Đàm Vĩnh Hưng: Tôi từng có chuyện tình chỉ một đêm

Chuyện tình một đêm khi xong thấy hơi tiếc vì không đem lại được điều gì cho người đó, dù họ không cần mình đem lại điều gì, họ chỉ cần một đêm vậy thôi.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi từng có chuyện tình chỉ một đêm

Chuyện tình một đêm khi xong thấy hơi tiếc vì không đem lại được điều gì cho người đó, dù họ không cần mình đem lại điều gì, họ chỉ cần một đêm vậy thôi.

Phụ nữ thời nay…

-Họ tự nâng cấp bản thân họ, họ được quyền làm những cái họ yêu thích hơn. Họ có đủ khả năng làm người chồng, người cha, bản lĩnh của họ trội đám mày râu.

Mẫu phụ nữ anh thích?

-Tôi muốn nguời phụ nữ đừng có ôm công việc xã hội quá nhiều, đừng thay thế vị trí đàn ông, họ vừa phải thôi, và có thứ bậc rõ ràng, đừng là tay súng thiện xạ hay kỹ sư chế bom hoặc bắt cướp... Tôi thấy khi lý trí phụ nữ mạnh thì tình cảm sẽ ít, công việc ở nhà sẽ không vừa lòng họ, họ sẵn sàng đạp đổ. Một phụ nữ hiền lành, thông minh và đừng tỏ ra khôn hơn đàn ông sẽ hợp với tôi.

Anh đòi hỏi cao quá không?

- Tôi chưa bao giờ lên án hay khinh thường đàn bà, tôi đã từng nói chuyện với người lesbian, đôi khi tôi gọi họ bằng anh, họ gọi tôi bằng em, hay bằng chú. Đối với tôi, không quan trọng les hay gay mà quan trọng ở ý thức làm con người, nó bao gồm văn hoá, tinh tế, cư xử.

Chứ không phải như dư luận cho rằng anh gay?

- Kiểu tin đồn này ban đầu tôi nghe rất khó chịu và rất muốn cải chính. Họ còn nói đủ như: Chảnh choẹ, khó gần, biến thái... Sau này nghe nhiều thấy quen. Hơn nữa tin vịt có làm tôi chết đâu, tôi vẫn sống ngon lành hơn.

Anh không diễn đấy chứ?

- Từ nhỏ đến giờ tôi sống luôn là mình. Nhiều người cho rằng, ca sĩ không làm được cái gì, ngoài khả năng bẩm sinh là giọng hát. Nhưng tôi thấy đâu phải ca sĩ nào cũng lăn lóc từ vỉa hè lên được đâu? Tôi từng đi qua nhiều thứ khốn nạn nhất của cuộc đời. Tôi làm bạn với các cô gái vũ trường, ăn sương đêm, tôi nói chuyện với họ, đi chơi với họ, nhậu nhẹt cùng họ, tôi thấy họ rất biết sống. Tôi đã 37 tuổi, nên đủ sức chơi với mọi người ở bất kỳ góc cạnh nào. Ai yêu tôi một tôi yêu lại mười, ai ghét tôi một tôi ghét lại 100.

Ai ghét tôi một, tôi ghét họ một trăm
Ai ghét tôi một, tôi ghét họ một trăm

Nghe anh nói viết album “Lạc mất em” có đến 80% dành tặng ca sĩ Mỹ Tâm?

- Tôi xin lỗi, tôi đã hứa với Tâm là không nhắc chuyện về Tâm nữa. Nhưng bất kỳ ai nghe đĩa nhạc này cũng biết tôi đang viết cho người ấy. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy đều kể trong Album rồi.

Anh cứ đòi yêu người ta thôi sao?

- Tôi không ăn cơm nhà ai, không mặc áo quần của ai, chẳng vì điều gì mà không dám nói thật lòng mình. Tôi yêu nói yêu, chứ không phải yêu thì tôi sợ ai đó đánh giá. Tôi yêu rất nhiều, có những cuộc tình kéo dài đến 9-10 năm, có những cuộc tình chỉ một tuần, thậm chí một đêm.

Ồ! Vậy anh nghĩ sao về các câu chuyện tình một đêm?

- Chuyện tình kiểu này buồn nhất là mỗi sáng thức giấc, tôi thấy hơi tiếc vì không đem lại được điều gì cho người đó. Tất nhiên có người không cần mình đem lại điều gì cho họ, họ chỉ cần một đêm vậy thôi. Chuyện này lâu lâu mới xảy ra một lần, mà họ đều là bạn ở nước ngoài. Tôi không quan niệm tình một đêm là chỉ ngủ với nhau một đêm, nó còn là một đêm chỉ ôm nhau và trò chuyện tâm sự.

Nhưng chuyện này không còn hiếm với giới trẻ Việt Nam, anh thấy sao?

- Mỗi một người đều có quyết định của mình, đó là cá nhân, tự do riêng của họ. Ngay như ai đó thích tôi hay không thích, tôi cũng không bao giờ ép buộc, đấy là quyền lựa chọn của người ta, tôi tôn trọng.

Anh có ý định ở vậy và có con như một vài nghệ sĩ khác?

- Tôi từng có một lần với một cô gái, nhưng cô ấy muốn tôi đi nước ngoài với cô ấy. Tôi lại quá bận rộn công việc ở Việt Nam, cô ấy đã tự ý bỏ đứa bé. Đó là một câu chuyện cũ, và buồn, nó luôn ám ảnh tôi. Tôi là người sẵn sàng vất bỏ tình yêu vì sự nghiệp.

Mai Sen

Vietnamnet