Diễn viên “Vân Hugo”: Mạnh mẽ hơn khi nuôi con một mình

ANTĐ - Chạm đến ngưỡng tuổi 30, trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, Vân Hugo - chị Kính Hồng một thời của chương trình “Chúc bé ngủ ngon” tự nhận mình không còn trẻ và cũng khác xưa rất nhiều…

Niềm vui của Vân Hugô là đi du lịch cùng con trai mỗi khi rảnh rỗi

“Sức đề kháng” đã tăng

Vân Hugo kể ngày xưa cô rất dễ khóc và dễ bị bắt nạt, thường xuyên bị bạn bè bắt gặp đứng ở góc lớp thút thít một mình. Nhưng bây giờ thì khác, hiếm khi cô rơi nước mắt dù gặp phải những chuyện thật buồn.

Những lúc cảm thấy yếu đuối, Vân chọn cách viết ra những điều mình nghĩ hoặc uống một ly rượu vang trắng để tìm lại tâm lý cân bằng. Cũng bởi thế mà khi diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Hoa nở trái mùa”, điều khiến cô lo lắng nhất lại chính là những lúc phải diễn cảnh khóc, đến mức đạo diễn Khải Anh đôi lúc phải nặng lời để cô cảm thấy tủi thân cho dễ… khóc. Nhưng Vân bảo cũng bởi thế mà cô nhận ra những đứa trẻ từ nhỏ quen sống trong sự bao bọc của người lớn thì “sức đề kháng” trong cuộc sống thường rất kém. Bởi vậy mà sau này, trải qua quãng thời gian gói gọn những biến cố đầu tiên trong đời mình khi từ một người con gái trở thành một người phụ nữ có gia đình, làm vợ, làm mẹ, từ kết hôn đến ly hôn… cô chọn cách nuôi dạy cậu con trai bé bỏng của mình trở thành một đứa trẻ có “sức đề kháng” tốt ngay từ khi còn nhỏ và cô tự hào bởi cu Bin – cậu con trai 4 tuổi rưỡi của mình là một đứa trẻ có tính tự lập, biết lắng nghe và luôn tạo được thiện cảm với người đối diện. 

Hơn 2 năm kể từ khi bước ra khỏi hôn nhân, Vân Hugo tâm sự cô thấy mình đã từng trải qua cú sốc này và học được cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Một mình nuôi con nhưng cuộc sống của bà mẹ độc thân được cô gói gọn trong ba chữ “nhẹ nhàng lắm!”. Do vậy mà nhiều người bạn thân thiết đều ngạc nhiên khi thấy Vân lúc nào cũng tươi roi rói, làm gì cũng nhẹ như chơi dù ít ai biết lúc nào cô cũng trong tình trạng căng như dây đàn. 

Biết tự cân bằng

Trải qua lần đổ vỡ đầu tiên thì niềm hạnh phúc đó với Vân Hugo giống như giấc mơ không có thật, cô tự nhủ số phận không phải lúc nào cũng mỉm cười, vì lẽ đó cô sẽ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi nào mối duyên thật sự đến với mình chứ không vội vàng đi tìm hay đón nhận một cách thiếu suy nghĩ. Và niềm vui của bà mẹ độc thân lúc này là cùng cậu con trai bé bỏng đi du lịch khắp nơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Những chuyến du lịch ngắn ngủi chỉ có hai mẹ con nhưng vẫn đang được nối dài từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang… và sắp tới là Đà Lạt đến mức cu Bin – con trai cô đã trở thành vị khách nhỏ “sành sỏi” trên nhiều chuyến bay.

Gần đây khi Vân lên mạng rao bán ngôi nhà từng gắn bó với cô từ khi còn nhỏ, không ít lời đồn đoán rằng vì cuộc sống chật vật, lại phải gánh gồng nuôi con nên cô gặp nhiều khó khăn, buộc phải bán nhà để trang trải chi phí trong cuộc sống. Lại cũng có đồn đoán rằng cô bán nhà để chuẩn bị Nam tiến. Đáp lại những đồn đoán ấy, Vân Hugo quả quyết cô vẫn đủ sức lo chu toàn mọi thứ cho hai mẹ con. Còn chuyện Nam tiến thì cô chưa từng nghĩ đến dù nhận được rất nhiều lời mời công việc trong Nam mà cô hoàn toàn có thể lập nghiệp và ổn định cuộc sống ở đó. Nhưng vì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại yêu tha thiết Hà Nội nên cô không có ý định rời xa mảnh đất này. Có chăng thời gian tới có thể cô sẽ mang cậu con trai nhỏ vào trong  TP.HCM một thời gian tương đối dài để thuận tiện cho công việc, nhưng sau đó hai mẹ con sẽ lại về sống ở Hà Nội. 

Hát bằng trái tim

Sau lần “đứt gánh giữa đường”, nhiều người hỏi “chị Kính Hồng” về những được mất nhưng cô chỉ mỉm cười với suy nghĩ rất đơn giản rằng vấp ngã là chuyện đương nhiên trong cuộc sống, cũng giống như nhịp tim lúc lên lúc xuống, quan trọng là mình biết cân bằng mọi thứ. Cũng vì thấy cô vững vàng và bản lĩnh vượt qua lần đổ vỡ này mà không ít người vợ, người mẹ viết thư, nhắn tin cho cô để tâm sự về cuộc sống riêng và mong nhận được những lời khuyên chân thành hữu ích. Đến mức có lúc Vân Hugo nghĩ sau này nếu không có việc gì làm, cô có nghề tay trái là mở dịch vụ tư vấn tình cảm cho chị em, giống kiểu ngày xưa có chị Thanh Tâm, bây giờ có chị… Thanh Vân. 

Mới đây khi Vân trình làng đĩa đơn ca nhạc đầu tiên, những tưởng cô định “lấn sân” sang ca hát nhưng Vân tâm sự đó thật ra là một món quà cô dành tặng cho con trai mình. Đĩa nhạc với tên gọi “Single mom” (Bà mẹ đơn thân) cũng là tên gọi ca khúc do người bạn Đức Anh Hugo sáng tác dành tặng cô. Chính người bạn này đã đề nghị cô viết lời tiếng Anh cho ca khúc này. Và điều bất ngờ là cô đã viết xong lời tiếng Anh cho bài hát đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ, trên đường từ Hà Nội xuống Quảng Ninh công tác. Vân tự nhận cô hát cũng bình thường nhưng hát chân thành bằng tất cả cảm xúc của mình. Có lẽ nhờ đó mà ca khúc này đã chạm đến trái tim nhiều người. Nhưng điều cô mong muốn nhất là có thể thực hiện một video clip cho bài hát này với sự tham gia diễn xuất của cậu con trai bé bỏng vào tháng 6 tới. Bởi với Vân thì đây sẽ là món quà vô giá mà một bà mẹ độc thân như cô dành tặng cho đứa con của mình.