BTV Hoài Anh trải lòng với niềm vui lần đầu làm mẹ

ANTĐ - Trên bản tin thời sự vào các buổi tối hàng ngày, biên tập viên Hoài Anh được biết đến với khuôn mặt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn và đặc biệt là chất giọng miền Nam truyền cảm, dễ thương. Ấy vậy mà thời gian gần đây, người ta bỗng thấy cô “im hơi lặng tiếng”...

Hóa ra cô mới sinh một bé gái được hơn hai tháng. Bé chào đời “trộm vía” rất ngoan, nặng 3.2kg. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện thú vị để chia sẻ với Hoài Anh niềm vui làm mẹ cũng như những bí quyết chăm sóc em bé...

 Lời đầu tiên xin được chúc mừng Hoài Anh và ông xã vừa có thêm công chúa đáng yêu. Hẳn những khoảnh khắc khi đón bé chào đời là những kỷ niệm thật khó quên đối với Hoài Anh?

Chắc chắn rồi. Những ai đã được trải qua khoảnh khắc chào đón đứa con mới ra đời của mình có lẽ đều hiểu được cảm giác đó - cảm xúc rất giống nhau ở mỗi người cha, người mẹ: hạnh phúc, xúc động, hồi hộp và thiêng liêng. Từ những giây phút đầu tiên được gặp con, tôi nhìn ngắm con thật lâu, nâng niu và thấy thú vị đến từng sợi tóc của con, từng cái móng tay, đôi bàn chân bé xíu... Tôi nhận thấy con là thành quả tuyệt diệu lớn lao nhất mà tôi có được từ trước đến nay trong cuộc đời mình.

Được biết hơn hai tháng đã trôi qua, đến giờ bạn và ông xã đã tự tin với kinh nghiệm nuôi con chưa? Có thể chia sẻ đôi điều với các bà mẹ đang nuôi con như Hoài Anh?

Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu nhiều về việc nuôi con nhưng vẫn không thể nào nói rằng mình đã tự tin được. Mỗi đứa bé lại là một sự khác biệt, không bé nào giống bé nào. Với con mình, chúng tôi luôn phải theo dõi cẩn thận. Buổi tối đi ngủ tôi mở đèn sáng dịu để có thể quan sát con, nhất là trong tháng đầu, vì rất sợ bé trớ trong lúc ngủ. Em bé của tôi không quấy đêm, nhưng chốc lát trong đêm tôi lại tỉnh giấc, sờ tay chân con xem có bị lạnh không, xem nhịp thở của con có đều không... Chúng tôi không dám nhận rằng mình có kinh nghiệm gì, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ vì em bé cũng là con đầu lòng. Có một điều rất hay mà tôi đã đọc được trong một cuốn sách, muốn chia sẻ cùng các bạn, đó là chúng ta hãy cố gắng trò chuyện thật nhiều với con. Đừng nghĩ rằng các em bé sơ sinh không biết gì. Bé sớm nhận thức được thế giới xung quanh bao nhiêu chính là nhờ ở sự âu yếm, vỗ về và trò chuyện thường xuyên của cha mẹ.

Những kinh nghiệm chăm sóc em bé dựa trên kinh nghiệm dân gian và những phương pháp chăm sóc trẻ theo kiểu phương tây hiện đại, Hoài Anh thích áp dụng kiểu nào hơn?

Tôi thiên về những hướng dẫn, phương pháp có cơ sở khoa học. Tuy nhiên cũng không rập khuôn phương Tây mà chọn lọc những cách thức phù hợp với môi trường, hoàn cảnh sống cũng như tố chất của trẻ em Việt Nam.

Chắc hẳn những kiến thức để chăm sóc em bé đã được Hoài Anh tham khảo từ trước đó?

Tôi phải cảm ơn rất nhiều những người bạn, người thân đã tặng tôi những cuốn sách chăm sóc trẻ rất hay và bổ ích. Có một bộ sách mà tôi đặc biệt yêu thích do một người chị tặng cho vợ chồng tôi, theo đó, chúng ta nên dạy dỗ, trò chuyện với trẻ thật sớm, ngay từ khi còn trong giai đoạn sơ sinh, thậm chí khi bé còn đang nằm trong bụng mẹ, điều này giúp cả tình cảm lẫn trí não của bé phát triển vượt bậc. Việc dạy dỗ, trò chuyện với bé là vô cùng kỳ công, phải được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi các bậc cha mẹ phải say mê và kiên trì.

Sau khi sinh em bé, tình cảm của hai vợ chồng Hoài Anh có khác gì so với lúc còn là vợ chồng son?

Sự thân mật có lẽ giảm đi nhưng sự gắn bó tăng lên. Thật tình khi mới sinh xong, tôi gần như không còn thời gian cho bất cứ việc gì khác ngoài việc chăm sóc con. Vì vậy cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến ông xã. Hai vợ chồng thậm chí không có dịp nói chuyện với nhau nhiều, vì ngoài phần lớn thời gian cho công việc và những đợt công tác xa nhà, khi về đến nhà, chồng tôi có được chút thời gian rảnh thì tôi lại đang bận bịu với con.

Tuy nhiên nhờ có em bé, cả hai chúng tôi đều thầm xảm nhận được một tình cảm gắn bó với nhau hơn, và một tình yêu chung thật lớn dành cho con.

Hoài Anh có nhận được sự giúp đỡ nào từ phía ông bà nội ngoại trong việc chăm sóc em bé?

Tôi may mắn có bà nội chăm sóc, lo lắng ngay từ khi còn mang bầu. Còn bà ngoại dù rất bận rộn cũng đã sắp xếp, dành hẳn hai tháng từ TP HCM ra Hà Nội để chăm bé giúp tôi. Vì vậy hai tháng đầu tiên sau khi sinh, hai mẹ con được đến tận hai bà giúp đỡ.

Ông xã có sẵn sàng chia sẻ với Hoài Anh về những khó khăn khi chăm sóc bé?

Bé được ba rất cưng và lo lắng, tuy nhiên là đứa con đầu lòng nên ba còn nhiều bỡ ngỡ. Những ngày đầu tiên, thấy con nhỏ xíu non nớt quá nên ông xã tôi không dám bế, thậm chí không dám chạm vào con, sợ mình vụng về mạnh tay quá. Bây giờ thì chồng tôi đã có thể bế con rất gọn. Con thích ba bế ru ngủ hơn cả mẹ. Ngoài ra, mặc dù rất bận nhưng tranh thủ khi nào rảnh rỗi, ông xã tôi lại tìm tòi, chọn lọc những bản nhạc hay để con nghe, đi mua cho con từng món đồ chơi, cho con tắm nắng mỗi buổi sáng trước khi đi làm... Với tôi, ông xã cũng đã hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt trong những ngày tôi mới sinh.

Được biết công việc của một biên tập viên thời sự rất vất vả, bận rộn (phải thức khuya dậy sớm, trực đêm...)? Hoài Anh có thể chia sẻ đôi điều với độc giả về công việc của một nữ BTV thời sự?

Giờ giấc của những người làm truyền hình rất thất thường, không theo giờ hành chính như đa số những ngành nghề khác. Cụ thể như công việc biên tập và dẫn chương trình của tôi thường phải lên hình vào buổi trưa và tối - đó cũng là giờ của những bữa ăn gia đình. Cũng vì vậy mà những bữa cơm thường trễ muộn, người thân thường phải đợi chúng tôi xong việc trở về nếu muốn có một bữa ăn cùng nhau. Cũng có những khi về quá trễ, tôi ăn một mình qua loa cho xong. Công việc của những người làm truyền hình như chúng tôi là những lần lỗi hẹn đưa con đi chơi những ngày lễ, Tết vì vào những ngày đó chúng tôi vẫn làm việc. Các đồng nghiệp của tôi có những chị đón con từ trường về lại phải đưa con đến cơ quan, vừa làm vừa trông bé, vì giờ gửi bé ở trường đã hết mà công việc ở cơ quan lại vừa mới bắt đầu. Vất vả là vậy tuy nhiên chúng tôi không coi đó là những khó khăn mà là đặc thù nghề nghiệp bởi tôi hiểu, có những công việc còn khó khăn vất vả hơn nhiều...

Vậy sau khi nghỉ sinh, Hoài Anh sẽ bố trí thời gian như thế nào cho hợp lý để vừa đảm bảo công việc nhà đài, vừa chăm sóc con?

Thời gian làm việc của tôi hơi thất thường, thương con rất nhiều nhưng rồi tôi cũng sẽ phải tập cho con thích nghi dần. Chỉ thấy tội con quá vì buổi tối thường là lúc bé cần mẹ. Tôi mong bà nội của bé luôn khỏe vì chắc chắn vợ chồng tôi phải trông cậy vào bà rất nhiều.

Cảm ơn và xin chúc gia đình Hoài Anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Chúc bé yêu hay ăn chóng lớn!