin để bước xa hơn trong một trường nghệ thuật đầy rẫy những khắc nghiệt. Tôi thích Trà My mỗi khi cười nói, hoạt bát, vui vẻ như những đứa trẻ...và không thể phủ nhận sự cố gắng của cô ấy để có mặt trong đêm chung kêt, có thể đó là một sự lột xác ngoại mục".

3 cô gái này đã cố gắng rất nhiều để có mặt trong đêm Chung kết 

  3 cô gái này đã cố gắng rất nhiều
để có mặt trong đêm Chung kết

Lời chia sẻ này của giám khảo Đỗ Mạnh Cường thật sự xúc động, và đã phần nào thành công trong việc xoa dịu dư luận. Đã có rất nhiều phản hồi của dân cư mạng, kể cả những người không thích Lê Thị Thúy cũng thể hiện sự đồng cảm, khâm phục khi biết được những khó khăn mà các thí sinh phải trải qua trong cuộc sống.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, BGK là người gần các thí sinh nhất, khán giả chỉ là những người theo dõi 1 phần nhỏ trong hành trình cuộc thi vì vậy BGK sẽ có những quyết định đúng đắn nhất. Và với sự xuất hiện của giám khảo thứ 5, siêu mẫu quốc tế Tyra Banks với kinh nghiệm đầy mình, quán quân của cuộc thi năm nay, dù là ai cũng là người xứng đáng!