"Hoàng tử" nhạc Mỹ làm khán giả Thủ đô... phát "điên"!

ANTĐ - Dù số lượng vé phát hành ít hơn so với tại TPHCM song sức nóng của “Á quân Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2008” David Archuleta tại Hà Nội tối qua 24-7 vẫn không hề thuyên giảm!

Đêm diễn của “sao” quốc tế, giá lại rất “mềm” có lẽ là điều đầu tiên khiến bữa tiệc âm nhạc của chàng trai đến từ nước Mỹ David Archuleta làm nức lòng “fan” hâm mộ trẻ tuổi. Có lẽ phải rất lâu rồi mới có một đêm nghệ thuật chất lượng cao mà đại bộ phận khán giả đến xem đều ở lứa tuổi “xì tin” như thế. Nói vậy là bởi những tour diễn trước kia của nhiều “sao” thế giới tại Việt Nam, mà gần đây nhất là Backstreet Boys cũng luôn đưa ra giá vé cao ngất ngưởng khiến nhiều “fan” ruột phải ngậm ngùi.

 

Trước giờ diễn, để giải quyết tình trạng “cạn” vé, Ban tổ chức đã phải phát hành thêm một số lượng vé đứng với giá 150.000 đồng/vé và ngay lập tức số lượng vé này cũng đã được người xem... tranh nhau mua.

Cũng giống như đêm diễn trước ở TPHCM, một nửa chương trình đầu được “đắp” bằng các ngôi sao ca nhạc trong giới showbiz Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Văn Mai Hương... và điểm sáng của nửa này vẫn thuộc về đương kim “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam” Uyên Linh. Dù chỉ là khách mời song Uyên Linh vẫn chứng tỏ được sức hút của mình trên sân nhà khi thể hiện ngọt ngào hai ca khúc “Người hát tình ca” và “Giận anh”. 

Độ "hot" của Tuấn Hưng chưa đủ sức làm "nóng" chương trình trong phần trình diễn mở màn 

"Hoàng tử" nhạc Mỹ làm khán giả Thủ đô... phát "điên"! ảnh 4

Văn Mai Hương được hỗ trợ bởi cả một êkip vũ đạo nhưng vẫn hát vẫn hụt hơi, mất lời và không chứng tỏ được sức hút của mình

"Hoàng tử" nhạc Mỹ làm khán giả Thủ đô... phát "điên"! ảnh 5

Điểm sáng nhất trong nửa phần đầu của chương trình vẫn là Uyên Linh, xuất hiện giản dị nhưng khiến cả khán phòng phải "gào" tên nức nở.

Không có màn song ca được chờ đợi giữa Uyên Linh và David song đêm diễn cũng ghi nhận điểm chung thú vị của cả hai, đó là đều xuất hiện trong trang phục giản dị, chọn gam màu nâu làm tông chủ đạo và đều chạm vào trái tim khán giả chỉ bằng giọng hát. Trong khi nhiều ca sĩ khách mời khác chọn cách xuất hiện cầu kỳ, thậm chí Mr Đàm còn ngẫu hứng đi xuống tận dưới khán phòng và hồn nhiên nhảy lên cả ghế khán giả đang ngồi để vừa đi vừa hát khiến không khí bị “nóng” lên một cách rất lộn xộn.

  

...

Mr Đàm làm cả khán phòng trở nên bát nháo, lộn xộn vì màn trình diễn tung hứng nhảy cả lên ghế khán giả đang ngồi để....hát!

Phải chờ đến gần 22 giờ, chương trình mới thực sự bắt đầu với sự xuất hiện của David “bé”. Chàng trai 20 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện với bộ trang phục giản dị đến khó tin – quần jeans, áo thun xám và áo khoác gió màu nâu.

David "bé" xuất hiện giản dị trong sự cuồng nhiệt của khán giả!

Trước khi David nhảy chân sáo lên sân khấu, nhiều khán giả ngồi ở hàng đầu đã quay sang “cảnh báo” nhau... tìm chỗ đứng kẻo “fan” của David lại ùa lên trên để được đứng gần anh. Và sự cuồng nhiệt ấy đã diễn ra thật. Ngay khi David cất giọng, hàng trăm khán giả đã... ngồi không yên ghế, ùa nhau kéo lên đứng ở phía trên để được ngắm David rõ hơn và nghe anh hát gần hơn. Nhiều bạn trẻ không kìm được xúc động và bật khóc, thậm chí còn tìm cách “xé” hàng rào bảo vệ chỉ để đến gần sân khấu tặng quà, hoa, nắm tay và gọi tên David.

  
  

"Fan" hâm mộ của David tại Hà Nội xúc động vì có dịp "mắt thấy tai nghe" thần tượng của mình!

Đáp lại sự cuồng nhiệt đó, trong gần một giờ đồng hồ, chàng trai Mỹ có nụ cười thiên thần và giọng hát ngọt ngào đã làm rung động trái tim của cả những người chưa từng một lần nghe anh hát. Không chỉ thể hiện những bài hát do mình sáng tác và đồng sáng tác trong album mới nhất “The Otherside of down”, David còn “cover” lại một số nhạc phẩm bất hủ mà anh yêu thích. Đặc biệt “hoàng tử bé” của âm nhạc Mỹ cũng không quên chia sẻ với khán giả những tâm sự mà anh gửi gắm trong từng ca khúc, trong đó có cả lời thổ lộ về “một nửa” tương lai của mình – người con gái trong mộng mà anh... chưa gặp được gửi kèm trong bài hát “My kind of perfect”. Lời tâm sự của David khiến cả khán phòng rộ lên thích thú.

 David trông rất sâu lắng và chững chạc khi thể hiện những bản tình ca ngọt ngào

 Trong gần 1 tiếng đồng hồ diễn liền tù tì 15 ca khúc, David cũng không quên khoe tài vừa hát vừa tự đánh đàn. Dù đôi lúc rất “già” khi thể hiện những bản tình ca lãng mạn song David cũng liên tục “xuất chiêu” để khán giả không quên mình vẫn chỉ là chàng trai 20 tuổi bằng nụ cười hết cỡ, điệu nhảy chân sáo hồn nhiên trên sân khấu và cả... màn “ú òa” rất đáng yêu. Sau một loạt tiết mục, anh vẫy chào tạm biệt và nhanh chóng lui vào sau cánh gà khiến hàng trăm người nghe tiếc nuối ngẩn ngơ. Trong khi những tiếng thét gào “David! David đừng đi, hát nữa đi, hãy trở lại đi...” vang dội cả khán phòng thì David bất ngờ nhảy từ trong cánh gà ra sân khấu và nụ cười tinh nghịch: “Hello again!” khiến nhiều khán giả trẻ một lần nữa phải rơi nước mắt vì xúc động và hạnh phúc.

...nhưng cũng rất nhí nhảnh hồn nhiên....

Đêm diễn khép lại, dù David đã thật sự chào tạm biệt người nghe nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại gọi tên anh. Các thành viên trong ban nhạc của David đã thay anh đáp lại lòng yêu mến đó bằng cách tung những tờ giấy ghi  bản nhạc, những chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi và cả những chiếc quạt tay xuống tặng người hâm mộ. 

"Hoàng tử" nhạc Mỹ làm khán giả Thủ đô... phát "điên"! ảnh 15

Một thành viên trong ban nhạc của David tặng lại khán giả chiếc khăn và cả những tờ giấy chép nhạc

Khán giả Hà Nội đã có một đêm thỏa thê và say đắm hết mình cùng David. Còn chàng hoàng tử của âm nhạc Mỹ cũng đã chứng tỏ được rằng, không cần xuất hiện trau chuốt cầu kỳ, không cần tỉa tót diễn xuất, anh vẫn có thể chinh phục người nghe, chỉ bằng giọng hát!