Chung kết Vietnam Next top model quá nhiều sạn!

ANTĐ - Âm thanh bị lỗi, quá nhiều hiệu ứng khiến khán giả dị ứng, nhiều khoảng chết trong chương trình, BGK mờ nhạt... là một số "hạt sạn to đùng" khiến đêm chung kết Vietnam's Next top model bị khán giả cho là thất bại.

Được quảng bá rầm rộ liên tục suốt một tuần với những thông tin hấp dẫn như màn bay trên không và sự xuất hiện của siêu mẫu quốc tế Tyra Banks với tư cách là giám khảo thứ 5, đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2011 được khán giả dự đoán là hoành tráng nhưng thực tế lại đi ngược với những dự đoán này.

Kỹ thuật lỗi lên lỗi xuống

Khi gần đến đêm chung kết, BTC chương trình bật mí rằng, 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ xuất hiện trước khán giả bằng màn bay trên không đầy ấn tượng. Để chuẩn bị cho tiết mục này, 3 thí sinh cũng đã rất cố gắng luyện tập thể lực và đến rạp xiếc để học hỏi, nhưng từ ý tưởng tới thực tế lại là cả một khoảng cách xa vời.
 
Trong đêm chung kết, Hoàng Thùy, Trà My và Lê Thúy được ví như những "tiên cô" khi khoác trên người trang phục trắng lộng lẫy và tha thướt nhưng lại xuất hiện không mấy bay bổng và lãng mạn như những gì khán giả tưởng tượng. Nếu theo dõi trên truyền hình, thậm chí khán giả không thể nhìn thấy sự "bay bổng" này của các "tiên cô". Không chỉ thế, Trà My còn xui xẻo vì bị lỗi kỹ thuật khi cô bay mãi mà vẫn không hạ cánh được xuống sàn diễn. Sự cố này của chương trình cũng khiến giám khảo Nam Trung phải chữa cháy bằng lời nói, dù bị lỗi kỹ thuật, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy 3 nàng tiên rất xinh đẹp...

 Màn bay trên không gặp trục trặc do kỹ thuật, Trà My bay mãi mới hạ được cánh
 Màn bay trên không gặp trục trặc do kỹ thuật, Trà My bay mãi mới hạ được cánh

Màn bay trên không gặp trục trặc do kỹ thuật,
Trà My bay mãi mới hạ được cánh

Ngoài sự cố đơ cáp của "nàng tiên" Trà My, một số chi tiết hậu trường cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến không khí trang trọng của đêm chung kết. Không thể phủ nhận, sân khấu của đêm chung kết được thiết kế khá công phu với màn hình led, hệ thống đèn hiện đại nhưng phần quan trọng nhất của chương trình là sàn diễn thời trang lại có vẻ trơn bóng khiến một số thí sinh không thể tự tin sải bước catwalk. Thậm chí, không biết vì sàn diễn trơn hay vì mặc chiếc váy dài mà thí sinh Lê Thị Phương đã hơn 2 lần suýt ngã!.

Một hạt sạn vô cùng lớn phải kể tới nữa là âm thanh. Chắc hẳn nhiều khán giả xem trực tiếp trên truyền hình phải phát cáu khi MC Anh Tuấn và MC Hoàng Linh dù nói trôi chảy ngoài thực tế thì lên truyền hình lại bị mất tiếng khiến nội dung chương trình bị rời rạc, gây khó chịu cho người xem. 

Thêm vào đó là màn pháo hoa, khói mịt mù, bông tuyết giả vốn được xem là những thứ tạo nên hiệu ứng và giúp chương trình “hoành tráng hơn” nhưng việc sử dụng quá nhiều hiệu ứng bổ trợ lại khiến khán giả khó chịu khi đầu và quần áo của họ dính đầy những "bông tuyết".

Giám khảo mờ nhạt, siêu mẫu Tyra Banks bị quên lãng

Một điều có thể dễ dàng nhận thấy trong đêm chung kết Vietnam's Next top model đó là, ai cũng có thể làm MC. Ngoài MC của chương trình là Anh Tuấn, Hoàng Linh thì bộ tứ quyền lực cộng giám khảo khách mời Tyra Banks đều có thể làm MC. Chính vì sự lẫn lộn giữa MC và giám khảo đã khiến chương trình vô cùng loãng khi MC Anh Tuấn vừa nói được vài câu thì đã quay sang giới thiệu "xin mời chị Xuân Lan", sau đó giám khảo Xuân Lan cũng nói được vài câu rồi lại "xin mời anh Anh Tuấn".

Không chỉ thế trong suốt chương trình, khán giả dường như hiếm khi nghe được những lời nhận xét chi tiết của giám khảo, có chăng cũng chỉ là những lời nhận xét rất chung chung như "tôi tự hào vì em" hay "chúng tôi không muốn nhận xét vì đêm nay các bạn đã quá hoàn hảo" trong khi đó, có hơn 2 lần BGK thay phiên đọc phần giới thiệu giải thưởng khiến người xem "phát ngán" khi từng người trong bộ tứ nhấn nhá cụm từ "chỉ có một người sẽ nhận được giải thưởng" làm cho phần giới thiệu này trở nên dài dòng và ức chế vì quảng cáo hơi quá đà. 

 Vai trò của các giám khảo khá mờ nhạt, đặc biệt là giám khảo khách mời, Tyra Banks

 Vai trò của các giám khảo khá mờ nhạt, đặc biệt là giám khảo khách mời, Tyra Banks

Một điều đặc biệt nữa phải kể tới đó là sự xuất hiện mờ nhạt của siêu mẫu Tyra Banks. Trước đêm chung kết, siêu mẫu được tung hô bao nhiêu thì trong đêm chung kết lại mờ nhạt bấy nhiêu. Nhiều khán giả sau khi xem xong chương trình cho biết, điều họ mong chờ là những nhận xét quý báu, những kinh nghiệm thực tế từ huyền thoại người mẫu quốc tế thì trong đêm chung kết, siêu mẫu dường như đã bị bỏ rơi. Sau lời chào khán giả cùng những lời nhận xét những bước đi catwalk của Hoàng Thùy, Lê Thúy và Trà My, siêu mẫu Tyra Banks hầu như không có cơ hội nói thêm điều gì nữa.

Ngoài những "hạt sạn to đùng" trên còn vô số hạt sạn bé phải kể tới khiến chương trình không được hoàn hảo như mong đợi, đó là có quá nhiều thời gian chết khiến chương trình bị loãng, rời rạc. Các tiết mục diễn mẫu được dàn dựng khá công phu nhưng không có sự kết nối khiến chương trình dài thời lượng nhưng hạn chế về chất lượng. Nhiều khán giả còn cho rằng, chương trình trực tiếp mà có mỗi hai tiết mục ca nhạc là quá ít, nếu nếu chương trình biết kết hợp giữa âm nhạc và thời trang thì sẽ khiến chương trình liền mạch, không khiến khán giả "ngáp ngắn ngáp dài".

Theo ý kiến của nhiều khán giả, Vietnam's Next top model là một trong những chương trình lớn, được mong đợi nhất trong năm, nhưng ngoài việc lựa chọn đúng Hoàng Thùy thành quán quân, Trà My thành Á quân thì chương trình năm nay đã thất bại lớn trong khâu tổ chức. Đây cũng là bài học đắt giá cho chương trình Vietnam's Next top model các mùa sau!